Trao hơn 82 triệu đồng đến em Dương Thị Thanh Thủy bị tai nạn giao thông
Một mình gồng gánh nuôi con vất vả, đến cả một mái nhà để che mưa, che nắng cũng chưa có. Giờ con gái lại gặp tai nạn giao thông, để lại di chứng nặng nề khiến bà Thường gần như ngã quỵ.
Báo VietNamNet cùng Phòng CTXH (Bệnh viện Việt Đức) vừa trao số tiền 82.424.832 đồng đến em Dương Thị Thanh Thủy (SN 2009, ở thôn Thích Chung, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc - nay là xã Bình Tuyền, tỉnh Phú Thọ) – nhân vật trong bài viết: “Con gái bị tai nạn, mẹ đơn thân khóc nghẹn vì không có tiền chữa trị cho con”.

Bạn đọc giúp đỡ em Dương Thị Thanh Thủy hơn 82 triệu đồng
Vào buổi tối cuối tháng 4/2025, trên đường đi mua sách học, Thủy bị ô tô tông ngã ra đường.
Sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, bác sĩ cho biết con bị rách dọc từ âm hộ đến hậu môn, gãy xương chậu phức tạp. Dù đã rất nỗ lực xử lý vết thương, nhưng do chấn thương quá nặng, các bác sĩ buộc phải tiến hành phẫu thuật nẹp ép khung xương mu và tạo hậu môn nhân tạo.
Những di chứng này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sau này của Thủy, đặc biệt là khả năng sinh nở. Không chỉ vậy, quá trình phục hồi cũng kéo dài và cần trải qua nhiều ca phẫu thuật chi phí tốn kém.
Trong thời điểm gia đình lâm vào tình cảnh khó khăn nhất, may mắn em Thủy được bạn đọc giúp đỡ kịp thời. Số tiền 82.424.832 đồng của các nhà hảo tâm gửi về quỹ báo đã được chuyển đến số tài khoản của gia đình.
Bà Dương Thị Thường (mẹ em Thủy), cho biết, hiện Thủy đã được xuất viện về nhà điều trị và thăm khám theo lịch hẹn của các bác sĩ.
"Mẹ con tôi rất biết ơn các mạnh thường quân đã chia sẻ khó khăn. Số tiền của các nhà hảo tâm giúp đỡ gia đình sẽ dùng trả nợ khoản vay trước đó để chi phí điều trị cho con, số còn lại sẽ tiếp tục để con điều trị, phục hồi sức khỏe", bà Thường nói.