Trao gần 37 triệu đồng đến với bé Như Quỳnh

Chia sẻ với hoàn cảnh bé Như Quỳnh (16 tháng tuổi)bị bỏng nặng, các tấm lòng hảo tâm đã hỗ trợ số tiền gần 37 triệu đồng.

Gần 37 triệu đồng được trao đến bé Như Quỳnh.

Gần 37 triệu đồng được trao đến bé Như Quỳnh.

Chiều 10/6, Báo GD&TĐ cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm và trao quà bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm đến với bé Lê Như Quỳnh (16 tháng tuổi, trú xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) – nhân vật trong bài viết “Tiếng khóc yếu ớt của bé 16 tháng tuổi bị bỏng nặng” – Mã số MT36.

Cách đây ít tuần, bé Như Quỳnh vẫn đang chập chững những bước đầu đời, bi bô gọi “mẹ”… thì tai họa ập đến. Cháu bị ngã dúi đầu vào nồi canh đang sôi sùng sục khiến toàn thân bỏng nặng.

 Bị ngã vào nồi canh đang sôi khiến bé Như Quỳnh bỏng nặng.

Bị ngã vào nồi canh đang sôi khiến bé Như Quỳnh bỏng nặng.

Bố mẹ bé, anh Lê Đức Hòa và chị Nguyễn Thị Giang là nông dân nghèo, quanh năm gắn bó với ruộng đồng. Mùa màng thất bát do mưa lũ bất thường, tay trắng chưa kịp gượng dậy thì nay lại quỵ ngã trước viện phí, thuốc men, dinh dưỡng… cho đứa con thơ dại bị bỏng độ 3 nặng, kháng thuốc, điều trị dài ngày.

Sau khi hoàn cảnh của bé Như Quỳnh được Báo GD&TĐ đăng tải, cán bộ, phóng viên VP đại diện Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung bộ kêu gọi trên mạng xã hội, bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm đã quyên góp, ủng hộ số tiền 36.600.000 đồng (ủng hộ trực tiếp qua báo: 2.890.000 đồng; qua tài khoản cá nhân cán bộ, phóng viên VP Báo GD&TĐ khu vực Bắc Trung bộ: 31.710.000 đồng).

 Đại diện Báo GD&TĐ cùng chính quyền địa phương trao quà bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm số tiền 36.600.000 đồng đến với bé Như Quỳnh.

Đại diện Báo GD&TĐ cùng chính quyền địa phương trao quà bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm số tiền 36.600.000 đồng đến với bé Như Quỳnh.

Thời điểm đoàn đến thăm, Như Quỳnh vừa trở về sau hơn 2 tuần điều trị tại bệnh viện Nhi ở Nghệ An. Hiện các vết bỏng trên người đã đỡ hơn nhiều, chỉ còn một số vết ở phần đầu và tai đang mưng mủ.

Chị Nguyễn Thị Giang (mẹ của Như Quỳnh) cho biết, gia đình đưa cháu về nhà ít ngày để chuẩn bị đưa ra bệnh viện ở Hà Nội để tiếp tục thăm khám và điều trị.

Sau khi thăm hỏi, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, Báo GD&TĐ đã trao quà bạn đọc, các tấm lòng hảo tâm toàn bộ số tiền trên đến cháu Như Quỳnh.

“Mùa màng thất bát, nếu không có sự giúp đỡ này, gia đình chúng tôi không biết lấy chi phí đâu ra để tiếp tục chữa trị cho con. Qua đây, tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc Báo GD&TĐ, các mạnh thường quân đã dành những tình cảm quý báu đối với đứa con tội nghiệp của chúng tôi. Chúng tôi hứa sẽ dành toàn bộ số tiền này để tiếp tục chữa trị cho con”, chị Giang xúc động gửi lời cảm ơn.

Tại buổi trao quà, ông Nguyễn Quốc Nhật – Phó chủ tịch UBND xã Đức Bồng cho biết, sự hỗ trợ mà bạn đọc của Báo GD&TĐ, các tấm lòng hảo tâm dành cho bé Như Quỳnh rất thiết thực, kịp thời.

“Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới quý báo, bạn đọc và các tấm lòng hảo tâm. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và có nhiều sự giúp đỡ hơn nữa đối với những hoàn cảnh khó khăn, éo le, bệnh tật”, ông Nguyễn Quốc Nhật nói.

Tiến Hiệp

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/trao-gan-37-trieu-dong-den-voi-be-nhu-quynh-post735122.html
Zalo