Tranh thủ con ngủ rồi đi tắm, mẹ bước ra thấy cảnh muốn 'xỉu ngang'

Vừa bước ra khỏi nhà tắm, người mẹ được phen 'hú hồn' khi thấy cảnh trước mặt.

Mới đây, trên mạng xã hội, một người mẹ trẻ vừa chia sẻ khoảnh khắc "dở khóc dở cười" của mình, nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Lời người mẹ chia sẻ như sau: "Chuyện là người cậu đi đá bóng về bị mẩn ngứa 2 hôm nay nên tôi không cho bế cháu. Nhưng cậu nhớ hơi cháu quá, nay muốn bế cháu thế là nghĩ ra lấy cái áo chống nắng của tôi mặc chùm kín mít để không ngứa lây sang cháu.

Tôi tắm xong bước ra, điện thì không bật, thấy mà muốn xỉu ngang".

Quả thực, khi bất ngờ thấy cảnh này, ai cũng như người mẹ, sẽ giật mình và muốn xỉu ngang mà thôi.

Tuy nhiên qua câu chuyện này, cư dân mạng cũng vô cùng thích thú trước sự tình cảm, yêu thương cháu nhỏ của người cậu. Không những vậy, cậu còn trẻ nhưng đã biết lo nghĩ cho sức khỏe của cháu.

Cư dân mạng đã để lại những bình luận hài hước xoay quanh câu chuyện này:

"Gặp tôi thì tôi cũng hét ầm ĩ lên, trông như bắt cóc con mình vậy đó. Nhưng mà cậu này dễ thương nha, phải quý cháu lắm mà không thể nhịn được nỗi nhớ như thế"

"Cậu thiệt là đáng yêu, rất biết cách bảo vệ sức khỏe cháu"

"Kiểu này mẹ mai mốt được nhờ lắm nè, cậu yêu cháu thế kia cơ mà, mai mốt bận gì cứ nhớ cậu trông thôi".

Yến Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/sac-mau-cuoc-song/tranh-thu-con-ngu-roi-di-tam-me-buoc-ra-thay-canh-muon-xiu-ngang-202407030903133322.html
Zalo