Tranh chấp đất, một hộ dân bị phá hoại vườn cao su
Tranh chấp đất kéo dài chưa được giải quyết dẫn đến 153 cây cao su của một hộ dân ở xã Đắk Sắk (Lâm Đồng) đã bị chặt phá, gây thiệt hại lớn về kinh tế.

Những hộ dân canh tác liền kề xót xa khi chứng kiến 153 cây cao su bị kẻ gian cưa hạ, mà gia đình chị Thái phải gánh chịu
Mua bán đất sơ sài, phát sinh tranh chấp
Những ngày đầu tháng 12, trên mạng xã hội lan truyền nhanh chóng đoạn clip ghi lại hình ảnh một người phụ nữ quỳ sụp giữa rẫy cao su, ôm từng gốc cây bị đốn hạ khóc nức nở. Đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng, khiến nhiều người phẫn nộ trước hành vi coi thường pháp luật.
Theo tìm hiểu của phóng viên, người phụ nữ trong đoạn clip là chị Võ Thị Thái, trú tại xã Đắk Sắk. Tại hiện trường, 153 cây cao su của gia đình chị bị cắt sát gốc, thân cây nằm ngổn ngang giữa rẫy, nhiều cây đang trong độ tuổi khai thác mủ ổn định. Đây là tài sản có giá trị lớn, đồng thời là nguồn thu nhập chính nuôi sống gia đình chị Thái, một mình nuôi các con sau khi chồng qua đời vì bạo bệnh. Gần 2 thập kỷ cần mẫn trồng trọt, chăm sóc, tích cóp từ mồ hôi công sức, nhưng chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ thành quả lao động của chị đã bị hủy hoại.
Chia sẻ với phóng viên, chị Thái cho biết, thửa đất có diện tích khoảng 2 ha này trước đây do ông Y Lưu, trú cùng xã, khai hoang. Năm 2003, ông Y Lưu chuyển nhượng lại cho ông Huỳnh Tấn Dũng và bà Cao Thị Kim Phượng. Đến năm 2005, vợ chồng ông Dũng tiếp tục bán lại cho gia đình chị Thái bằng giấy tờ viết tay, với giá 30 triệu đồng. Tuy nhiên, do thời gian đã lâu, trong quá trình sinh sống và chuyển nhà nhiều lần, gia đình chị đã làm thất lạc giấy tờ mua bán đất.
Chị Võ Thị Thái cho biết: “Năm 2005, nhận thấy gia đình chị có rẫy liền kề, nên gia đình ông Dũng đã chủ động sang đề nghị bán lại thửa đất cho chị để về quê sinh sống. Hai bên sau đó thống nhất việc mua bán đất với giá 30 triệu đồng”.
Sau khi nhận chuyển nhượng, gia đình chị Thái sử dụng đất ổn định, không xảy ra tranh chấp. Theo chị Thái, suốt quá trình canh tác, không có bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tranh chấp, khiếu nại hay ngăn cản việc sử dụng đất.
Sự việc chỉ trở nên phức tạp từ cuối năm 2022, khi chị Thái làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phát hiện thửa đất trên đã được cấp cho vợ chồng ông Dũng từ năm 2019. Sau đó, thửa đất tiếp tục được ông Dũng sang nhượng cho ông Cao Minh Lợi và bà Tạ Thị Hoàng, trú tại xã Thuận An (trước là xã Đắk Lao). Ông Lợi cho một người ở tỉnh Đắk Lắk thuê lại.
Ngay sau khi phát hiện sự việc, chị Thái đã trực tiếp đến nhà vợ chồng ông Dũng để tìm hiểu, làm rõ nguồn gốc thửa đất. Thế nhưng, vợ chồng ông Dũng không chấp nhận trao đổi hay giải thích về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chị Thái sau đó gửi đơn khiếu nại, kiến nghị đến các cơ quan chức năng. Theo chị Thái, mặc dù nhiều lần được chính quyền địa phương và tòa án mời làm việc, hòa giải theo quy định pháp luật, nhưng vợ chồng ông Dũng vẫn không đến theo giấy mời. Do đó, vụ việc kéo dài cho tới nay mà chưa được xử lý, giải quyết.
Công an vào cuộc
Trong khi tranh chấp quyền sử dụng đất chưa được cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm, đầu tháng 12 vừa qua, chị Thái phát hiện có người lạ dựng chòi tôn ngay trong vườn cao su. Đến ngày 4/12, chị bàng hoàng khi quay lại rẫy thì phát hiện toàn bộ 153 cây cao su 18 năm tuổi đã bị chặt hạ.
Chị Thái chia sẻ, rẫy cao su cách nhà khoảng 9 km, thời gian đầu tháng 12 mưa nhiều, đường sá lầy lội nên gia đình ít vào thăm rẫy. Lợi dụng thời điểm trời mưa, đường khó đi, một nhóm khoảng 10 người mang theo cưa lốc đã ngang nhiên xông vào rẫy, chặt hạ hàng loạt cây cao su của gia đình chị. Khi các hộ dân có rẫy giáp ranh nghe thấy tiếng cưa, phát hiện sự việc, gọi điện báo cho chị Thái, đồng thời trình báo Công an xã và lên tiếng ngăn cản, nhóm người này lập tức lên máy cày rời khỏi hiện trường. Tại rẫy, nhiều cây cao su bị cắt dang dở, nham nhở, để lại khung cảnh tan hoang, xót xa.
Nhiều hộ dân canh tác lâu năm liền kề xác nhận đã chứng kiến quá trình chị Thái trồng và chăm sóc cao su ổn định suốt nhiều năm nay. Ông Hoàng Phúc Liền, thôn Nam Sơn, xã Đắk Sắk cho biết: “Rẫy của gia đình tôi giáp ranh trực tiếp với thửa đất này. Trước đây, tôi nhiều lần hỏi mua từ chủ đất cũ nhưng không được chấp thuận. Đến năm 2008, khi biết gia đình chị Thái đã nhận chuyển nhượng và canh tác ổn định, tôi tiếp tục ngỏ ý mua lại 4 sào đất và được gia đình chị đồng ý. Mua bán bằng giấy viết tay với giá 15 triệu đồng, sau đó tôi tiến hành làm mương thoát nước và trồng tiêu”.
Chị Thái nghẹn ngào chia sẻ: “Đến năm 2022, khi lên xã làm thủ tục đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho diện tích khoảng 1,6 ha, tôi mới bàng hoàng biết được thửa đất đã được cấp sổ đỏ cho người khác. Vì chủ quan, nghĩ rằng đất đã mua thì trước sau cũng là của mình nên chần chừ không làm giấy tờ sớm. Đến lúc đi làm thì tá hỏa nhận ra đất mình đang sử dụng, nhưng trên giấy tờ lại đứng tên người khác”.
Theo Công an xã Đắk Sắk, ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, lực lượng công an xã đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và chính quyền địa phương tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc. Các bước xử lý đang được triển khai theo đúng trình tự pháp luật và kết quả sẽ sớm được thông tin đến người dân.





























