Trấn Thành viết tâm thư hơn 600 từ đáp trả bình luận về Thỏ Ơi!!
Trấn Thành thu hút sự chú ý khi phản hồi lại một bài viết bàn luận về Thỏ Ơi!!.
Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền một bài bình luận dài về bộ phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành. Ở phần đầu, người viết ghi nhận những đóng góp trước đây của nam đạo diễn khi cho rằng anh có khả năng chạm đến những vấn đề rất thật của gia đình Việt, từ xung đột thế hệ đến những tổn thương âm thầm giữa các mối quan hệ thân thuộc. Tuy nhiên, bài viết cũng nêu quan điểm rằng theo thời gian năng lượng “Evil” xuất hiện ngày càng rõ trong các tác phẩm của Trấn Thành. Tác giả giải thích “Evil” ở đây không dùng theo nghĩa phê phán đạo đức, mà là những nhu cầu bản năng chưa được thấu hiểu và giáo dục.

Mạng xã hội lan truyền một bài bình luận dài về bộ phim Thỏ Ơi!! của Trấn Thành.
Riêng với Thỏ Ơi!!, tác giả công nhận đây là bước tiến về mặt kỹ thuật và độ táo bạo khi đi sâu vào những “mảng tối sâu hơn”. Song, người viết đưa ra lời nhắc nhở: “Tôi không nói rằng không nên xem. Tôi không nói rằng tác phẩm đó không có giá trị. Tôi chỉ nói rằng không phải ai cũng cần xem, đặc biệt là những người đang trong giai đoạn thanh lọc nội tâm mạnh mẽ.”
Bài phân tích cũng chỉ ra điểm mạnh quen thuộc của Trấn Thành, đó là rất giỏi “mổ ra” vấn đề nhưng chưa thực sự mạnh về chữa lành để khâu vết mổ lại. Theo tác giả, nhiều cái kết phim mang tính chịu đựng, đè nén, tạo cảm giác bề mặt thì ổn nhưng bên dưới vẫn còn những xung đột chưa được giải quyết tận gốc. Khép lại bài viết, tác giả kỳ vọng rằng nguồn năng lượng “Evil” trong tác phẩm điện ảnh sẽ được tiến hóa ở một tầng cao mới.
Trước chia sẻ này, Trấn Thành đã để lại tâm thư dài hơn 600 từ ngay dưới bài viết. Anh mở đầu bằng lời cảm ơn, đồng thời cho biết trân trọng những góc nhìn đa chiều dành cho tác phẩm của mình.

Trong bài viết, nam đạo diễn chia sẻ quan điểm về hai mặt song hành trong mỗi con người: “Trong chữ ‘con người’ luôn có 2 phần song song ‘con’ và ‘người’… Ai cũng có 1 bản ngã đen tối tồn tại len lỏi bên trong tâm thức”. Theo anh, tu tập không phải là né tránh phần tối ấy, mà là rèn luyện để “đủ tĩnh và đủ an” nhằm không bị nó điều khiển.
Trấn Thành cũng nhấn mạnh:“Phim không chỉ làm ra để mọi người ‘học theo’, mà còn được làm ra như 1 lời răn đe để mọi người ‘né tránh’. Và Thành luôn làm phim với tôn chỉ chữ lành, gieo yêu thương và hướng tới đồng cảm”. Anh cho rằng việc tiếp nhận tác phẩm phụ thuộc vào thể trạng tâm thức của mỗi người ở từng thời điểm, bởi cùng 1 bộ phim, 100 người sẽ có 100 sự cảm thụ khác nhau.
Khép lại tâm thư, anh bày tỏ mong muốn tiếp tục chinh phục những khán giả tri thức và văn minh, đồng thời khẳng định mình chưa bao giờ có ý định dừng lại hành trình gieo rắc yêu thương thông qua điện ảnh.

Thỏ Ơi!! là dự án điện ảnh thứ năm do Trấn Thành đạo diễn.
Màn tương tác giữa khán giả và Trấn Thành lần này vì thế không đơn thuần là tranh luận về hay - dở. Nó phản ánh một thực tế: điện ảnh ngày càng được nhìn nhận như một sản phẩm có tác động đến cảm xúc và nhận thức, nơi người xem không chỉ bàn về kỹ thuật hay doanh thu, mà còn đặt câu hỏi về năng lượng mà tác phẩm lan tỏa, trách nhiệm sáng tạo và ảnh hưởng dài lâu đến tâm thức cộng đồng.
Ở khía cạnh khác, việc mỗi tác phẩm của Trấn Thành ra mắt đều lập tức tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi cũng cho thấy sức hút thương hiệu của anh trên thị trường điện ảnh Việt Nam. Không khó để nhận ra rằng, tranh luận dường như đã trở thành một phần đi kèm với “đứa con tinh thần” của nam đạo diễn. Phim của anh không chỉ đơn thuần là một sản phẩm giải trí bước ra rạp, mà thường nhanh chóng phát triển thành một “sự kiện văn hóa” có đời sống dư luận riêng.
Thỏ Ơi!! cũng không ngoại lệ khi tiếp tục đón nhận nhiều ý kiến trái chiều từ giới chuyên môn lẫn khán giả. Bên cạnh những lời khen về sự táo bạo và đầu tư kỹ thuật, một số người nhận xét diễn xuất của vài gương mặt trẻ còn thiếu độ chín, hay chưa truyền tải trọn vẹn chiều sâu tâm lý ở những phân đoạn cao trào. Những điểm hạn chế này phần nào tác động đến cảm xúc chung, khiến bộ phim chưa đạt được sự đồng thuận tuyệt đối về phương diện nghệ thuật.

Thỏ Ơi!! đã chính thức vượt mốc doanh thu hơn 330 tỉ đồng chỉ sau 10 ngày ra rạp.
Dù vậy, theo số liệu cập nhật từ Box Office Vietnam đến ngày 26/2, bộ phim Thỏ Ơi!! đã chính thức vượt mốc doanh thu hơn 330 tỉ đồng chỉ sau 10 ngày ra rạp. Thành tích này tiếp tục nối dài chuỗi kỷ lục phòng vé của Trấn Thành, khi đây là dự án thứ năm liên tiếp do anh đạo diễn đạt cột mốc trăm tỷ, sau Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai và Bộ Tứ Báo Thủ. Con số này được dự đoán sẽ còn tăng khi phim hiện vẫn chiếm nhiều suất chiếu tại các cụm rạp trên toàn quốc và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt tại phòng vé.






















