Trạm Ra-đa 565: 'Mắt thần' canh giữ chủ quyền biển đảo

Đóng quân trên vị trí cao nhất của đảo Hòn Tre (phường Nha Trang), vượt lên điều kiện khắc nghiệt của thời tiết, địa hình, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trạm Ra-đa 565, Trung đoàn 451 (Vùng 4 Hải quân) luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 565 thực hiện bảo quản, bảo dưỡng trang bị.

Cán bộ, chiến sĩ Trạm Ra-đa 565 thực hiện bảo quản, bảo dưỡng trang bị.

Mất khoảng 30 phút di chuyển bằng tàu từ đất liền ra đảo Hòn Tre, sau đó tiếp tục đi ô tô khoảng 15 phút, chúng tôi mới đến được đỉnh Hòn Tre - nơi đóng quân của Trạm Ra-đa 565. Đưa chúng tôi đến phòng trực ra-đa quan sát, Thiếu tá Ngô Xuân Mão - Trạm trưởng Trạm Ra-đa 565 cho hay: "Đơn vị có nhiệm vụ thực hiện ra-đa quan sát, theo dõi các mục tiêu trên biển, trên không tầm thấp trong phạm vi được phân công, báo cáo chính xác các dữ liệu về sở chỉ huy, phục vụ công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Do đó, nhiệm vụ trực ra-đa quan sát tại trạm được thực hiện liên tục 24/24 giờ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không để sót, lọt mục tiêu, bảo đảm mọi tín hiệu trên màn hình ra-đa đều được xử lý chính xác, kịp thời".

Công tác trực ra-đa quan sát tại Trạm Ra-đa 565.

Công tác trực ra-đa quan sát tại Trạm Ra-đa 565.

Đóng quân độc lập trên đỉnh núi cao 480m so với mực nước biển, khó khăn lớn nhất với các CBCS của trạm không chỉ là thực hiện nhiệm vụ trực ra-đa, huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, mà còn phải đối diện với điều kiện thời tiết có độ ẩm lớn, sương muối dày, gió biển mặn và mưa nắng thất thường, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo quản, bảo dưỡng vũ khí, trang bị. Trạm cũng duy trì nghiêm quy trình bảo quản sau mỗi ca trực; kịp thời phát hiện, khắc phục hư hỏng, không để thiết bị bị ăn mòn hoặc xuống cấp; tổ chức hoạt động kỹ thuật theo kế hoạch của trung đoàn, do trạm trưởng và trạm phó kỹ thuật trực tiếp kiểm tra, nghiệm thu thông số trước khi đưa trang bị vào vận hành. Mọi hoạt động đều được ghi chép, đối chiếu, báo cáo chặt chẽ, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và thiết bị. "Nhờ làm tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng thường xuyên, hệ thống ra-đa của trạm luôn hoạt động ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu quan sát, trinh sát, phát hiện mục tiêu từ sớm, từ xa", Thiếu tá Ngô Xuân Mão chia sẻ.

Cùng với nhiệm vụ chính trị trọng tâm, công tác tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội cũng được đơn vị đẩy mạnh, góp phần nâng cao sức khỏe, tinh thần và bảo đảm hậu cần tại chỗ cho CBCS. Trong điều kiện đóng quân biệt lập trên đỉnh Hòn Tre, chưa có điện lưới quốc gia, nguồn nước sinh hoạt khan hiếm, khí hậu khắc nghiệt, việc tăng gia sản xuất gặp không ít khó khăn. Với tinh thần chủ động, sáng tạo, CBCS của trạm đã cải tạo địa hình dốc để trồng rau xanh, chăn nuôi heo, gà, vịt, bảo đảm nguồn thực phẩm tươi, sạch phục vụ bữa ăn hằng ngày. Thiếu tá Nguyễn Thanh Phẩm - cán bộ Trạm Ra-đa 565 cho biết: "Trong mùa khô, nước mưa được CBCS tích trữ vào các bể chứa và sử dụng tiết kiệm; còn nước thải sinh hoạt được tái sử dụng hợp lý để tưới cây, chăm sóc rau màu. Nhờ đó, phong trào tăng gia của trạm được duy trì hiệu quả, bình quân đạt hơn 1,5 triệu đồng/người/năm, đáp ứng chỉ tiêu trên giao".

Hoạt động tăng gia sản xuất tại Trạm Ra-đa 565.

Hoạt động tăng gia sản xuất tại Trạm Ra-đa 565.

Do đặc thù nghề nghiệp và yêu cầu nhiệm vụ tác chiến, vị trí đóng quân đặc biệt, CBCS của Trạm Ra-đa 565 luôn đối mặt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở và nhịp sống cách biệt. Chính vì vậy, công tác kiểm tra, thăm hỏi, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại đây luôn được Đảng ủy, Chỉ huy Trung đoàn 451 đặc biệt quan tâm, xem đây là một chế độ thường xuyên, thể hiện sự chăm lo, trách nhiệm và tinh thần đồng đội trong toàn đơn vị. Thượng tá Nguyễn Tiến Tảo - Chính ủy Trung đoàn 451 nhìn nhận: "Thời gian qua, Trạm Ra-đa 565 đã quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Trung đoàn, Đảng ủy Vùng và nghị quyết của các cấp, cụ thể hóa vào nhiệm vụ của đơn vị và của từng CBCS. Nhờ đó, trạm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, quan sát, phát hiện các loại mục tiêu trên biển, trên không và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động; 100% CBCS an tâm công tác và xác định tốt nhiệm vụ. Ngoài ra, với CBCS đóng quân nơi núi cao, đảo xa, điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Trung đoàn 451 cũng đặc biệt quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách, bảo đảm tốt nhất từ hậu cần, kỹ thuật đến sinh hoạt, đời sống vật chất và tinh thần cho bộ đội. Vì vậy, cùng với Trạm Ra-đa 565, CBCS các trạm ra-đa của Trung đoàn 451 luôn nỗ lực vượt khó, rèn luyện, làm chủ vũ khí trang bị, sẵn sàng chiến đấu cao, xứng đáng là “mắt thần” góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc".

VĨNH THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202511/tram-ra-da-565-mat-than-canh-giu-chu-quyen-bien-dao-9cb66a5/