Trái tim được hồi sinh trong những ngày mừng Quốc khánh

Trong những ngày cả nước chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, khi nhiều nữ chiến sĩ quân y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vinh dự tham gia đội hình diễu binh, diễu hành, thì ở một 'mặt trận' khác, những đồng nghiệp của họ vẫn miệt mài cứu người.

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện ca ghép tim tại bệnh viện - Ảnh: BVCC

Các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thực hiện ca ghép tim tại bệnh viện - Ảnh: BVCC

Ngày 23-8, các bác sĩ quân y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ vừa phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã thực hiện ca lấy - ghép đa tạng từ người hiến chết não và ghép tim cho bệnh nhân nam L.V.L, 60 tuổi, bị suy tim giai đoạn cuối.

Nghĩa cử cao đẹp và phép màu thành hiện thực

Người hiến tạng là một nam thanh niên 33 tuổi, không may qua đời vì chấn thương sọ não. Với sự đồng ý hiến tạng của gia đình, 15h ngày 20-8, Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 nhận thông tin điều phối từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia. Ngay lập tức, các bác sĩ kích hoạt quy trình, xác nhận mong muốn ghép tim của bệnh nhân và gia đình.

21h30 cùng ngày, hội chẩn nội viện được tiến hành. Đến 13h ngày 21-8, ê kíp lấy tạng do TS Ngô Vi Hải, chủ nhiệm khoa ngoại lồng ngực và TS Ngô Tuấn Anh, chủ nhiệm khoa phẫu thuật tim mạch dẫn đầu xuất phát đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Đúng 16h30, trái tim của người hiến được lấy ra và vận chuyển khẩn trương về Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với sự phối hợp của lực lượng cảnh sát giao thông và hệ thống điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia.

TS Hải cho hay bệnh nhân L. bị bệnh cơ tim thể giãn, EF chỉ còn 15%, suy tim giai đoạn IV, nhiều lần rung thất phải cấy máy phá rung, nguy cơ tử vong rất cao. Đây là trường hợp có chỉ định ghép tim tuyệt đối.

Trước đó, đã sáu lần gia đình bệnh nhân chờ đợi trong hy vọng, nhưng đều phải trở về trong thất vọng vì những lý do bất khả kháng. Lần thứ bảy, "phép màu" thực sự đã đến.

18h30 ngày 21-8, những nhịp đập đầu tiên của trái tim hiến tặng bắt đầu vang lên trong lồng ngực bệnh nhân được ghép. Sau ghép, bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt 24/24 giờ. Chỉ 24 giờ sau, ông L. đã tỉnh táo, tự thở, huyết động ổn định mà không cần thuốc trợ tim hay vận mạch. Hình ảnh siêu âm tim cho thấy quả tim mới hoạt động tốt, co bóp khỏe mạnh.

Góp thêm niềm vui chung với niềm vui của dân tộc

Giữa lúc Quảng trường Ba Đình rộn ràng cờ hoa trong buổi tổng duyệt diễu binh mừng Quốc khánh, chiếc xe cấp cứu chở trái tim hiến vẫn lặng lẽ lao nhanh trên đường, mang theo niềm hy vọng tái sinh cho một con người.

TS Ngô Vi Hải xúc động: "Trong ca ghép này, chúng tôi thấy rõ trách nhiệm với cả hai gia đình: với gia đình người hiến, phải làm sao để nghĩa cử của họ không trở nên vô ích; với gia đình người nhận, đó là cơ hội duy nhất để tái sinh sự sống. Khi chứng kiến nhịp tim đầu tiên đập trong lồng ngực bệnh nhân, chúng tôi hạnh phúc vô cùng".

TS Lê Trung Hiếu, phó giám đốc điều hành Trung tâm Ghép tạng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng chia sẻ thành công này là minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị, từ tiếp nhận thông tin, hội chẩn, huy động ê kíp cho đến vận chuyển.

"Đây không chỉ là kỹ thuật cao, mà còn là kết quả của tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của tập thể thầy thuốc quân y. Diễn ra đúng dịp Quốc khánh, ca ghép mang ý nghĩa như một chiến công y học góp vào niềm vui chung của đất nước", TS Hiếu nói.

Đây là ca ghép tim thứ 5 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và tất cả các bệnh nhân trước đó đều hồi phục tốt, quay lại cuộc sống bình thường. Bệnh viện hiện đã xây dựng chương trình quản lý suy tim hoàn chỉnh, đăng ký kịp thời các bệnh nhân chờ ghép tim hoặc ghép tim nhân tạo bán phần, tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển các kỹ thuật cao trong tương lai.

Dương Liễu

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/trai-tim-duoc-hoi-sinh-trong-nhung-ngay-mung-quoc-khanh-388461.html
Zalo