Trái ngọt của gia đình người lính quân hàm xanh bình dị

Trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025, em Trịnh Văn Hiếu - học sinh Trường Trung học phổ thông Lê Lợi (xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã xuất sắc giành thủ khoa khối A00 của tỉnh với số điểm ấn tượng 29,75 và đồng thời là á khoa toàn quốc. Thành tích của Hiếu không chỉ khiến thầy cô, bạn bè và người thân vỡ òa trong niềm tự hào, mà còn là minh chứng đầy thuyết phục cho nghị lực vươn lên từ một gia đình của người lính quân hàm xanh trên quê hương Anh hùng Lê Lợi - vùng đất giàu truyền thống hiếu học.

Gia đình và các thầy cô giáo luôn tự hào về năng lực học tập của Trịnh Văn Hiếu. Ảnh: Gia đình cung cấp

Gia đình và các thầy cô giáo luôn tự hào về năng lực học tập của Trịnh Văn Hiếu. Ảnh: Gia đình cung cấp

Người lính giữ biên cương và cậu con trai giữ vững niềm tin học tập

Trịnh Văn Hiếu sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố là sĩ quan BĐBP, mẹ là nhân viên thư viện của một trường tiểu học. Bố của em - Trung tá Trịnh Xuân Hùng, Đội trưởng Đội Kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Pù Nhi, BĐBP tỉnh Thanh Hóa, là người lính quân hàm xanh đã nhiều năm miệt mài canh giữ biên cương của Tổ quốc, thường xuyên công tác xa nhà, ít có thời gian gần gũi, kèm cặp các con học tập. Không chỉ gánh trên vai trọng trách quốc gia, đồng chí Hùng còn phải đối mặt với một số vấn đề về sức khỏe, thường xuyên điều trị, càng ít có điều kiện đồng hành cùng con trong học tập.

Ở hậu phương, mẹ của Hiếu - chị Lê Thị Hồng Hạnh hiện đang công tác tại thư viện Trường Tiểu học xã Thọ Long (trước đây là xã Bắc Lương). Cuộc sống gia đình bình dị, công việc bận rộn, nhưng chị luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc để 2 anh em Hiếu chuyên tâm học hành. Trong hoàn cảnh tưởng như thiếu vắng sự chăm chút sát sao của người bố đang canh giữ biên cương, Hiếu đã lặng lẽ học tập, rèn luyện và tỏa sáng bằng chính nội lực của mình.

Ngay từ bậc trung học cơ sở, Trịnh Văn Hiếu đã sớm bộc lộ năng khiếu vượt trội ở môn Toán - môn học đòi hỏi tư duy logic và tính kỷ luật cao. Em từng là á khoa trong kỳ thi vào lớp 10; đạt giải Nhất môn Toán cấp huyện Thọ Xuân (nay là xã Thọ Xuân), giải Ba môn Toán cấp tỉnh khi học lớp 9 và tiếp tục giành giải Nhì môn Toán cấp tỉnh lớp 12. Trong suốt 12 năm học, em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi và xuất sắc. Ngoài những giờ học trên lớp, Hiếu tự xây dựng phương pháp học tập khoa học, biết tự tìm tài liệu, giải đề nâng cao và cân bằng thời gian để vừa học tốt, vừa duy trì sức khỏe.

Không chỉ nổi bật về học lực, tháng 3/2025, Trịnh Văn Hiếu đã được vinh dự kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Việc được đứng trong hàng ngũ của Đảng ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là một minh chứng cho ý chí, phẩm chất và trách nhiệm công dân của em. Một điều đáng quý là, dù còn ở độ tuổi học trò, Hiếu đã rất hiểu và cảm thông với sự hy sinh thầm lặng của bố mẹ. Em từng chia sẻ: “Mỗi lần bố gọi điện từ biên giới về, em lại càng có động lực học tập tốt hơn. Em chỉ mong bố yên tâm công tác, còn ở nhà, mẹ và chúng em sẽ cố gắng hết sức để không phụ lòng bố”. Chính suy nghĩ chín chắn ấy đã giúp Hiếu không ngừng nỗ lực, lấy học tập làm hành động báo đáp thầm lặng cho những hy sinh của bố mẹ.

Hành trang vào đời

Khi được hỏi về dự định tương lai, Trịnh Văn Hiếu không giấu được niềm đam mê với các ngành kỹ thuật - công nghệ. Em cho biết đang hướng đến các trường đại học top đầu như: Đại học Bách khoa Hà Nội hoặc Đại học Quốc gia, với mong muốn theo đuổi chuyên ngành IT, Tự động hóa hoặc Cơ điện tử - những lĩnh vực có tính ứng dụng cao, đang mở ra nhiều cơ hội phát triển.

Trịnh Văn Hiếu cùng mẹ và em trai trong ngày kết thúc năm học lớp 12. Ảnh: Gia đình cung cấp

Trịnh Văn Hiếu cùng mẹ và em trai trong ngày kết thúc năm học lớp 12. Ảnh: Gia đình cung cấp

Hiếu tâm sự: “Em rất yêu thích công nghệ và muốn làm ra những sản phẩm mang tính ứng dụng thực tiễn. Em cũng mong muốn sau này có thể đóng góp điều gì đó cho quê hương, đất nước - giống như cách bố em đang bảo vệ Tổ quốc từ những nơi biên giới xa xôi”.

Trong quá trình trò chuyện với tôi, dù Hiếu đang bận rộn ôn thi lấy bằng lái xe mô tô ,nhưng từng lời em chia sẻ vẫn toát lên sự khiêm nhường, chín chắn và ý chí kiên định. Là người học cùng khóa Đại học Biên phòng với bố của Hiếu, tôi càng hiểu rõ hơn những hy sinh lặng thầm nơi biên cương và cảm thấy vô cùng xúc động khi biết người đồng đội năm xưa đã có một cậu con trai xuất sắc đến vậy. Có thể nói, thành tích học tập của Hiếu chính là trái ngọt từ sự vun đắp âm thầm nhưng bền bỉ của cả gia đình - từ người cha trọn lòng với Tổ quốc đến người mẹ tận tụy nơi mái trường quê.

Giữa rất nhiều gương mặt học sinh xuất sắc, Trịnh Văn Hiếu vẫn để lại dấu ấn đặc biệt. Không khoa trương, không ồn ào, nhưng nơi em là một tinh thần tự học mạnh mẽ, một bản lĩnh vượt khó đáng trân trọng và trên hết là lòng hiếu nghĩa với cha mẹ, với quê hương. Hiếu không chỉ là niềm tự hào của Trường Trung học phổ thông Lê Lợi, mà còn là tấm gương sáng của lớp trẻ hôm nay: sống có lý tưởng, học tập bằng đam mê, vươn lên bằng nỗ lực và biết đặt mình trong dòng chảy lớn của đất nước. Từ vùng quê Thọ Xuân thân thương, từ mái nhà bình dị của người lính Biên phòng, một chàng trai trẻ đang từng bước chinh phục những đỉnh cao mới, với niềm tin, với trí tuệ và một trái tim ấm áp yêu thương.

Thịnh Kiên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/trai-ngot-cua-gia-dinh-nguoi-linh-quan-ham-xanh-binh-di-post492332.html
Zalo