Trại hè Việt Nam 2025: Kiều bào trẻ khám phá thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An

Ngày 20/7, đến với vùng đất biển Đà Nẵng, đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2025 đã có chuyến tham quan thánh địa Mỹ Sơn và phố cổ Hội An.

Đoàn Trại hè Việt Nam 2025 chụp bức ảnh lưu niệm trong chuyến tham quan thánh địa Mỹ Sơn. (Ảnh: Thành Long)

Đoàn Trại hè Việt Nam 2025 chụp bức ảnh lưu niệm trong chuyến tham quan thánh địa Mỹ Sơn. (Ảnh: Thành Long)

Với mục đích tìm hiểu về nền văn hóa phong phú, giàu bản sắc của Việt Nam, đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào đã có chuyến tham quan thánh Địa Mỹ Sơn – quần thể kiến trúc cổ độc đáo đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới vào năm 1999 và là di tích quốc gia đặc biệt quan trọng cần được bảo tồn, phản ánh lịch sử phong phú và tôn giáo của vương quốc Chăm pa cổ đại.

Thánh địa Mỹ Sơn là một trong những điểm đến rất đặc biệt trong hành trình Trại hè Việt Nam 2025, được các thanh niên, sinh viên kiều bào háo hức và mong muốn được khám phá một địa chỉ văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của đất nước.

Quần thể di tích kiến trúc và văn hóa của người Chăm pa, nằm sâu trong thung lũng có núi non trùng điệp bao quanh, được xây dựng từ thế kỷ IV đến thế kỷ XIV để thờ cúng các vị thần. Thánh địa Mỹ Sơn bao gồm nhiều đền tháp được xây dựng trong khoảng thời gian từ thế kỷ IV đến thế kỷ XIII, là một minh chứng sống động cho sự giao thoa văn hóa giữa các nền văn minh, đặc biệt là giữa văn hóa Chăm và văn hóa Ấn Độ.

Các kiều bào trẻ tham quan những quần thể di tích kiến trúc đền tháp của người Chăm. (Ảnh: Thành Long)

Các kiều bào trẻ tham quan những quần thể di tích kiến trúc đền tháp của người Chăm. (Ảnh: Thành Long)

Với đường kính 2km, thánh địa Mỹ Sơn bao gồm hơn 70 công trình kiến trúc cổ, chủ yếu là các tháp và đền thờ, với những tác phẩm điêu khắc, phù điêu tinh xảo, thể hiện nghệ thuật và kỹ thuật xây dựng độc đáo của người Chăm.

Bạn Nguyễn Bá Bảo, kiều bào từ Pháp (áo đen) lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu về thánh địa Mỹ Sơn. (Ảnh: Thành Long)

Bạn Nguyễn Bá Bảo, kiều bào từ Pháp (áo đen) lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu về thánh địa Mỹ Sơn. (Ảnh: Thành Long)

Chia sẻ với Báo Thế giới và Việt Nam, bạn Nguyễn Bá Bảo, kiều bào từ Pháp thích thú khi được khám phá văn hóa độc đáo của người Chăm. “Em rất thích tìm hiểu về các nền văn hóa trên thế giới. Văn hóa Việt Nam luôn để lại cho em ấn tượng sâu sắc. Em rất tự hào được đến đây, tự tay sờ vào từng phiến đá xây dựng tháp, nghe những câu chuyện giới thiệu về văn hóa Chăm với nhiều kiến thức mới bổ ích và lý thú”.

Cùng ngày đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào đến thăm phố cổ Hội An. (Ảnh: Thành Long)

Cùng ngày đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào đến thăm phố cổ Hội An. (Ảnh: Thành Long)

Tiếp nối hành trình khám phá danh lam thắng cảnh dọc đất nước, chiều 20/7, Đoàn đại biểu thanh niên, sinh viên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2025 đến tham quan và khám phá Hội An.

Hòa vào dòng người, các bạn trẻ dạo bước trên từng con phố, ngắm những ngôi nhà cổ mang kiến trúc độc đáo, thăm cây Cầu Chùa – biểu tượng của Hội An, tìm hiểu văn hóa – nghệ thuật, thưởng thức ẩm thực...

Điểm dừng chân tiếp theo của Đoàn sẽ là Quảng Trị, mảnh đất anh hùng, nơi từng chịu nhiều đau thương, mất mát trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước.

Báo Thế giới và Việt Nam tiếp tục cập nhật hành trình Trại hè Việt Nam 2025, do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức.

Đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào thăm Cầu Chùa – biểu tượng của Hội An. (Ảnh: Thành Long)

Đoàn thanh niên, sinh viên kiều bào thăm Cầu Chùa – biểu tượng của Hội An. (Ảnh: Thành Long)

Thành Long

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/trai-he-viet-nam-2025-kieu-bao-tre-kham-pha-thanh-dia-my-son-va-pho-co-hoi-an-321726.html
Zalo