Trách nhiệm, tình người trong mưa lũ
Mưa lớn kéo dài trong đêm 20, rạng sáng 21-6 khiến nước lũ trên sông Cầu, sông Sông dâng cao đột ngột, tràn vào nhiều khu dân cư trên địa bàn TP. Sông Công. Chỉ trong chốc lát, nhiều xóm, tổ dân phố thuộc các phường Bá Xuyên, Châu Sơn và xã Bình Sơn chìm sâu trong biển nước. Nhiều hộ gia đình trở tay không kịp, tài sản, vật nuôi bị cuốn trôi. Thế nhưng, giữa thiên tai khắc nghiệt, tình người lại sáng lên, từng hành động sẻ chia, từng đôi tay giúp đỡ đã góp phần xoa dịu mất mát, thắp lên hy vọng để người dân vùng lũ thêm vững vàng vượt qua lũ dữ.

Lực lượng cứu hộ thành phố Sông Công nhanh chóng di chuyển người dân đến nơi an toàn trong ngày 21-6.
Theo thống kê sơ bộ, đợt lũ bất ngờ vào đêm 20 rạng sáng ngày 21-6 khiến hơn 256 hộ dân ở các xã, phường trên địa bàn TP. Sông Công bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thiệt hại nặng nề về tài sản.
Ngay khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT & TKCN) TP. Sông Công đã kích hoạt phương án khẩn cấp. Một nhóm chỉ đạo trực tuyến được thành lập, cập nhật thông tin từng giờ, từng phút, nhằm ứng cứu kịp thời những điểm ngập sâu, nguy hiểm. Chủ tịch UBND TP. Sông Công - ông Vũ Duy Nghĩa, không ngần ngại xắn quần, đi ủng lội bùn, trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. Chiếc điện thoại của ông không lúc nào ngừng đổ chuông, từng cuộc gọi là một địa chỉ cần hỗ trợ, là những yêu cầu khẩn cấp không thể chậm trễ.
Trên nhóm chỉ huy trực tuyến, các lãnh đạo, cán bộ thành phố liên tục chia sẻ thông tin. Ông Ngô Quảng Bá, Trưởng phòng Nông nghiệp - Môi trường TP. Sông Công báo cáo khẩn về việc tổ chức sơ tán hộ ông Trương Văn Thức, ở tổ dân phố Soi, phường Lương Sơn (nơi nằm sát bờ sông Cầu, nguy cơ sạt lở rất cao); Phó Chủ tịch UBND thành phố, chị Nguyễn Thị Minh Xuân, cũng thường xuyên cập nhật diễn biến thực địa, điều phối lực lượng tiếp cận các điểm dân cư bị chia cắt.

Những hộp cơm nóng hổi miễn phí được khẩn trương đưa đến tay người dân bị mắc kẹt vùng lũ.
Không chỉ chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt, phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, các cộng đồng dân cư, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cũng nhanh chóng kết nối, hỗ trợ. Tại phường Châu Sơn, nơi nước lũ chia cắt khiến 15 hộ gia đình bị cô lập, lực lượng đoàn viên thanh niên thuộc Thành đoàn TP. Sông Công không quản ngại nguy hiểm, dùng xuồng vượt dòng nước lũ đưa từng suất cơm, chai nước sạch đến tay người dân.
Anh Nguyễn Văn Tiến, Bí thư Thành đoàn Sông Công, chia sẻ: “Là lực lượng xung kích, chúng tôi không thể đứng ngoài khi người dân gặp hiểm nguy. Dù nước ngập sâu, đi lại khó khăn, nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng góp sức, chỉ mong giúp họ có một bữa ăn, một chai nước sạch, một lời động viên kịp thời.”
Một số nhà hàng, quán ăn trên địa bàn thành phố cũng chủ động nấu những suất cơm để hỗ trợ lực lượng cứu hộ và người dân. Đơn cử như gia đình chị Đào Thị Thắm, kinh doanh cửa hàng ăn uống tại phường Châu Sơn đã nấu 30 suất cơm miễn phí trưa ngày 21-6 để gửi đến người dân vùng lũ bị mắc kẹt.
Còn tại phường Bá Xuyên, hình ảnh những chiến sĩ Lữ đoàn 382 trong bộ quân phục lấm lem bùn đất, cùng hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ phường gom từng con gà chết từ trang trại bị ngập nước, rồi rửa sạch, làm thịt mang ra chợ bán giúp dân, khiến nhiều người không khỏi rưng rưng xúc động.
“Giải cứu gà” - thông tin được đưa lên Facebook cá nhân của một số người dân TP. Sông Công trong ngày 21-6 lập tức được nhiều người chia sẻ, ủng hộ. Trên Fanpage của Bộ phận Truyền hình - Truyền thanh TP. Sông Công, những dòng chia sẻ như: “gà sạch - lũ cuốn mất chuồng, không mất chất lượng”, “mua giúp bà con gà vùng lũ để họ còn dựng lại trang trại” xuất hiện tạo thêm hiệu ứng lan truyền mạnh mẽ.

Sau khi thông tin giải cứu gà được đăng tải trên các trang mạng xã hội, nhiều người dân đã đến tận hộ gia đình để mua ủng hộ.
Sau khi thông tin được chia sẻ, hàng trăm người dân từ các vùng lân cận đã đến tận nơi mua gà ủng hộ. Một số doanh nghiệp, cửa hàng nông sản sạch cũng tham gia thu mua, kết nối tiêu thụ. Có gia đình bán được hàng nghìn con gà chỉ trong vài giờ, nhờ sự lan tỏa thông tin đầy yêu thương này. Gia đình anh Dương Xuân Phong, xóm Chúc, xã Bá Xuyên (toàn bộ trang trại bị ngập nước, có khoảng 4.000 con gà bị chết), rưng rưng chia sẻ với chúng tôi: “Lũ về quá nhanh, khiến gia đình tôi không kịp trở tay, kinh tế thiệt hại nặng nề. Được các lực lượng hỗ trợ cứu vãn phần nào, nếu không gia đình không biết xoay sở ra sao!”.
Có thể thấy, trong nan nguy mỗi hành động sẻ chia dù nhỏ bé cũng là một nhịp cầu yêu thương. Câu chuyện ở TP. Sông Công ngày mưa lũ vừa qua là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh của tình người - nơi mà chính quyền đồng hành cùng nhân dân, nơi người dân không để ai đơn độc trong cơn hiểm nguy của thiên tai.