Trả lại môi trường sạch, đẹp cho công viên

Chị gái đến nhà chơi mấy hôm nên tối 24-7, ăn cơm xong, chị Thủy ở tổ dân phố số 23, phường Bồ Đề rủ chị gái ra Công viên Ngọc Thụy đi dạo. Thế nhưng vừa bước vào công viên, chị gái của chị Thủy đã khựng lại:

- Em có ngửi thấy gì không? Chị thấy có mùi hôi lắm.

- Em cũng thấy thế. Không biết mùi hôi ấy từ đâu ra chị nhỉ - chị Thủy đáp.

Hai chị đi thêm một đoạn rồi tiến lại gần phía hồ điều hòa. Càng đến gần, mùi hôi càng nồng nặc. Nhìn trên mặt hồ thì thấy phủ kín một lớp rêu xanh đục. Chị gái của chị Thủy nhăn mặt:

- Hình như mùi hôi từ dưới hồ bốc lên đấy em.

- Vâng, khó chịu quá chị ạ - chị Thủy ngán ngẩm.

Không chịu nổi mùi hôi, hai chị em đành ra về. Lúc này, để ý quan sát, chị Thủy thấy Công viên Ngọc Thụy trở nên vắng vẻ, không còn nhiều người đi bộ quanh hồ như trước kia. Các nhóm tập thể dục, khiêu vũ, dưỡng sinh cũng không còn tập trung ở đây để luyện tập, giao lưu như trước.

Kể chuyện với Người Xây Dựng, chị Thủy thấy tiếc cho một công trình được nhà nước đầu tư lớn nhưng lại vắng vẻ do ô nhiễm nghiêm trọng. Chị mong các cơ quan chức năng sớm kiểm tra nguyên nhân khiến hồ điều hòa trong Công viên Ngọc Thụy có rêu và phát sinh mùi hôi, đồng thời có biện pháp xử lý triệt để, trả lại môi trường trong lành, sạch, đẹp cho công viên, để người dân yên tâm vui chơi, tập luyện.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tra-lai-moi-truong-sach-dep-cho-cong-vien-1705396.html