TP.HCM: An vị tượng đài Mahatma Gandhi tại chùa Giác Ngộ
Lễ an vị Tượng đài Mahatma Gandhi tại Chùa Giác Ngộ được đánh giá là một trong những hoạt động ngoại giao tôn giáo – văn hóa nổi bật nhất trong năm 2025.
Sáng ngày 30/11/2025, tại Chùa Giác Ngộ (xã Đất Đỏ, TP.HCM), Lễ an vị Tượng đài Mahatma Gandhi đã diễn ra trong không khí trang nghiêm, đây không chỉ là một sự kiện văn hóa – tâm linh mang tính quốc tế, mà còn là minh chứng sống động cho tình hữu nghị truyền thống Việt Nam – Ấn Độ.
Sự kiện đã thể hiện cam kết chung của hai dân tộc trong việc bảo vệ giá trị hòa bình, bất bạo động và tình thương – những giá trị mà Mahatma Gandhi dành trọn đời để phụng sự.

Ảnh tác giả cung cấp.
Buổi lễ vinh dự đón tiếp sự tham dự của Ngài Tshering Wangchuk Sherpa – Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam; Tiến sĩ Vipra Pandey, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM. Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) có sự hiện diện của HT.Thích Trí Châu, Chứng minh BTS GHPGVN TP.HCM; TT.Thích Nhật Từ, Phó BTS GHPGVN TP.HCM, Trụ trì Chùa Giác Ngộ; HT.Thích Giác Trí; HT.Thích Nhuận Tiến; TT.Thích Thánh Biện, cùng đông đảo chư tăng, ni trụ trì các tự viện trên địa bàn và hàng nghìn phật tử.
Sự tâm huyết của BTC, cộng với sự quan tâm của hai quốc gia, đã tạo nên một buổi lễ mang đậm giá trị ngoại giao nhân dân, thể hiện sự tôn trọng sâu sắc dành cho di sản tinh thần của Mahatma Gandhi.

Ảnh tác giả cung cấp.
Trong tiếng trống hội và điệu múa lân đầy sắc màu nhưng vẫn giữ nét trang nghiêm, nghi thức kéo màn an vị đã chính thức giới thiệu Tượng đài Mahatma Gandhi cao 3,5m, chế tác từ đá granite nguyên khối.
Tượng đài mô tả hình ảnh Gandhi trong tư thế đi bộ giản dị, biểu trưng cho hành trình kiên định mà ông đã thực hiện để dẫn dắt dân tộc Ấn Độ đến độc lập bằng con đường bất bạo động (Ahimsa) và chân lý (Satyagraha). Sự hiện diện của tượng đài tại Chùa Giác Ngộ, cơ sở hoằng pháp và giáo dục, mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt.
Đại sứ Tshering Wangchuk Sherpa và Chư tôn đức GHPGVN cử hành nghi thức kéo màn an vị tượng Bồ-tát Ambedkar – vị lãnh tụ xã hội lỗi lạc, người đã đưa hàng triệu người dân Ấn Độ tìm đến Phật giáo như một con đường giải phóng tinh thần. Hai bài đạo ca vang lên sau nghi thức an vị, tạo nên bầu không khí trang trọng, linh thiêng và kết nối mọi người trong niềm tôn kính.

TT.Thích Nhật Từ phát biểu. Ảnh tác giả cung cấp.
Các bài phát biểu nêu bật giá trị chung giữa hai dân tộc
Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Tshering Wangchuk Sherpa nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị lâu đời, thủy chung và tin cậy giữa Việt Nam – Ấn Độ, được xây dựng trên nền tảng văn hóa, tôn giáo và lịch sử tương đồng. Đại sứ khẳng định Gandhi là biểu tượng mà cả hai dân tộc đều trân trọng, bởi triết lý bất bạo động của ông không chỉ góp phần làm thay đổi lịch sử Ấn Độ mà còn ảnh hưởng sâu rộng tới phong trào đấu tranh vì hòa bình trên thế giới, trong đó có Việt Nam.
Thay mặt Ban Tổ chức, Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ rằng việc dựng tượng Gandhi tại Chùa Giác Ngộ không chỉ đơn thuần là tôn vinh một vĩ nhân, mà còn gửi gắm thông điệp về việc nuôi dưỡng lòng từ bi, tinh thần bất hại và phụng sự cộng đồng. Thượng tọa khẳng định: “Những giá trị của Gandhi không gần gũi với tinh thần Phật giáo. Trái lại, đó chính là hơi thở của chính pháp, là tiếng nói chung của nhân loại văn minh trong thời đại nhiều xung đột”.

Ảnh tác giả cung cấp.
Cầu nguyện hòa bình và Lễ trồng Cây Bồ-đề từ Bồ-đề Đạo tràng
Ngay sau phần lễ chính, đại biểu tham dự đã cùng tụng kinh cầu nguyện hòa bình thế giới theo cả hai truyền thống Theravāda và Đại thừa. Sự hòa quyện của hai dòng truyền thừa Phật giáo trong cùng một nghi lễ đã tạo nên biểu tượng đẹp của sự hòa hợp tôn giáo, vượt lên mọi khác biệt để hướng đến mục tiêu chung: an lạc và hòa bình cho mọi loài.
Tiếp đó, Đại sứ Ấn Độ và chư Tôn đức cử hành Lễ trồng Cây Bồ-đề, được chiết từ chính Cội Bồ-đề linh thiêng nơi đức Phật thành đạo tại Bồ-đề Đạo tràng (Ấn Độ). Đây là món quà tâm linh quý giá, thể hiện sự trân trọng của Nhà nước Ấn Độ đối với Việt Nam, đồng thời là lời nhắc nhở về trí tuệ, tỉnh thức và hòa bình – những giá trị cốt lõi mà đức Phật để lại cho nhân loại.
Hình ảnh cây Bồ-đề mới được trồng tại Chùa Giác Ngộ hứa hẹn trở thành điểm nhấn tâm linh, thu hút đông đảo phật tử và du khách trong thời gian tới.

Ảnh tác giả cung cấp.
Lễ an vị Tượng đài Mahatma Gandhi tại Chùa Giác Ngộ được đánh giá là một trong những hoạt động ngoại giao tôn giáo – văn hóa nổi bật nhất trong năm 2025. Sự kiện không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của cộng đồng phật tử và người dân TP.HCM, mà còn tiếp tục khẳng định tình hữu nghị Việt Nam – Ấn Độ đang ngày càng sâu sắc, bền chặt.
Tượng Gandhi hiện diện tại chùa không chỉ là một công trình mỹ thuật, mà còn là biểu tượng trường tồn của hòa bình, lòng khoan dung và tinh thần bất bạo động, những phẩm chất mà nhân loại thế kỷ XXI đặc biệt cần đến.

Ảnh tác giả cung cấp.
Hoạt động tiếp nối: Trồng Cây Bồ-đề tại Chùa Quốc Ân Khải Tường
Đặc biệt, ngay sau buổi lễ, Đoàn Đại sứ Ấn Độ đã đến thăm Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN, và cùng thực hiện Lễ trồng Cây Bồ-đề tại Chùa Quốc Ân Khải Tường lúc 11:30 cùng ngày. Hoạt động này góp phần gia tăng chiều sâu văn hóa và giá trị tâm linh trong quan hệ giữa hai nước, đồng thời thể hiện thiện chí của Chính phủ Ấn Độ trong việc thúc đẩy các dự án giao lưu văn hóa – tôn giáo tại Việt Nam.
Sự kiện Lễ an vị Tượng đài Mahatma Gandhi không chỉ là dấu ấn của Chùa Giác Ngộ, mà còn là minh chứng đầy cảm hứng về sức mạnh của đối thoại, hiểu biết và lòng nhân ái. Trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn, những giá trị mà Gandhi để lại tiếp tục soi sáng con đường hòa bình, để mỗi người tự nhắc mình sống nhân hậu hơn, bao dung hơn và có trách nhiệm hơn đối với cộng đồng.

Ảnh tác giả cung cấp.

Tác giả: Ngộ Minh


































