Tottenham chạm mốc tệ nhất 52 năm

Tottenham hòa Nottingham Forest 0-0 ở vòng 3, qua đó lần đầu không ghi bàn trong 3 trận mở màn Ngoại hạng Anh kể từ mùa 1974-1975.

Sau khi lần lượt thua Brentford 0-3 và Newcastle 0-2, Tottenham cuối cùng cũng giành được điểm đầu tiên tại Ngoại hạng Anh 2026-2027. Tuy nhiên, trận hòa trên sân City Ground tối 5/9 (giờ Hà Nội) khó có thể xem là tín hiệu tích cực dù đội bóng Bắc London vẫn chưa ghi nổi bàn nào sau 270 phút.

Vấn đề lớn nhất của đoàn quân dưới trướng HLV Roberto De Zerbi nằm ở hàng công. Trước Nottingham Forest, 'Gà trống' thậm chí không có cú sút trúng đích nào, lần đầu rơi vào tình trạng này tại Ngoại hạng Anh kể từ tháng 4/2022.

Tottenham không có cú sút trúng đích nào trước Nottingham Forest, nối dài cơn khát bàn thắng lên 3 vòng đầu Ngoại hạng Anh. Ảnh: PA.

Tottenham không có cú sút trúng đích nào trước Nottingham Forest, nối dài cơn khát bàn thắng lên 3 vòng đầu Ngoại hạng Anh. Ảnh: PA.

Sự bế tắc càng đáng thất vọng khi Tottenham đã chi hơn 300 triệu bảng để nâng cấp đội hình trong mùa hè.

Tiền đạo Savio, bản hợp đồng trị giá 85 triệu bảng từ Man City, có trận ra mắt Ngoại hạng Anh nhưng không tạo được khác biệt, trong khi Omar Marmoush bỏ lỡ cơ hội đáng kể nhất của đội khách.

Tân binh Dominic Solanke cũng được tung vào sân nhưng không thể giải quyết bài toán bàn thắng của Tottenham.

Một tân binh khác là tiền đạo Mykhailo Mudryk cũng xuất hiện trong hiệp 2. Cầu thủ Ukraine có trận chính thức đầu tiên kể từ tháng 11/2024 sau quãng thời gian dài vắng mặt, nhưng chưa đạt thể trạng tốt nhất và gần như không để lại dấu ấn.

Neco Williams đưa bóng vào lưới Tottenham nhưng bàn thắng bị VAR từ chối vì lỗi chạm tay, giúp đội khách tránh nguy cơ nhận thất bại thứ 3 liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Neco Williams đưa bóng vào lưới Tottenham nhưng bàn thắng bị VAR từ chối vì lỗi chạm tay, giúp đội khách tránh nguy cơ nhận thất bại thứ 3 liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Trong ngày hàng công tiếp tục gây thất vọng, Tottenham còn cần tới VAR để tránh nguy cơ trắng tay. Neco Williams đưa bóng vào lưới đội khách trong hiệp 2, nhưng bàn thắng của Nottingham Forest bị hủy vì lỗi chạm tay sau khi tổ VAR can thiệp.

Quyết định gây tranh cãi khiến phía chủ nhà phản ứng mạnh, nhưng Tottenham có thể xem đó là khoảnh khắc may mắn hiếm hoi trong một trận đấu mà họ gần như không tạo được sức ép đáng kể lên khung thành đối phương.

"Tôi nghĩ chúng tôi đã chơi tốt, nhưng phải cải thiện rất nhiều ở 1/3 cuối sân", HLV De Zerbi thừa nhận sau trận. Nhà cầm quân người Italy vẫn đặt niềm tin vào những lựa chọn hiện có, song các con số đang phản ánh một thực tế đáng lo.

Sau 3 vòng, Tottenham mới có 1 điểm, chưa ghi bàn, thủng lưới 5 lần và tạm đứng thứ 17 Ngoại hạng Anh.

Như Yên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tottenham-cham-moc-te-nhat-52-nam-post790679.html