Tổng Bí thư Tô Lâm: 'Đền ơn đáp nghĩa' là chính sách lớn, là mệnh lệnh từ trái tim
Tại cuộc gặp mặt, tri ân 250 người có công, nhân chứng lịch sử tiêu biểu diễn ra tại Hà Nội sáng 24-7, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định công tác 'đền ơn đáp nghĩa' không chỉ là một chính sách lớn, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim...
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27-7-1947 và 27-7-2025), sáng 24-7, lãnh đạo Đảng, Nhà nước có buổi gặp mặt người có công và nhân chứng lịch sử. Tại đây, những câu chuyện của người lính là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước, đức hy sinh và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.
Tin vào ngày mai toàn thắng
Một trong những nhân vật đặc biệt giao lưu tại sự kiện gặp mặt, tri ân người có công hôm nay là ông Lê Xuân Chinh, 71 tuổi, đến từ tỉnh Điện Biên. Ông là nhân vật trong bức ảnh “Nụ cười chiến thắng bên Thành cổ Quảng Trị” của nhà báo khoác áo lính Đoàn Công Tính.
Bức ảnh được chụp vào sáng 15-8-1972 ghi lại hình ảnh các chiến sĩ cười nói vui vẻ trong phút dừng bắn hiếm hoi giữa hai trận đánh tại Thành cổ Quảng Trị dịp trận chiến 81 ngày đêm giữa mùa hè đỏ lửa.

Các nhân chứng lịch sử chia sẻ tại buổi gặp mặt. Ảnh: V.LONG
Xem lại những hình ảnh trên vào hôm nay, ông Chinh nói nụ cười trước bom đạn là minh chứng cho niềm tin mãnh liệt vào sự thắng lợi của chúng ta.
“Dù có nhiều đồng đội đã ngã xuống vào giờ phút đó, nhưng chúng tôi vẫn không nao núng, vẫn tin vào ngày mai sẽ giành được thắng lợi”- ông Chinh nhớ lại.
Hòa bình lập lại, ông Chinh vẫn không quên được những tháng ngày phải giành nhau với địch từng tấc đất ở Thành cổ Quảng Trị và cũng không quên những hi sinh của đồng đội.
“Vào dịp này, năm nào cũng vậy, tôi và những anh em còn sống lại vào Quảng Trị để thắp hương cho các đồng đội đã mãi nằm lại nơi Thành cổ.
Chúng tôi bảo nhau còn sức khỏe là còn đến thắp hương cho các anh, để tỏ lòng biết ơn, bởi đồng đội đã không tiếc máu xương để chúng tôi được trở về bên gia đình”- ông Chinh nói.
Còn ông Lê Đức Luân, từng là chiến sĩ pháo cao xạ thuộc Sư đoàn phòng không không quân 367, cũng không quên được những trận đánh năm xưa. Trong đó, kỷ niệm lớn nhất là bắn rơi một số máy bay F105 của địch, đó là loại thần sấm của Mỹ lúc bấy giờ.
Đánh xong trận, đơn vị ông tiếp tục nhận lệnh của Trung ương Đảng, phải đi sâu vào trong vì có khả năng tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh sắp tới.
"Đường tuyến lúc ấy rất khó khăn, xe kéo pháo rất nặng, đường đi rất trơn trượt, biệt kích, máy bay quần thảo trên bầu trời, chúng tôi tiến một bước lại bị lùi một bước”- ông Luân nhớ lại.
Ngồi trên ô tô di chuyển làm nhiệm vụ, ông Luân bị máy bay địch ném bom trúng, bị thương nặng. Sau nhiều ngày sốt cao, ông được đưa về Thanh Hóa chữa trị trong tình trạng "thừa sống thiếu chết" và được chẩn đoán thương tật 92%.
Người có công với cách mạng là tài sản quý báu của dân tộc
Tại cuộc gặp mặt, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định lịch sử dân tộc Việt Nam là bản hùng ca bất diệt về ý chí kiên cường, bất khuất, tinh thần, yêu nước nồng nàn và sự hy sinh cao cả của biết bao thế hệ.
Tổng Bí Thư tri ân gần 1,2 triệu liệt sĩ – những người con ưu tú đã dũng cảm xung phong ra trận, anh dũng chiến đấu và hy sinh quên mình.
Nhiều người tuổi đời mới mười tám, đôi mươi, đã gác lại bao ước mơ, hoài bão, những trang sách, giảng đường, gia đình, người thân nơi hậu phương để lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, vì sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.
“Máu đào và sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ đã tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang, làm cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết trái tự do…”- Tổng Bí thư xúc động.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt người có công. Ảnh: N.GIÁP
Song song đó, vị lãnh đạo cao nhất của Đảng cũng tri ân biết bao người đã mãi mãi không trở về, vĩnh viễn nằm lại trong lòng đất mẹ ở khắp các chiến trường ác liệt, từ Bắc vào Nam.
Có người được may mắn trở về nhà nhưng đã để lại một phần thân thể của mình nơi chiến trường hoặc bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam. Không ít những đứa trẻ sinh ra trong hòa bình nhưng phải chịu rất nhiều thiệt thòi, mang trong người di chứng nặng nề của chiến tranh mà không có gì bù đắp được.
Tổng Bí Thư đồng cảm, thấu hiểu và chia sẻ sâu sắc với biết bao nỗi đau vẫn in hằn, biết bao vết thương vẫn ngày đêm đau nhức; biết bao ánh mắt mòn mỏi ngóng trông, khắc khoải đợi chờ của những người thân chưa có thông tin, chưa được biết phần mộ của con, của em, của vợ, chồng, của cha, mẹ mình….
Hôm nay, sự hiện diện của các đại biểu là người có công và nhân chứng lịch sử, đại diện cho trên 9,2 triệu người có công với cách mạng và thân nhân người có công trên toàn quốc, là minh chứng sống động cho tinh thần yêu nước, đức hy sinh và ý chí kiên cường của dân tộc Việt Nam.
“Các bác, các mẹ, các anh, các chị không chỉ là những tấm gương đẹp trong quá khứ mà còn là tấm gương sáng trong hiện tại, đã vượt lên thương tật, vượt qua mọi khó khăn, mất mát, hòa mình vào cuộc sống, tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ trong lao động, sản xuất, công tác, chiến đấu, học tập, góp phần bảo vệ và xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp…”- Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Nhìn lại quá trình 78 năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng.
Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước là: "Người có công với cách mạng là tài sản quý báu của dân tộc," là biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước và đạo lý Việt Nam. Công tác "Đền ơn đáp nghĩa," "Uống nước nhớ nguồn" không chỉ là một chính sách lớn, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, trách nhiệm chính trị, đạo lý của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn chứng, hiện có hơn 9,2 triệu người có công được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi. Đời sống vật chất và tinh thần của người có công và thân nhân đã được cải thiện.
Ngoài chế độ trợ cấp, phụ cấp, Đảng và Nhà nước ta còn chăm lo người có công bằng các chính sách cụ thể, như chăm sóc sức khỏe, ưu tiên giao đất sản xuất, hỗ trợ cải thiện về nhà ở, đất ở, các chương trình dạy nghề, tạo việc làm; thực hiện chính sách về giáo dục, đào tạo.
Đáng chú ý, hơn 7.000 hồ sơ tồn đọng đã được giải quyết cơ bản, trong đó có hơn 2.400 liệt sỹ và hơn 2.700 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được Nhà nước công nhận.
Riêng 6 tháng đầu năm, Bộ Nội vụ trình Thủ tướng cấp, trao thêm 325 Bằng Tổ quốc ghi công. Đặc biệt, ngay trong những ngày tháng Bảy lịch sử này, chúng ta đã hoàn thành 100% việc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng…
“Ngay ngày hôm qua, chúng tôi đã nhận được tin đã có 5 liệt sỹ được trở về với gia đình nhờ xác định danh tính bằng những công nghệ hiện đại”- Tổng Bí thư cho hay.
Để tiếp tục chăm lo cho người có công, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, kết hợp mở rộng hợp tác quốc tế nhằm cung cấp thông tin về liệt sỹ, mộ liệt sỹ.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp gỡ các Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Ảnh: N.GIÁP
Các bộ, ngành liên quan tập trung đầu tư trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và kỹ thuật giám định ADN tiên tiến để phục vụ hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục chăm lo toàn diện cả về vật chất và tinh thần đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ. Cần chú trọng công tác tu bổ, tôn tạo mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ, bảo đảm khang trang, trang nghiêm, thể hiện sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Các đơn vị cần quan tâm chăm lo y tế, giáo dục, dạy nghề, tạo việc làm, nhà ở... trước hết là đối với những người, những gia đình còn nhiều khó khăn trong cuộc sống.
“Thực hiện tốt việc giám sát quá trình xây dựng và thực hiện chính sách người có công với cách mạng; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người có công với cách mạng, kiến nghị với cấp ủy và cơ quan nhà nước các cấp kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan, bảo đảm quyền lợi người có công với cách mạng…”- Tổng Bí thư lưu ý.
Trên 98,6% hộ người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết đáp lại nỗi mong chờ của các gia đình có công với cách mạng, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được thực hiện với quyết tâm cao nhất. Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin được thực hiện với ý nghĩa là một trách nhiệm, bổn phận đạo lý thiêng liêng.
Có 3.000 nghĩa trang và 4.000 công trình ghi công liệt sĩ trên cả nước được đầu tư xây dựng, tu bổ trở thành những địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.
Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ công tác điều dưỡng, chăm sóc thương, bệnh binh và người có công được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại, từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu cả về điều kiện vật chất và tinh thần cho đối tượng chính sách.
Đặc biệt, Bộ trưởng cho biết đến nay có trên 98,6% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình tại khu dân cư nơi cư trú.
“Đây là kết quả quan trọng vừa thể hiện sinh động chủ trương của Đảng đã đi vào thực tiễn cuộc sống cho người có công trên cơ sở các chính sách của Nhà nước và sự chung tay của toàn xã hội đối với người có công…”- bà Trà cho hay.