Tôn vinh những vì sao không bao giờ tắt...
Có những chương trình truyền hình khép lại, nhưng dư âm của nó tiếp tục đọng mãi trong lòng người xem bởi chạm tới những điều sâu xa hơn một đêm giao lưu nghệ thuật. Cầu truyền hình trực tiếp 'Sao sáng dẫn đường' diễn ra tối 26/7 nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) là một chương trình như thế.

Ảnh chụp màn hình 4 điểm cầu trong chương trình được phát sóng trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: Duy Ngọc
Từ 4 điểm cầu mang dấu ấn lịch sử của đất nước, chương trình đã làm nổi bật một thông điệp có sức lay động sâu sắc, đó là tri ân những người đã hy sinh không chỉ nhớ về quá khứ, mà còn là trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong hành trình đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.
Cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường” do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức, được phát sóng trên kênh VTV1, kết nối 4 điểm cầu: Tượng đài Bắc Sơn (Hà Nội), Công viên Lê Thị Riêng (thành phố Hồ Chí Minh), Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (Quảng Trị). Tại các điểm cầu có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương. Đặc biệt, chương trình có sự hiện diện của các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh, những người trực tiếp tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và đông đảo nhân dân. Điều đó đã làm cho chương trình trở thành một không gian giàu tính biểu tượng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với các Anh hùng liệt sĩ - những người con ưu tú của dân tộc.
Chương trình nhằm tôn vinh và tri ân sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ; tôn vinh những người đã và đang thực hiện hành trình tìm kiếm, đưa các liệt sĩ trở về với quê hương, gia đình. Đồng thời, khơi dậy trách nhiệm của cộng đồng trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin và lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" trong toàn xã hội. Nội dung xuyên suốt của chương trình được thể hiện qua 3 chương: "Những người chưa bao giờ khuất", "Mệnh lệnh trái tim - Chiến dịch 500 ngày đêm" và "Trả lại tên cho các anh". Đó là một dòng chảy cảm xúc kết nối quá khứ với hiện tại bằng âm nhạc, bằng những kỷ vật chiến tranh, những câu chuyện đầy xúc động và những nghĩa cử, lý tưởng cao đẹp của người đã khuất cũng như thế hệ hôm nay.
Sức lay động của “Sao sáng dẫn đường” nằm ở chỗ chương trình đã tạo ra những khoảnh khắc đầy xúc động, khiến cho người xem không kìm được nước mắt. Đó là hình ảnh những lá thư được viết từ tuyến lửa, nơi sự sống và cái chết trong gang tấc; đó là hình ảnh những người mẹ, người vợ, người em, người con của các liệt sĩ kìm nén nỗi đau, mòn mỏi đợi chờ qua biết bao năm tháng mà vẫn chưa tìm thấy hài cốt của người thân - những người đã hiến dâng xương máu cho Tổ quốc.
Trong chương trình, sự có mặt của thân nhân các liệt sĩ với những câu chuyện bình dị mà cao quý đã khiến người xem không khỏi xúc động, đó là ông Lê Chí Công, con của liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Thị Riêng với hành trình 58 năm đi tìm mẹ; bà Nguyễn Thị Lệ, vợ của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên cùng gia đình nhận lại những kỷ vật của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên. Hay người mẹ đã 95 tuổi của liệt sĩ Lê Bá Loan bày tỏ sự biết ơn đối với Đảng, Nhà nước khi hài cốt của con trai mình được tìm thấy sau gần 50 năm tìm kiếm; con gái của liệt sĩ Hoàng Văn Địch rưng rưng nước mắt khi nhận lại bộ hồ sơ được phục dựng của cha mình... Tất cả những hình ảnh đó không chỉ khắc họa nỗi niềm riêng của thân nhân các liệt sĩ, mà còn khẳng định sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị trong việc đền đáp công ơn của các hệ cha anh đi trước.
Những câu chuyện trong cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường” khiến người xem xúc động, nhưng giá trị của chương trình không dừng ở việc khơi lại ký ức. Từ những người lính đã nằm xuống, những gia đình còn mang nỗi đau và những cuộc tìm kiếm kéo dài qua nhiều thế hệ, chương trình đã làm nổi bật một trong những nhiệm vụ đặc biệt hiện nay, đó là "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".
Phát động từ ngày 15/3/2026 và kéo dài đến ngày 27/7/2027 - kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiến dịch huy động nhiều lực lượng, kết hợp rà tìm thực địa với hồ sơ, dữ liệu, giám định ADN và các phương pháp khoa học để đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt các liệt sĩ nằm lại trên các chiến trường. Đến ngày 26/7, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập 1.491 hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu tại 80.882 mộ và thu nhận 250.000 mẫu ADN thân nhân phục vụ xác định danh tính.
Sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương tại 4 điểm cầu trong chương trình càng cho thấy công tác “Đền ơn đáp nghĩa” không phải việc làm mang tính thời điểm, mà là trách nhiệm chính trị cao cả, được tiến hành thường xuyên, lâu dài. Từ Tượng đài Bắc Sơn, Công viên Lê Thị Riêng, Nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ xã Thanh Thủy đến Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, chương trình đã kết nối những địa danh lịch sử với những việc làm cụ thể của ngày hôm nay.
Cầu truyền hình trực tiếp “Sao sáng dẫn đường” khép lại, nhưng hành trình tri ân thì vẫn còn mãi và những câu chuyện về các Anh hùng liệt sĩ vẫn còn đó như một lời nhắc nhở về giá trị của hòa bình và trách nhiệm của những người đang sống. Những người đã ngã xuống không thể trở về, nhưng tên tuổi, sự nghiệp và sự hy sinh của các anh thì mãi mãi trường tồn cùng dân tộc. Đó cũng là ý nghĩa sâu xa của chương trình, biến ký ức thành trách nhiệm, biến lòng biết ơn thành hành động cụ thể. Bởi mỗi phần mộ được xác định, mỗi danh tính được trả lại là thêm một lời hẹn với lịch sử được thực hiện; mỗi gia đình được đón người thân trở về là thêm một khoảng trống của chiến tranh được khỏa lấp.
Những người lính năm xưa đã đi qua chiến tranh và gửi lại tuổi xuân cho Tổ quốc. Hôm nay, ánh sáng từ sự hy sinh ấy mãi soi đường cho các thế hệ tiếp nối. Các anh đã hóa thành những vì sao trên bầu trời Tổ quốc - không bao giờ tắt...






























