Tôn vinh, lan tỏa những tấm gương bình dị mà cao quý
Cuộc thi viết 'Những tấm gương bình dị mà cao quý' lần thứ 16 do Báo QĐND, Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và các đối tác phối hợp tổ chức đã khép lại, nhưng dư âm của cuộc thi vẫn còn đọng lại bởi giá trị nhân văn cao đẹp, những tấm gương về những con người luôn cố gắng vượt lên hoàn cảnh, số phận, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đặt lợi ích của đất nước, lợi ích quốc gia-dân tộc và cộng đồng lên trên hết.

Ông Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam (bên phải) và Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam (bên trái) trao giải B cho Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, nhân vật trong tác phẩm và tác giả Phạm Thị Vân Anh. Ảnh: Mai Anh
Các tác phẩm dự thi đã khắc họa sinh động về những tấm gương bình dị mà cao quý, ở mọi lĩnh vực trên khắp mọi miền của Tổ quốc, truyền cảm hứng sống đẹp, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng quê hương, đất nước vững mạnh. Đây cũng là một việc làm thiết thực góp phần triển khai các nghị quyết, các phong trào thi đua yêu nước của Đảng, của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, là cách để cụ thể hóa lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về việc phát hiện, cổ vũ và nhân rộng điển hình tiên tiến.
Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam nhấn mạnh: Các tác phẩm năm nay tiếp tục có tính phát hiện cao, phản ánh sinh động người thật, việc thật. Đó là những tấm gương bình dị mà cao quý trong mọi tầng lớp nhân dân, mọi lĩnh vực đời sống xã hội, có nhiều cống hiến cho cộng đồng, cho xã hội, cho nhân dân và Tổ quốc. Nổi bật hơn cả là hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới, không chỉ vững vàng trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mà còn là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh; đi đầu trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong lòng nhân dân.
Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 16 được phát động từ tháng 12/2024 đến hết tháng 7/2025. Ban Tổ chức đã nhận được hơn 400 tác phẩm dự thi, trong đó, khoảng 2/3 số tác phẩm là của cộng tác viên. Những tác phẩm chất lượng đã được lựa chọn đăng tải trên báo in và Báo QĐND điện tử. Đặc biệt, cuộc thi có 11 vệt bài được đầu tư công phu, có 7 vệt bài của cộng tác viên...
Theo đánh giá của các thành viên Hội đồng chung khảo cuộc thi, dù đã bước sang mùa giải thứ 16, song cuộc thi viết vẫn thu hút đông đảo người viết chuyên và không chuyên trên cả nước. Đối tượng nhân vật được phản ánh khá toàn diện trên các vùng miền Tổ quốc, công tác trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, với nhiều lứa tuổi, thành phần, nghề nghiệp khác nhau như: Bộ đội, công an, nhà giáo, nhà báo, nhà văn, bác sĩ, y tá, điều dưỡng, nhà khoa học, nghệ sĩ, nghệ nhân, họa sĩ, công nhân, nông dân, doanh nhân, nhà sư, người khuyết tật vượt lên số phận, người có tấm lòng hảo tâm, người Việt Nam ở nước ngoài, kết nối, lan tỏa hình ảnh con người, đất nước và văn hóa Việt Nam ra thế giới. Qua đó cũng thể hiện sự tìm tòi, lăn lộn thực tiễn của các tác giả, luôn hướng về cơ sở để tôn vinh giá trị chân-thiện-mỹ.
Theo báo cáo của Ban Tổ chức, có những tác giả đã gắn bó với cuộc thi viết này trong hơn 10 năm qua. Thậm chí, có những tác giả di chuyển hàng trăm cây số, mang bản thảo đến tòa soạn gửi trực tiếp bài dự thi để mong chia sẻ tấm gương tiêu biểu của địa phương mình. Sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền Trần Hải Ly là một trong những tác giả trẻ tiêu biểu hưởng ứng tích cực nhất cuộc thi này. Lần đầu tiên tham gia, nhưng Hải Ly đã có nhiều tác phẩm dự thi. Nhân vật của em viết khá đa dạng, công tác ở nhiều lĩnh vực, ở nhiều địa phương, nhưng đều có điểm chung là trái tim nhân hậu, âm thầm cống hiến, làm những việc ý nghĩa cho xã hội. Trần Hải Ly chia sẻ: "Càng đi nhiều, gặp gỡ các nhân vật, em càng thấy rõ sự đa dạng, sức lan tỏa của những con người bình dị mà cao quý. Mỗi bài viết em mong muốn lan tỏa những điều tử tế, nhân văn đến bạn đọc để tiếp thêm niềm tin, động lực cho xã hội".
Trong các tác phẩm tham dự cuộc thi viết lần này, có nhiều nhân vật cao tuổi, mẫu mực, giản dị, khiêm nhường, có tinh thần lao động, cống hiến không ngừng nghỉ. Các anh hùng, tướng lĩnh, cựu chiến binh từng ghi chiến công lẫy lừng trong thời chiến, nay tiếp tục phát huy phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đổi mới đất nước. Tham dự cuộc thi lần này, Trung tá Phạm Thị Vân Anh, Trợ lý Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị BĐBP đã có 2 vệt bài đoạt giải B của cuộc thi, với tựa đề "Vị tướng từ giảng đường đến biên cương”, viết về Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BĐBP.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến thăm hỏi người dân Lào đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2023. Ảnh: Mai Anh
Bài dự thi đã khắc họa chân dung Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Hữu Chiến. Với phương pháp làm việc khoa học, chính xác và tận tụy, ông được tín nhiệm giao nhiều nhiệm vụ quan trọng như: Tham gia thành viên Cơ quan Thường trực Ban Soạn thảo “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”, Dự án “Luật Biên phòng Việt Nam”, Dự án “Luật Dân quân tự vệ”, thành viên Ban Soạn thảo sửa đổi các nghị định liên quan đến biên giới, biển, đảo và BĐBP. Trên cương vị là đại biểu Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội vào năm 2021, dẫu việc quân luôn bận rộn, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến vẫn cố gắng sắp xếp thời gian tiếp xúc cử tri, nghiên cứu, tham mưu những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến vấn đề quân sự, quốc phòng và biên phòng. Tại nghị trường cũng như các phiên thảo luận tổ, Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến tích cực phát huy ưu thế và vai trò phản biện xã hội, tham gia đề xuất ý kiến với Quốc hội, góp phần hoàn thiện và thúc đẩy ban hành văn bản pháp luật, giải quyết nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Trung tá Phạm Thị Vân Anh cho biết: "Đến với cuộc thi, tôi nhận được sự quan tâm động viên, tạo điều kiện tối đa của Ban Biên tập và Ban Tổ chức. Những người đồng nghiệp của tôi tại Báo QĐND cũng có vai trò rất quan trọng trong việc định hướng, giúp đỡ, đồng hành trong hành trình sáng tạo của tôi, âm thầm, lặng lẽ giúp tôi nâng cao chất lượng tác phẩm. Tham gia cuộc thi, tôi đã tiếp cận, khai thác “vỉa quặng quý” từ đất Việt rộng dài, người Việt trung hậu để tôi “đãi thành vàng” trong tác phẩm của mình".
Cảm nhận về cuộc thi viết này, Trung tá Phạm Thị Vân Anh chia sẻ: "Mỗi cuộc thi đều có những chủ đề khác nhau, song điều đọng lại là thông qua những tấm gương tập thể, cá nhân trong xã hội, đã góp phần khẳng định hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam thời đại mới nói chung và vẻ đẹp "Bộ đội Cụ Hồ" nói riêng mãi là giá trị trường tồn, là biểu tượng cho ý chí và tinh thần của con người Việt Nam. Ở một góc độ khác, tôi cho rằng, cuộc thi đã góp phần quan trọng trong hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phát động triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".