'Tom Cruise và Mission: Impossible 8' sắp phá kỷ lục của phần 2
Sau 5 tuần ra rạp, Mission: Impossible – The Final Reckoning đã cán mốc 547 triệu USD doanh thu toàn cầu, chính thức tiến sát doanh thu phần 2 của loạt phim.
Thương hiệu Mission: Impossible đang đứng trước một bước ngoặt mới. Sau gần ba thập kỷ tồn tại và liên tục tự làm mới mình, phần phim thứ tám – Mission: Impossible – The Final Reckoning – đã đạt mốc doanh thu 547 triệu USD sau 5 tuần công chiếu toàn cầu. Với con số này, phim chỉ còn cách đúng 2 triệu USD để vượt qua Mission: Impossible II (năm 2000) – phần phim từng giữ vị trí cao nhất trong nhiều năm trước khi bị các phần sau vượt mặt.

Thành tích này là sự tiếp nối từ màn ra mắt ấn tượng cuối tháng 5 vừa qua, khi The Final Reckoning lập kỷ lục mở màn lớn nhất lịch sử thương hiệu. Phim thu về 181 triệu USD từ thị trường nội địa Mỹ và Canada, cùng 366 triệu USD từ các thị trường quốc tế – cho thấy sức hút của Ethan Hunt không hề giảm sút ở quy mô toàn cầu, bất chấp những cạnh tranh khốc liệt trong mùa hè điện ảnh 2025.
Tuy nhiên, xét theo chiều dài lịch sử của loạt phim, Final Reckoning vẫn đang dừng ở vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng doanh thu toàn thương hiệu. Đứng đầu vẫn là Fallout (2018) – phần phim được giới phê bình lẫn khán giả đánh giá cao nhất, với doanh thu 786 triệu USD. Theo sau là Ghost Protocol (2011) với 694 triệu USD, Rogue Nation (2015) với 688 triệu USD và Dead Reckoning Part One (2023) với 565 triệu USD.
Điều này có nghĩa: Final Reckoning cần thêm ít nhất 18 triệu USD để vượt qua phần phim tiền nhiệm năm 2023 và cần hơn 130 triệu USD để lọt top 3 doanh thu trong toàn loạt. Khả năng vượt qua Fallout – đỉnh cao không chỉ về tiền bạc mà cả nghệ thuật – dường như là một nhiệm vụ bất khả thi, ít nhất trong thời điểm hiện tại.

Không thể bỏ qua bài toán kinh tế phía sau ánh hào quang phòng vé. Final Reckoning được đầu tư ở mức từ 300 đến 400 triệu USD – biến nó thành một trong những phần phim đắt đỏ nhất của Hollywood trong năm nay. Để thực sự có lãi, giới chuyên môn nhận định phim cần đạt doanh thu gấp 2,5 lần chi phí sản xuất, tức từ 750 triệu USD trở lên. Với tốc độ hiện tại, mục tiêu này vẫn còn xa vời – đặc biệt khi các bom tấn mùa hè khác đang lũ lượt ra rạp, từ phim siêu anh hùng đến hoạt hình gia đình.
Một yếu tố khiến Final Reckoning không thể tăng tốc mạnh như kỳ vọng chính là việc phần phim này là nửa đầu của một câu chuyện lớn – tức một phần mở màn hơn là kết thúc. Chính điều này đã làm giảm sức hút đối với một bộ phận khán giả, vốn mong chờ những hồi kết bùng nổ như Fallout hay Rogue Nation. Khi khán giả biết rằng câu chuyện của Ethan Hunt sẽ còn dang dở cho đến phần tiếp theo, không phải ai cũng chọn mua vé ngay lập tức.
Tuy vậy, không thể phủ nhận tầm vóc của Tom Cruise với loạt phim này. Ở tuổi 62, nam diễn viên vẫn tự mình thực hiện nhiều pha mạo hiểm như nhảy mô tô khỏi vách đá, bám thân máy bay cất cánh hay đánh đấm giữa những trận địa khói lửa – tất cả đều được quay thật, không dùng kỹ xảo. Chính tinh thần này là điều giữ chân lượng fan trung thành và là một phần lý do khiến Mission: Impossible vẫn còn tồn tại và được đầu tư hàng trăm triệu USD cho mỗi phần.

Giới quan sát cho rằng, doanh thu của Final Reckoning sẽ tiếp tục tăng nhẹ trong vài tuần tới, đặc biệt khi phim chuẩn bị được phát hành dưới dạng kỹ thuật số vào khoảng tháng 7–8. Tuy nhiên, bài toán lợi nhuận có thể sẽ khiến Paramount phải cân nhắc kỹ lưỡng hướng đi của phần kế tiếp – liệu có nên tiếp tục chi mạnh cho các pha hành động thực tế hay chuyển hướng sang cốt truyện tinh gọn, khép lại chuỗi phim một cách trọn vẹn?
Câu hỏi lớn vẫn là: Liệu Mission: Impossible có còn là thương hiệu sống khỏe trong một Hollywood đang mệt mỏi với những phần tiếp theo? Hay đây sẽ là “nhiệm vụ cuối cùng” mà Tom Cruise gánh vác trước khi Ethan Hunt nói lời tạm biệt mãi mãi?