'Tôi yêu Tổ quốc tôi': Bản trường ca từ mạch nguồn lịch sử đến khát vọng tương lai

Với những giai điệu giàu tình yêu đất nước, chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' đã tái hiện hành trình 80 năm lịch sử dân tộc từ mạch nguồn nghìn năm, sức mạnh đại đoàn kết đến khát vọng dựng xây một Việt Nam hùng cường, hạnh phúc.

Video Trích đoạn đêm nhạc đặc biệt: "Tôi yêu Tổ quốc tôi!"

Trải qua 80 năm lịch sử thấm đẫm “máu và hoa”, từ những ngày tháng bão lửa, dân tộc Việt Nam đã viết nên bản hùng ca bất diệt bằng ý chí kiên cường, niềm tin sắt son và khát vọng trường tồn. Dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, với sức mạnh Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, dân tộc ta đã cùng nhau vượt lên mọi gian khổ, khắc ghi những chiến thắng làm rạng rỡ non sông.

Bài hát “Ca ngợi Tổ quốc” mở màn đêm nhạc đặc biệt.

Bài hát “Ca ngợi Tổ quốc” mở màn đêm nhạc đặc biệt.

Trong dòng chảy thiêng liêng ấy, chương trình nghệ thuật “Tôi yêu Tổ quốc tôi!” được dàn dựng như một bản trường ca, đưa người xem đi qua những mốc son hào hùng và khơi dậy niềm tự hào, khát vọng Việt Nam. Chương trình gồm 3 chương: Chương 1 “Tổ quốc tôi - Mạch nguồn nghìn năm”, chương 2 “ Tổ quốc tôi - Nơi triệu trái tim chung nhịp” và chương 3 “Tổ quốc tôi - Khát vọng tương lai”.

Tổ quốc tôi - Mạch nguồn nghìn năm

Mở đầu chương trình là bản hợp xướng “Ca ngợi Tổ quốc” (sáng tác Hồ Bắc) do ba giọng ca Đăng Dương, Thu Hằng, Phương Nga cùng Đại hợp xướng và Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam thể hiện. Trên nền nhạc giao hưởng hùng tráng, ca từ giàu hình ảnh đưa khán giả ngược dòng lịch sử, cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của một Tổ quốc ngàn năm văn hiến.

Không khí tiếp tục bùng nổ với liên khúc “Việt Nam trong tôi là - Hoa mặt trời” (sáng tác Yến Lê, Trần Tuấn Hùng). Ca sĩ Thu Minh cùng ban nhạc Bức Tường, violin Anh Tú và Tứ tấu Sol Quartet đã tạo nên sự kết hợp bất ngờ giữa pop, rock và giao hưởng. Đây là sự hòa quyện vừa truyền thống vừa hiện đại, tái hiện sức sống mãnh liệt và niềm tự hào bất diệt về đất nước.

Ca sĩ Thu Minh, Trọng Hiếu khuấy động không khí với các bài hát “Tôi là người Việt Nam”, “Việt Nam trong tôi là - Hoa mặt trời”, “Dám khác biệt (Dare to be different)”.

Ca sĩ Thu Minh, Trọng Hiếu khuấy động không khí với các bài hát “Tôi là người Việt Nam”, “Việt Nam trong tôi là - Hoa mặt trời”, “Dám khác biệt (Dare to be different)”.

Vinh dự được biểu diễn trong đêm nhạc, ca sĩ Trọng Hiếu chia sẻ: “Qua các bài hát, tôi muốn khẳng định: Tôi là một nghệ sĩ Việt Nam. Dù sinh ra và lớn lên ở Đức, nhưng từ nhỏ, bố mẹ đã luôn dạy tôi về văn hóa, phong tục của quê hương. Tôi lớn lên cùng những món ăn Việt và qua từng món ăn ấy, bố mẹ kể cho tôi nghe những câu chuyện về đất nước mình. Đã 10 năm sống và làm việc tại Việt Nam, tôi được học hỏi, trải nghiệm và thêm yêu quê hương mỗi ngày. Với tôi, âm nhạc chính là lời tri ân, là thông điệp tự hào gửi tới khán giả trong nước và quốc tế: Con cảm ơn quê hương Việt Nam đã đón con trở về… Tôi yêu Tổ quốc tôi!”.

Một điểm nhấn khác là ca khúc “Tôi là người Việt Nam” (sáng tác Nguyễn Hải Phong) do Trọng Hiếu, Tốp ca thiếu nhi Starlab và Dàn nhạc Giao hưởng Thính phòng thể hiện. Với sự kết hợp giữa âm nhạc dân tộc và hiện đại, ca khúc khẳng định niềm tự hào về cội nguồn, về bản lĩnh con người Việt Nam.

Kết thúc Chương 1 là bản hùng ca quen thuộc “Đường đến đỉnh vinh quang” (Trần Lập). Phiên bản mới lạ được thể hiện bởi ba “divo” Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn cùng ban nhạc Bức Tường đã mang đến không khí hào sảng, tiếp lửa khát vọng vươn lên chinh phục những đỉnh cao mới.

Triệu trái tim chung nhịp

Nếu Chương 1 gợi nhớ cội nguồn thì Chương 2 lại là bản tụng ca sức mạnh đại đoàn kết, cội nguồn của mọi chiến thắng. Ca khúc “Nỗi đau giữa hòa bình” (nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung), qua giọng hát da diết của ca sĩ Tùng Dương, đã khắc họa sự hy sinh thầm lặng, nhắc nhớ rằng hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng máu xương của bao thế hệ.

Bài hát "Đường đến đỉnh vinh quang" với sự thể hiện của ca sĩ Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Bức tường, vũ đoàn TRE.

Bài hát "Đường đến đỉnh vinh quang" với sự thể hiện của ca sĩ Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Bức tường, vũ đoàn TRE.

Khán giả tiếp tục lắng nghe phiên bản đặc biệt của “Đồng đội - Tiến bước dưới quân kỳ” (sáng tác Hoàng Hiệp, Doãn Nho), với sự góp mặt của cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an, Dân quân… Bản nhạc không chỉ là sự tri ân mà còn khẳng định tinh thần kỷ luật, sức mạnh đoàn kết và niềm tin tất thắng của lực lượng vũ trang.

Tại đêm nhạc, có dịp thưởng thức ca khúc mới “Việt Nam phi phàm” (sáng tác Châu Đăng Khoa), lần đầu tiên ra mắt qua giọng hát Hồ Ngọc Hà cùng thiếu nhi Starlab. Giai điệu mạnh mẽ ca ngợi dân tộc anh hùng, luôn vươn lên và tỏa sáng.

Trong không khí trẻ trung, ca khúc “Nhớ mãi chuyến đi này” (sáng tác Bùi Công Nam) do ca sĩ Bảo Anh thể hiện đã trở thành lời tri ân dành cho hàng vạn tình nguyện viên tham gia nhiệm vụ A80. Ca khúc là tiếng lòng của thế hệ trẻ: Đồng hành, gắn kết, viết tiếp hành trình lịch sử.

Bài hát "Việt Nam Phi phàm" được thể hiện bởi ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng thiếu nhi Starlab vũ đoàn TRE.

Bài hát "Việt Nam Phi phàm" được thể hiện bởi ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng thiếu nhi Starlab vũ đoàn TRE.

Khán giả "vỡ òa cảm xúc" khi giai điệu bài hát "Đồng Đội và Tiến bước dưới quân kỳ" vang lên cùng sự xuất hiện của ca sĩ Viết Danh, cùng các cán bộ, chiến sỹ lực lượng diễu binh A80.

Khán giả "vỡ òa cảm xúc" khi giai điệu bài hát "Đồng Đội và Tiến bước dưới quân kỳ" vang lên cùng sự xuất hiện của ca sĩ Viết Danh, cùng các cán bộ, chiến sỹ lực lượng diễu binh A80.

Không chỉ âm nhạc, phần giao lưu giữa các ca sĩ và sinh viên cũng để lại ấn tượng sâu sắc. Những chia sẻ về niềm tự hào khi được góp sức trong “hành trình lớn của cuộc đời” khiến khán giả thêm đồng cảm và xúc động.

Sức trẻ còn được thể hiện qua những mashup độc đáo: “Nấu ăn cho em - À Lôi” (sáng tác Đen, Double2T, Bùi Xuân Trường) và “Để Mị nói cho mà nghe - Nhà tôi có treo một lá cờ” (sáng tác DTAP). Các tiết mục kết hợp rap, pop, dân gian cùng vũ đạo hiện đại đã mang lại một không gian nghệ thuật bùng nổ, khẳng định tinh thần Việt Nam luôn được làm mới và lan tỏa trong nhịp sống hôm nay.

Bản trường ca của thời đại

Chương 3 khép lại đêm nhạc, mở ra hành trình hướng về phía trước, nơi khát vọng phát triển và tinh thần Việt Nam được khẳng định mạnh mẽ. Ca khúc “Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời” (sáng tác Bùi Trường Linh) do ca sĩ Trúc Nhân và nhóm Thanh Âm Xanh thể hiện, mang đến một bản hòa ca vừa dân gian vừa hiện đại, ca ngợi truyền thống hàng ngàn năm và khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, hạnh phúc.

Khán giả đắm chìm trong không gian âm nhạc chan chưa tình yêu Tổ quốc.

Khán giả đắm chìm trong không gian âm nhạc chan chưa tình yêu Tổ quốc.

Ca khúc “Made in Việt Nam” (DTAP) tiếp nối với giọng hát trẻ trung của ca sĩ Trúc Nhân, Thanh Hoa. Đây là lời khẳng định niềm tự hào dân tộc, từ quá khứ hào hùng đến tương lai rạng rỡ, cũng là lời mời gọi thế hệ trẻ hãy cùng cất lên tiếng nói: “Tự hào Việt Nam!”.

Đặc biệt, khán giả trong đêm nhạc vỡ òa với ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” (sáng tác Nguyễn Văn Chung), qua phần thể hiện của Tùng Dương, Hợp xướng Thăng Long và Dàn nhạc Giao hưởng. Trên nền giai điệu trữ tình và sâu lắng, khúc hát như một lời hẹn với tương lai: Từ nền hòa bình hôm nay, dân tộc sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới bằng trí tuệ, nhân ái và khát vọng không ngừng vươn xa.

Chương trình nghệ thuật “Tôi yêu Tổ quốc tôi!” không chỉ là sự kết hợp giữa âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và sân khấu hoành tráng, mà còn là lời nhắc nhớ thiêng liêng: Tổ quốc, nơi triệu trái tim chung nhịp, luôn là nguồn sức mạnh để dân tộc vươn tới tương lai. Từ mạch nguồn nghìn năm, từ máu xương của cha anh, từ khát vọng của thế hệ hôm nay, Việt Nam sẽ tiếp tục viết nên những mùa xuân rực rỡ, một chặng đường mới rạng ngời hạnh phúc và thịnh vượng.

Hồng Phượng - Lê Phú/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/van-hoa/toi-yeu-to-quoc-toi-ban-truong-ca-tu-mach-nguon-lich-su-den-khat-vong-tuong-lai-20250915180727339.htm
Zalo