Tổ quốc bao giờ đẹp thế này chăng? (*)

'Hùng tráng', 'thiêng liêng', 'tự hào'... Đất trời giao hòa, trái tim triệu người như một, cùng hướng về Tổ quốc. Đó là chia sẻ của nhiều đại biểu khi tham dự Lễ tổng duyệt và càng tin tưởng Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ thành công tốt đẹp.

Sau khi ngọn đuốc được thắp lên đài lửa, trời mưa nhẹ, nhưng chỉ kéo dài ít phút và bầu trời Hà Nội sau đó phủ ánh vàng tuyệt đẹp, mát mẻ đến hết chương trình tổng duyệt. Chứng kiến cảnh đó, bà Nguyễn Thị Thư (Hà Nội) bảo, “Bác Hồ vui mừng và xúc động đấy!”. Rồi bà nói thêm, Bác vui vì đất nước ngày càng giàu mạnh, đời sống Nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc như Bác hằng mong ước, thể hiện không chỉ trong buổi lễ này.

Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Lâm Hiển

Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Lâm Hiển

Bà Thư năm nay gần 70 tuổi, từng công tác tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Mặc dù nghỉ hưu đã lâu, nhưng bà luôn quan tâm, dõi theo tình hình đất nước. Các hoạt động dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 bà hầu như không bỏ sót.

Trong đó bà ấn tượng nhất là chương trình nghệ thuật Tổ quốc trong tim, “một không gian nghệ thuật giàu cảm xúc và ý nghĩa, lan tỏa niềm tự hào dân tộc và gắn kết trái tim người Việt Nam. Xem mà rưng rưng tự hào, thấy yêu đất nước mình hơn bao giờ hết”.

Bà Nguyễn Thị Thư tại Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 30/8/2025. Ảnh: NVCC

Bà Nguyễn Thị Thư tại Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 30/8/2025. Ảnh: NVCC

Được con dâu tặng giấy mời tham dự Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành, bà Thư sắm đủ cờ, khăn, mũ, quạt hình cờ đỏ sao vàng; đến chỗ người quen từ tối hôm trước ngủ nhờ để buổi sáng đi cùng cho tiện. Thế nhưng, Ban tổ chức “chu đáo quá”, chuẩn bị bộ đồ tặng đại biểu cũng đầy đủ mọi thứ, từ bánh ngọt, nước uống, đến mũ, quạt, áo mưa...

Bà Thư xúc động chia sẻ: “Năm nay lần đầu tiên Nhà nước tặng quà toàn dân, mỗi người 100.000 đồng để ăn Tết Độc lập, số tiền tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần. Giờ lại được tận mắt chứng kiến buổi lễ hoành tráng và không khí thiêng liêng này, thật quá tự hào và hạnh phúc”.

Cựu chiến binh Phạm Đình Quế sau khi tham dự Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 30/8/2025. Ảnh: NVCC

Cựu chiến binh Phạm Đình Quế sau khi tham dự Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành sáng 30/8/2025. Ảnh: NVCC

Với cựu chiến binh Phạm Đình Quế (quê ở Nghệ An), từng là lính thông tin, tham gia Binh chủng hợp thành trong kháng chiến chống Mỹ, làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia, niềm xúc động, tự hào còn lớn hơn nhiều. Ông thấy may mắn được dự kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất hồi tháng 4 và giờ là Quốc khánh lần thứ 80, điều mà khi còn ở chiến trường không bao giờ ông nghĩ tới.

“Những ngày này đâu đâu cũng thấy không khí tưng bừng, cờ đỏ sao vàng rực rỡ khắp nơi, người dân hồ hởi... Hòa bình thật đẹp, nhưng cũng thật khó mới có được, nhất là với nước Việt Nam mình đã phải trải qua bao cuộc chiến tranh, hy sinh biết bao xương máu của các thế hệ”, giọng ông Quế trùng xuống.

Xem Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành, ông Quế cảm nhận rõ sự trưởng thành, lớn mạnh vượt bậc của công nghiệp quốc phòng Việt Nam qua tổ hợp tên lửa Trường Sơn, hệ thống tên lửa phòng không S-125-VT, UAV cảm tử và UAV trinh sát, hệ thống tác chiến điện tử… biểu dương lực lượng tại Quảng trường Ba Đình, “rất hiện đại”.

Nhiều loại khí tài hiện đại thể hiện bước tiến vượt bậc về trang bị, kỹ thuật của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Lâm Hiển

Nhiều loại khí tài hiện đại thể hiện bước tiến vượt bậc về trang bị, kỹ thuật của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ảnh: Lâm Hiển

Nhìn các khối diễu binh đều tăm tắp và đầy khí thế, ông Quế càng tự hào và tin tưởng vào Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày càng chính quy, hiện đại, xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ: Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng...

Dư âm không khí ngày tổng duyệt, cả bà Thư và ông Quế đều bảo, ngày Đại lễ 2/9 sẽ theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành qua truyền hình cùng con cháu, để cảm nhận rõ hơn và thêm trân trọng những giá trị của độc lập, tự do, hòa bình, hạnh phúc, hòa chung tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc của người dân Việt Nam khắp mọi miền.

Bởi theo ông Quế, đây không chỉ là dịp chiêm ngưỡng sức mạnh quân sự của Việt Nam mà còn thể hiện sự đồng lòng của toàn dân tộc, truyền thêm lòng tự hào cho thế hệ trẻ tiếp bước cha ông dựng xây đất nước đẹp giàu.

Tối hôm trước Lễ tổng duyệt diễu binh, diễu hành, vợ chồng ông Phạm Đình Quế định đi bộ ra thăm Bờ Hồ, đến ngã tư Ngô Quyền - Tràng Tiền thấy dòng người ùn ùn đi ngược trở ra. Một thanh niên nói nói ông, phía trong đã chật kín người ngồi giữ chỗ, “nhưng còn hàng ghế ưu tiên dành cho các cựu chiến binh như bác”. Mặc dù không dùng đến sự ưu tiên đó, nhưng ông Quế cảm thấy ấm lòng, vì những đóng góp của mình và đồng đội được thế hệ sau ghi nhớ, tri ân.

Được biết, ngày 2/9 sẽ có khoảng 10 nghìn chỗ ngồi ưu tiên dọc hai bên vỉa hè các tuyến phố Hùng Vương, Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Tràng Tiền… nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, như một cách tri ân các cựu chiến binh, người có công và người cao tuổi, đồng thời bảo đảm không gian trang trọng của ngày lễ trọng đại.

(*) Tên một bài thơ của Chế Lan Viên.

Hà Hương

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/to-quoc-bao-gio-dep-the-nay-chang-10385328.html
Zalo