Tờ báo động viên bộ đội xung trận
'Giữa những ngày chiến đấu vô cùng ác liệt nhưng những thông tin đăng trên Báo Quân đội nhân dân (QĐND) xuất bản tại Mặt trận Điện Biên Phủ vẫn đến đơn vị kịp thời, có tác dụng rất lớn động viên bộ đội chiến đấu'. Đó là lời chia sẻ của Đại tá Nguyễn Xuân Mai, nguyên chiến sĩ Đại đội 677, Tiểu đoàn 536, Đại đoàn 316 khi kể lại những ngày chiến đấu và truyền tin ở Đại đội.
Cuối tháng 1-1954, Đại đội 677 bố trí trên đồi Tà Lèng, cách cứ điểm A1 của địch khoảng gần 2.000m theo đường chim bay. Đại đội có nhiệm vụ bắn máy bay địch, bảo vệ trận địa sơn pháo 75mm dưới chân đồi và tuyến phòng ngự của Trung đoàn 174 và Trung đoàn 98.
Trên trục đường hào xuống khu nuôi quân có “hầm câu lạc bộ” là nơi sinh hoạt văn hóa của bộ đội. Đại đội chỉ đạo thành lập tổ tin gồm các đồng chí ở trung đội có trình độ văn hóa và khả năng viết tốt do đồng chí Nguyễn Xuân Mai phụ trách. Các thành viên trong tổ đào một khoang hầm ở sườn đồi có mái che và ngụy trang. Một vách hầm được mài nhẵn, dán giấy làm nền sau đó đưa thông tin lên để bộ đội đọc.

Đại tá Nguyễn Xuân Mai kể lại những ngày truyền tin trên Báo Quân đội nhân dân tới bộ đội.
Đồng chí Nguyễn Xuân Mai là chiến sĩ liên lạc, sáng nào cũng mang báo cáo của Đại đội lên Tiểu đoàn, vì thế thường xuyên được tiếp xúc với Báo QĐND xuất bản tại Mặt trận Điện Biên Phủ. Anh tranh thủ chép những thông tin hay, cô đọng về thành tích chiến đấu, những tấm gương chiến đấu dũng cảm của đơn vị bạn về dán lên vách hầm. Tiếp đó, để chuẩn bị cho đợt tiến công mới, Bộ chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ chỉ thị cho các đơn vị nhanh chóng đào hào, xây dựng trận địa tiến công, bao vây địch. Đại đội 677 có nhiệm vụ bám sát phòng tuyến chiến đấu của Trung đoàn 174, chuẩn bị tiến công cứ điểm A1. Vì lần này vào gần địch, không thể đưa thông tin lên vách hầm được, tổ tin thực hiện “báo chuyền tay”. Một hôm, chép được bài tùy bút “Đêm nay Bác không ngủ” của tác giả Phú Bằng và Trần Cư đăng trên Báo QĐND, đồng chí Xuân Mai nhanh chóng cơ động phổ biến tới đồng đội.
Những ngày tiếp theo, cuộc chiến ác liệt, khó khăn chồng chất. Mưa rào làm cho đường hào đọng nước, lầy lội. Bộ đội phải dầm mình trong bùn nước, áo quần ướt sũng. Bom đạn địch vẫn ngày đêm trút xuống các đường hào. Giữa lúc này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã gửi thư động viên các chiến sĩ. Tổ “báo chuyền tay” của Đại đội đến các chiến hào, đọc thư động viên của Đại tướng cho bộ đội nghe. Lúc này, Báo QĐND đăng bài thơ “Tiếng cuốc trên chiến trường Điện Biên Phủ” của tác giả Hoàng Cầm. Đồng chí Xuân Mai được phân công chép bài thơ này, sao thêm nhiều bản cho anh em học thuộc lòng.
Giữa những ngày chiến đấu cực kỳ gian khổ, thư động viên của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và bài thơ “Tiếng cuốc trên chiến trường Điện Biên Phủ” được truyền khắp đơn vị, động viên tinh thần chiến sĩ. Những ngày sau đó, cuộc chiến diễn biến nhanh chóng, vô cùng ác liệt. Tổ tin đã bám sát tình hình, cập nhật thông tin trên Báo QĐND, phổ biến kịp thời tới anh em, góp phần cổ vũ mạnh mẽ ý chí “Quyết chiến, quyết thắng” của bộ đội cho đến ngày toàn thắng.