Tinh thần du kích Kỳ Thịnh
Gặp lại nhau trong cái nắng tháng Ba vàng như rải mật, họ rưng rưng niềm xúc động lẫn tự hào, khi Đội du kích xã Kỳ Thịnh năm xưa kỷ niệm 50 năm (1976 – 2026) được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Ông Trần Chí Thành (thứ hai từ trái qua) dự buổi gặp mặt kỷ niệm 50 năm đội du kích xã Kỳ Thịnh đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Ảnh: T.CÔNG
Kiên cường đất lửa
Bao trang sử được “lần giở” lại bằng hồi ức của ông Trần Nhật Cân, Trưởng Ban liên lạc Đội du kích xã Kỳ Thịnh. Ông Trần Nhật Cân kể, lịch sử của Chiên Đàn, mà xưa là Kỳ Thịnh là lịch sử của lòng yêu nước, của ý chí kiên cường không khuất phục dẫu địch có bạo tàn, điên cuồng đàn áp cách mạng.
“Dấu mốc trong lịch sử địa phương là ngày 1/5/1963, khi Chi bộ Đảng xã Kỳ Thịnh được thành lập, lãnh đạo nhân dân xây dựng cơ sở cách mạng, phát triển lực lượng du kích và chuẩn bị cho đồng khởi. Ngày 27/7/1964, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ, du kích và quần chúng đã đứng lên giành chính quyền. Khoảnh khắc ấy đã đi vào lịch sử như biểu tượng của ý chí và khát vọng tự do. Nhưng ngay sau đó, Kỳ Thịnh trở thành địa bàn chiến lược, thường xuyên bị địch càn quét, khủng bố ác liệt. Tuy vậy, chính trong hoàn cảnh ấy, tinh thần chiến đấu của quân và dân Kỳ Thịnh càng được hun đúc”, ông Cân nhớ lại.
Theo ông Cân, du kích xã đã phát động phong trào đánh xe tăng, bắn máy bay, tổ chức nhiều mũi, nhiều bộ phận cùng tham gia, từ lực lượng du kích đến quần chúng, kể cả thanh thiếu niên. Trong giai đoạn từ 1965 đến 1975, du kích Kỳ Thịnh đã đánh hàng trăm trận, phối hợp các đơn vị chủ lực tiêu diệt hàng chục xe tăng, bắn rơi nhiều máy bay, lập nên những chiến công tiêu biểu, góp phần làm thay đổi cục diện trên địa bàn.
Không chỉ chiến đấu trực diện, du kích Kỳ Thịnh còn chủ động thọc sâu vào vùng địch kiểm soát, tổ chức phục kích, tập kích bất ngờ, tiêu diệt nhiều mục tiêu quan trọng. Nhiều trận đánh táo bạo được triển khai ngay trong lòng địch, thể hiện sự mưu trí, linh hoạt và tinh thần dám đánh, biết đánh của lực lượng du kích địa phương.
Đêm 23 rạng sáng 24/3/1975, trong khí thế tiến công của toàn dân tộc, du kích Kỳ Thịnh phối hợp với các đơn vị đồng loạt tiến công, quê hương Kỳ Thịnh giải phóng vào 8 giờ sáng 24/3, góp phần tạo khí thế giải phóng Đà Nẵng, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước vào 30/4/1975. Đến tháng 10/1976, đội du kích Kỳ Thịnh được vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Tròn 51 năm quê hương giải phóng, bà Nguyễn Thị Như (thôn Xuân Định), người từng làm liên lạc, nuôi giấu cán bộ, du kích xã Kỳ Thịnh nay trở về hạnh ngộ trong niềm xúc động. Bà nói, sẽ khó có thể nào nhớ hết, kể hết những gian khổ, ác liệt của cuộc chiến, nhưng dẫu có thế nào, nhân dân Kỳ Thịnh đã gắn bó máu thịt, giữ vững niềm tin, đã kiên gan cùng với Đảng, với cách mạng. “Ngày gặp lại vừa xúc động, vừa tự hào. Xúc động vì được gặp lại những người anh, người bạn, người đồng chí đã cùng một thời đạn bom khói lửa chiến tranh. Tự hào vì chúng tôi đã góp một chút sức nhỏ bé của mình cho quê hương hôm nay”, bà Như tâm sự.

Ban liên lạc Đội du kích xã Kỳ Thịnh trao tặng kỷ niệm chương ghi nhận cống hiến cho các chiến sĩ du kích Kỳ Thịnh năm xưa. Ảnh: T.CÔNG
Tri ân và tiếp nối
Phát biểu tại buổi gặp mặt kỷ niệm 50 năm Đội du kích xã Kỳ Thịnh vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (1976 - 2026), ông Trần Chí Thành, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Bí thư Thị ủy Tam Kỳ xúc động cho rằng những người có mặt hôm nay chính là những người đã dấn thân, góp phần vào sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Theo ông, truyền thống của du kích Kỳ Thịnh là minh chứng sinh động cho ý chí chiến đấu kiên cường.
Ông nhấn mạnh, sức mạnh ấy được tạo nên từ mối quan hệ gắn bó giữa quân và dân, cùng nhau vượt qua những năm tháng khốc liệt nhất. Trong ký ức của ông, hình ảnh các mẹ, các chị dành từng hạt cơm nuôi du kích, còn mình ăn khoai, ăn sắn đã trở thành biểu tượng của sự hy sinh thầm lặng. Nhiều chiến công gắn liền với sự hỗ trợ của nhân dân, trong đó có những câu chuyện cảm động về một bà mẹ ở cơ sở đã lấy thân mình nằm chắn trước đầu xe tăng, buộc địch đổi hướng, rơi vào trận địa mìn của du kích.
“Là người con sinh ra trên mảnh đất này, tôi xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình, bà con nhân dân đã nuôi giấu, che chở cán bộ suốt nhiều năm chiến tranh, để nhiều người như tôi có thể sống, trưởng thành và hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao. Tôi mong rằng những giá trị truyền thống ấy sẽ tiếp tục được gìn giữ, trở thành tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo, thế hệ hôm nay sẽ làm vẻ vang thêm truyền thống quê nhà”, ông Thành bày tỏ.
Ông Huỳnh Tuấn Nhật, Phó Chủ tịch UBND xã Chiên Đàn chia sẻ, sau 51 năm giải phóng và 50 năm đón nhận danh hiệu cao quý, quê hương Kỳ Thịnh, nay thuộc xã Chiên Đàn đã có nhiều đổi thay rõ nét. Kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao; hệ thống kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ; diện mạo nông thôn mới ngày càng khang trang, khởi sắc. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo gia đình chính sách, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng luôn được Đảng bộ và chính quyền quan tâm thực hiện chu đáo, thể hiện đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.
“Tự hào về quá khứ, thế hệ hôm nay cũng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của mình, không ngừng phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, noi gương các thế hệ cha anh, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”, ông Nhật nói.
































