Tình nguyện khoác 'áo mới' cho trường học
Thay vì vẽ những bức tranh tường như mọi năm, năm nay, Đoàn phường Trấn Biên đã phối hợp với Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo (ở phường Trấn Biên) tổ chức cho đoàn viên, đội viên, thanh thiếu nhi vẽ tranh tường trong khuôn viên trường chào mừng sự kiện thành lập phường.

Các em đội viên, học sinh của Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo (phường Trấn Biên) tham gia khoác “áo mới” cho ngôi trường các em theo học. Ảnh: Nga Sơn
Việc này vừa góp phần cải tạo, làm đẹp khuôn viên trường, vừa tạo môi trường để đoàn viên, đội viên, thanh thiếu nhi phát huy sở trường, tinh thần tình nguyện trong hoạt động vì cộng đồng.
Cải tạo, làm đẹp khuôn viên trường học
Từ cuối tháng 6 đến nay, đều đặn vào 2 ngày thứ năm và thứ sáu được nghỉ học hè, em Nguyễn Hoàng Nhã Anh, học sinh lớp 6/6, Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, được mẹ chở đến trường để tham gia vẽ tranh tường cùng với các bạn có chung niềm đam mê, sở trường về mỹ thuật.
Nhã Anh cho biết, bản thân em đam mê vẽ. Em đang theo học lớp vẽ màu nước và tham gia Câu lạc bộ Mỹ thuật của trường. Từ đầu tháng 5, khi biết nhà trường có kế hoạch vẽ tranh tường, em đăng ký tham gia để có cơ hội được thể hiện khả năng hội họa, sáng tạo của mình và góp phần làm cho ngôi trường em theo học đầy màu sắc tươi mới, tạo nên môi trường học tập thân thiện hơn.
Theo tin từ Ban tổ chức, thực hiện vẽ tranh tường tại Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo có khoảng 50 đoàn viên, thanh niên của phường và đội viên, học sinh đang theo học tại trường tham gia.
Với khả năng, tinh thần trách nhiệm vượt trội, Nhã Anh được thầy, cô giáo giao phụ trách vẽ một bức tranh phong cảnh lớn ngay cạnh cầu thang. Dưới sự định hướng, hướng dẫn và góp ý của thầy cô, Nhã Anh lên ý tưởng, phác thảo và lên màu. Gần 20 buổi tập trung vẽ với biết bao giọt mồ hôi, đến nay, bức tranh phong cảnh do Nhã Anh phụ trách đang dần hoàn thiện.
“Mặc dù vẫn còn những nét vẽ hoặc khu vực phối màu chưa chuẩn nhưng nhìn lại thành quả của mình, em thấy rất vui vì bản thân đã góp phần cải tạo, làm khuôn viên trường học trở nên đẹp hơn” - Nhã Anh bộc bạch.
Cô Nguyễn Thị Nguyệt, giáo viên mỹ thuật, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Mỹ thuật Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, chia sẻ năm học vừa qua, Ban giám hiệu nhà trường đã tạo điều kiện thành lập Câu lạc bộ Mỹ thuật. Để tạo dấu ấn, câu lạc bộ tham mưu và được Ban giám hiệu nhà trường chấp thuận chủ trương vẽ tranh tường toàn bộ trong lớp học, khu vực chân cầu thang và các khoảng tường lớn trong khuôn viên trường với diện tích ước tính hơn 300m2. Với chủ đề Trường lớp an toàn, sáng tạo, hiệu quả, các bức tranh chủ yếu vẽ theo văn học, phong cảnh, động lực học tập và một số nhân vật lịch sử…
“Mục tiêu chúng tôi đề ra là trước năm học mới sẽ hoàn thành công trình vẽ tranh tường nhằm đem lại cho các em học sinh không gian học tập mới mẻ, hứng thú với việc học và đạt kết quả cao trong năm học mới” - cô Nguyệt nói.
Phát huy tinh thần tình nguyện của thanh niên
Tham gia thực hiện công trình vẽ tranh tường tại Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo không chỉ có thầy, cô giáo và các em đội viên, học sinh, mà còn có sự tham gia của đoàn viên, thanh niên phường Trấn Biên.

Đoàn viên thanh niên tham gia vẽ tranh tường tại Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo (phường Trấn Biên). Ảnh: Nga Sơn
Chị Bùi Thị Khánh Linh, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư Đoàn phường Trấn Biên, cho hay nằm trong khuôn khổ Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, Đoàn phường Trấn Biên rất vui mừng khi được phối hợp với Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo vẽ tranh bích họa tại trường. Đoàn phường đã huy động đoàn viên, thanh niên tình nguyện của phường phối hợp với thầy, cô giáo, đội viên, học sinh của trường vào sáng thứ năm và thứ sáu hàng tuần tham gia vẽ tranh.
Theo chị Linh, để đoàn viên, thanh niên biết và đăng ký tham gia vẽ tranh tường, Đoàn phường đã gửi thông báo đến các chi đoàn thông qua các nhóm Zalo, đăng tải thông báo trên trang Facebook của phường.
Với mong muốn được đóng góp sức trẻ cho cộng đồng nên khi thấy thông báo của Đoàn phường, anh Hoàng Quốc Trọng (ngụ khu phố 1, phường An Bình (cũ), nay là phường Trấn Biên) đã đăng ký tham gia vẽ tranh. Anh Trọng được phân công phối hợp vẽ bức tranh về Đức thánh Trần Hưng Đạo. So với vẽ phong cảnh, vẽ tranh nhân vật đòi hỏi phải thể hiện được thần thái của nhân vật nên rất khó. Trước khi đặt bút đi những nét phác thảo đầu tiên, anh Trọng và người bạn được giao phối hợp đã xem kỹ bức tranh mẫu, thảo luận và thống nhất sẽ cố gắng hoàn thành bức tranh trong 2-3 buổi vẽ.
Để tuổi trẻ không trôi qua hoài phí, chị Phạm Mỹ Lan (đoàn viên phường Trấn Biên) vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đã đăng ký tham gia vẽ tranh tường tại Trường trung học cơ sở Trần Hưng Đạo.
“Tham gia hoạt động này, chị và những đoàn viên, thanh niên khác vừa có cơ hội giao lưu, kết giao với những người bạn mới, vừa làm được việc có ích cho cộng đồng. Tôi hy vọng Đoàn phường sẽ duy trì và tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa để đoàn viên, thanh niên có cơ hội cống hiến sức trẻ, góp phần làm thay đổi diện mạo địa phương, đơn vị” - chị Lan đề xuất.