Tình người trong đêm nơi tâm lũ
Đêm giữa tâm điểm lũ, nước vẫn còn ngập ở nhiều nơi; trong đó có các khu trọ sinh viên ở phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên).

Nước lũ về nhanh, phòng trọ bị ngập lụt, sinh viên khó khăn về chỗ ở.
Đồ đạc, phương tiện bị hư hỏng, sinh hoạt bị đảo lộn. Trong hoàn cảnh ấy, chính quyền địa phương, người dân và lực lượng chức năng đã nhanh chóng hỗ trợ nơi ăn ở tạm, tiếp tế thực phẩm, giúp sinh viên và các hộ dân ổn định trước mắt, chờ nước rút.
Ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (MATMO) đã khiến Thái Nguyên có mưa lớn trên diện rộng từ đêm 6 đến ngày 7/10, với lượng mưa phổ biến từ 250 - 400 mm, có nơi trên 500 mm. Nước lũ dâng nhanh, gây ngập sâu ở phường Phan Đình Phùng, nhiều sinh viên không kịp di chuyển đồ đạc.
Tối muộn 8/10, khi phóng viên TTXVN có mặt, nước đã rút dần nhưng khu trọ vẫn ngổn ngang, điện nước chưa được cấp trở lại. Nguyễn Cao Cường, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, chia sẻ: "Nước về nhanh quá, chúng em không kịp xoay xở, giờ chỉ mong nước rút để dọn dẹp, ổn định việc học hành".
Cũng trong hoàn cảnh đó, em Bùi Cẩm Ly – sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) xúc động kể, chủ nhà trọ đã cho nhóm sinh viên ở nhờ, hỗ trợ đồ ăn, nước uống trong lúc chờ khắc phục hậu quả.
"Lũ về bất ngờ, thấy các cháu sinh viên lâm cảnh khó khăn, tôi chỉ nghĩ làm sao giúp được chỗ ở an toàn, lo bữa ăn tạm. Giờ các cháu yên tâm được phần nào, tôi cũng thấy nhẹ lòng", anh Bùi Văn Đức, một chủ nhà trọ ở phường Phan Đình Phùng, chia sẻ.

Khu nhà trọ ở phường Phan Đình Phùng ngập nước.
Ông Hoàng Minh Tuấn, Bí thư chi bộ Tổ dân phố 65, chính quyền, Ban Công tác mặt trận tổ dân phố 65, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên vận động các gia đình, nhân dân trong tổ dân phố hỗ trợ cơm nước, lương khô, mì tôm, bánh kẹo... cho các sinh viên.
Bà Phạm Thị Luận, Trưởng ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố 65 cho biết, tổ dân phố đã bố trí nhà văn hóa làm nơi ở tạm, đồng thời từ ngày 7/10 đã vận động người dân hỗ trợ hơn 900 suất cơm, lương khô, mì tôm, bánh kẹo... cho sinh viên bị ảnh hưởng.
Tại nhà văn hóa, bữa cơm nóng hổi được trao vội trong tiếng cười nhẹ nhõm sau một ngày dài chống chọi với lũ. Nhóm sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ xúc động nói lời cảm ơn, mong mỏi sớm trở lại phòng trọ, tiếp tục học hành khi nước rút.
Không chỉ riêng phường Phan Đình Phùng, ở phường Quan Triều, nhà chị Lê Thị Hường, Trần Thanh Thủy cũng bị nước dâng cao, đồ đạc phải kê lên nóc nhà. Lực lượng dân quân, bộ đội đã có mặt kịp thời, giúp di chuyển người già, trẻ nhỏ đến nơi an toàn, vận chuyển đồ thiết yếu. Chiến sĩ Âu Thanh Tuệ (Đại đội Trinh sát, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) cho biết: "Ngoài việc đắp đê, gia cố chân cầu Bến Tượng, chúng tôi còn dùng ca nô chở nước sạch, sữa, lương khô, đèn pin đến từng khu ngập sâu".
Tại tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (MATMO) mưa lớn gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử, với mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 5 giờ ngày 8/10 là 29,90m, vượt báo động 3 là 2,9m, cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 là 1,09m.

Sinh viên khu nhà trọ bị ngập nước được chính quyền bố trí chỗ ở tại Nhà văn hóa.
Mưa lũ đã khiến gần 50 xã, phường của Thái Nguyên chìm trong biển nước; hàng chục địa bàn bị cô lập; nhiều khu vực mất điện, mất thông tin liên lạc; sạt lở đất đá diễn biến phức tạp, đe dọa an toàn người dân và công trình hạ tầng. Thống kê sơ bộ cho thấy, lũ đã làm 4 người chết, 2 người mất tích, hơn 5.400 ngôi nhà bị tốc mái, sạt lở hoặc ngập sâu, gần 500 hộ phải di dời khẩn cấp; thiệt hại lớn về nông nghiệp, giao thông và tài sản.
Dù nước lũ vẫn chưa rút hết, cuộc sống tạm bề bộn, nhưng tinh thần sẻ chia, giúp đỡ nhau trong hoạn nạn đã giúp người dân Thái Nguyên vững vàng hơn trước thiên tai. Trong vùng lũ ấm áp tình người, các sinh viên ở phường Phan Đình Phùng hay gia đình chị Phan Thanh Thủy hẳn đã có một đêm ngủ ngon giấc.