Tình người trong bão, lũ

Chưa kịp khắc phục thiệt hại khủng khiếp của đợt lũ lịch sử xảy ra ở các xã miền tây Nghệ An hồi tháng 7 vừa qua, cuối tháng 8, địa phương tiếp tục hứng chịu sự tàn phá của bão số 5.

Phường Cửa Lò (Nghệ An) khẩn trương sơ tán người dân đến nơi an toàn trước bão số 5.

Phường Cửa Lò (Nghệ An) khẩn trương sơ tán người dân đến nơi an toàn trước bão số 5.

Trong những ngày chống chọi thiên tai, mối quan hệ giữa cán bộ, đảng viên và nhân dân càng trở nên mật thiết bởi những việc làm nhân văn, nghĩa tình, trách nhiệm.

Không màng khó khăn, nguy hiểm

Do ảnh hưởng của bão số 3, từ ngày 21/7, xã Mỹ Lý có mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Công an xã nhanh chóng phân công lực lượng cùng các tổ của xã trực tiếp đến các bản kiểm tra công tác phòng chống lụt bão.

Chiều tối 22/7, tình trạng sạt lở xảy ra ở nhiều nơi, mưa xối xả, nước sông Nậm Nơn dâng nhanh, cuồn cuộn chảy, uy hiếp an nguy của nhân dân bảy bản dọc sông.

Lúc này, Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng, cán bộ Công an xã Mỹ Lý và Bí thư Đảng ủy xã cùng tổ công tác của xã đang trên đường vào bản Hòa Lý kiểm tra tình trạng sạt lở đất. Bất ngờ, khối đất đá từ núi lở xuống, hất xe ô-tô công vụ do Thiếu tá Dũng điều khiển, đẩy đi một đoạn dài, rồi xoay ngang giữa đường, mắc kẹt trong bùn; bốn chiếc xe máy bị hất xuống vực... May mắn, tổ công tác kịp di chuyển an toàn đến bản Xốp Tụ, hỗ trợ người dân chạy lũ.

Khoảng 1 giờ ngày 23/7, lũ tràn về nhưng toàn bộ người dân được hỗ trợ di dời trước đó. Suốt đêm, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mỹ Lý dầm mình trong mưa lũ cứu tài sản, bảo đảm an toàn cho người dân.

Lũ rút, họ cắt rừng, lội bùn trở về, bàng hoàng khi chứng kiến hai bản Xằng Trên và Xiềng Tắm ngổn ngang, hoang tàn, nhiều ngôi nhà biến mất không dấu vết. Trụ sở công an xã cũng bị đổ nát, ngập trong bùn đất.

Lũ rút, họ cắt rừng, lội bùn trở về, bàng hoàng khi chứng kiến hai bản Xằng Trên và Xiềng Tắm ngổn ngang, hoang tàn, nhiều ngôi nhà biến mất không dấu vết. Trụ sở công an xã cũng bị đổ nát, ngập trong bùn đất.

“Khi biết tất cả người dân an toàn, các tổ công tác xuống cơ sở báo cáo về đều bình an, tôi mới thở phào nhẹ nhõm...”, Trung tá Hoa Thanh Dôi, Phó Trưởng Công an xã Mỹ Lý cho biết. Đến nay, dẫu đã hơn một tháng kể từ khi xảy ra đợt lũ lịch sử, song, câu chuyện Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Mường Xén Vi Văn Hiếu cùng đồng đội liều mình, lao ra giữa dòng lũ dữ trong màn đêm để giải cứu năm người vẫn được nhiều người nhắc đến.

Mỗi người một lượt, trong gần 30 phút, năm lần đưa năm người rời khỏi ngôi nhà là năm lần các anh phải đối diện với cái chết. “Khi đó người gặp nạn rất hoang mang, tôi trấn an họ bình tĩnh. Ai biết bơi thì nói, ai không biết cũng đừng sợ. Chúng tôi sẽ đưa từng người ra ngoài an toàn”, anh Hiếu kể.

Gác việc riêng để lo việc chung

Trận lũ cuốn trôi toàn bộ trang thiết bị làm việc và tư trang cá nhân của cán bộ, chiến sĩ Công an xã Mỹ Lý. Phải đến bốn ngày sau, thông tin liên lạc nối lại, Trung tá Hoa Thanh Dôi mới có thể gọi điện về cho vợ và biết được nhà mình ở xã Mường Xén, sát bờ sông Nậm Nơn bị ngập nặng, hư hỏng; may mắn, vợ và con anh đã kịp sơ tán.

Trung tá Dôi kể: “Anh em trong đơn vị ai cũng canh cánh lo gia đình, nhưng chỉ biết giấu nỗi niềm riêng để thực hiện nhiệm vụ. Ở đây, mình sát cánh cùng nhân dân; ở quê nhà, gia đình mình cũng được các đồng đội và chính quyền địa phương hỗ trợ, giúp đỡ. Nghĩ vậy, chúng tôi vững tâm hơn”.

Xã Tương Dương là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề do đợt mưa lũ gây ra trên diện rộng ở tây Nghệ An. Đêm lũ về, càng về khuya, mưa càng đổ xối xả, nước sông Lam dâng rất nhanh, tràn vào khu dân cư.

Bí thư Đảng ủy xã Lê Văn Lương sớm họp toàn thể cán bộ, công chức, viên chức xã để thống nhất phương án xử lý. Dù nhiều tuyến đường bị ngập nặng nhưng tất cả đều thống nhất lập tức sơ tán người dân. Nhờ vậy, dù hơn 2.000 ngôi nhà bị ngập nặng từ 1 đến 2m, nhưng không có thiệt hại về người.

Đồng chí Lê Văn Lương cho biết: “Việc di dời người dân phải tính bằng phút, bằng giây. Nhiều anh em cán bộ xã bị ngập nhà, mất tài sản nhưng vẫn bám trụ tại vị trí được phân công để cứu dân”. Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Lô Thị Lan có chồng là bộ đội, thuộc Phòng thủ khu vực 4-Tương Dương, cũng ở tuyến đầu giúp dân chống lũ.

Khi người dân cuối cùng nơi chị phụ trách đã rời khỏi nhà đến điểm sơ tán, chị Lan nhận tin căn nhà của vợ chồng chị ngay sát bờ sông Lam bị nước lũ nhấn chìm. May mắn, mẹ già và hai đứa con nhỏ được lực lượng chức năng đưa đến nhà người thân an toàn, nhưng tài sản tích góp sau 15 năm cưới nhau cùng bao dự định, kế hoạch vun đắp cho mái ấm trôi theo dòng lũ.

Lũ vừa rút, bão đã vội đến. Bão số 5 rất mạnh, và thực tế đã để lại những hậu quả khủng khiếp ở tỉnh Nghệ An. Khoảng năm giờ trước khi bão đổ bộ vào đất liền, sóng biển dâng cao, vượt bờ kè và tràn vào tuyến đường ven biển Bình Minh ở phường Cửa Lò, lãnh đạo phường và lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt chỉ đạo ứng phó bão.

“Các hộ gia đình ở khu vực xung yếu và khách lưu trú được chúng tôi sơ tán an toàn vào buổi sáng”, Bí thư Đảng ủy phường Cửa Lò Ngô Đức Kiên cho biết.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, “phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết”, lãnh đạo tỉnh Nghệ An chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó bão.

Thực hiện tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, “phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên trên hết, trước hết”, lãnh đạo tỉnh Nghệ An chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp ứng phó bão.

Đến sáng ngày bão đổ bộ, tỉnh Nghệ An sơ tán gần 40 nghìn người dân của 10 xã, phường ven biển. Cùng các địa phương ven biển, các địa phương miền núi cũng chủ động sơ tán hàng trăm hộ dân trong diện nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét…

Nhờ kịp thời thực hiện các biện pháp ứng phó, dù có hơn 4.600 nhà bị hư hỏng, tốc mái; hàng chục nghìn cây xanh bị gió quật làm gãy, đổ; tổng thiệt hại ước tính hơn 1.400 tỷ đồng, nhưng trên địa bàn Nghệ An không bị thiệt hại về người trong và sau bão.

Bài và ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tinh-nguoi-trong-bao-lu-post905410.html
Zalo