Tình người sau lũ ở Mường Than
Nhà trường rộng cửa đón người dân sơ tán, giáo viên tạm gác ngày hè để đứng bếp nấu cơm, chăm lo cho người dân và lực lượng cứu hộ ở Mường Than.

Mái trường giữa tâm lũ
Rạng sáng 17/7, mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về kết hợp với sạt lở đất tạo ra trận lũ quét kinh hoàng tại xã Mường Than (tỉnh Lai Châu). Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều bản ở Mường Than chìm trong biển nước và bùn đất. Nhà cửa bị cuốn trôi, nhiều tuyến đường bị chia cắt, điện, nước, thông tin liên lạc gián đoạn.
Lũ dữ không chỉ cướp đi nhà cửa, tài sản mà còn để lại nỗi đau khôn nguôi với ngành giáo dục Lai Châu. Ba học sinh Trường Tiểu học Phúc Than gặp nạn trong trận lũ quét. Nhiều giáo viên nghẹn ngào khi nhắc đến những học trò từng hồn nhiên chạy nhảy trong sân trường chỉ mới hơn một tháng trước.

Mưa lũ gây thiệt hại tại xã Mường Than.
Ngay khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã khẩn trương đưa người dân đến nơi an toàn. Các trường học lân cận đang chuẩn bị cho năm học mới được chọn làm nơi sinh hoạt tạm thời của người dân và lực lượng cứu hộ.
Ảnh hưởng của mưa lũ khiến phía trên bản Nậm Vai, xã Mường Than xuất hiện vết nứt kéo dài, nguy cơ sạt lở tăng cao. Trước tình hình đó, Trường THPT Mường Than cách đó 2km được trưng dụng làm điểm sơ tán khẩn cấp của 15 hộ, 62 nhân khẩu của bản Nậm Vai.
Những phòng học nhanh chóng được dọn dẹp, kê lại bàn ghế để làm nơi nghỉ cho các gia đình di chuyển đến ở tạm. Chăn màn, nước uống, nhu yếu phẩm được chuyển đến liên tục.

Bà Nghiêm Thị Kim Huê, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu trao quà cho các học sinh đang trú tạm tại Trường THPT Mường Than.
“Lúc người dân di chuyển đến thì trời đang mưa, đồ đạc gần như không có gì. Chúng tôi đã tận dụng đồ của nhà trường, đi mượn bà con xung quanh để cho người dân nhanh chóng ổn định chỗ ở tạm. Thiếu đến đâu thì chúng tôi đi vận động đến đó nhằm hỗ trợ hết sức cho bà con”, bà Nguyễn Thị Thanh, Hiệu trưởng Trường THPT Mường Than chia sẻ.
Không chỉ đón người dân, nhà trường còn bố trí nơi ăn, nghỉ cho khoảng 50 cán bộ, chiến sĩ đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.
Giáo viên Trường THPT Mường Than chuyển các suất ăn đến người dân và lực lượng cứu hộ vùng lũ.
Những bếp lửa không tắt
Giữa bộn bề mất mát, những dãy phòng học của Trường Mầm non Phúc Than luôn đỏ lửa. Thầy cô, đoàn hỗ trợ từ nhiều nơi về tập trung nấu cơm để phục vụ công việc hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Giáo viên trở thành những đầu bếp nấu cơm phục vụ người dân và lực lượng cứu hộ.
Những người vốn quen cầm phấn, đứng lớp nay khoác tạp dề đứng bếp. Người vo gạo, người nhặt rau, người chia từng suất cơm nóng. Không ai bảo ai, tất cả đều chung một suy nghĩ rằng bà con chạy lũ phải có bữa ăn nóng.
Trường THPT Mường Than có 20 cán bộ, giáo viên tham gia nấu cơm tại Trường Mầm non Phúc Than và chuyển cơm của các đoàn từ thiện đến những người đang trực tiếp hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ.
“Quá trình vận chuyển cơm đến các điểm mặc dù rất vất vả nhưng với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm, tất cả đều cố gắng để hoàn thành công việc hỗ trợ bà con vùng lũ”, bà Nguyễn Thị Thanh bày tỏ.

Những suất cơm được phân chia cẩn thận trước khi đưa đến hỗ trợ người dân vùng lũ.
Không chỉ riêng Mường Than, tinh thần tương thân tương ái đang được lan tỏa mạnh mẽ. Nhóm thiện nguyện của xã Mường Kim cũng tất bật chuẩn bị hàng trăm suất cơm gửi vào vùng lũ. Những suất ăn được nấu cẩn thận, bảo đảm dinh dưỡng và kịp thời trao tận tay người dân.
Bà Phạm Thị Xuân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Tà Hừa, xã Mường Kim cùng các giáo viên trong khu dân cư thành lập nhóm thiện nguyện. Mỗi người đảm nhận một phần việc, từ sơ chế thực phẩm, nấu nướng, đóng gói đến vận chuyển.
“Ngay từ sáng sớm, mọi người tập trung sơ chế thực phẩm, nấu nướng và đóng gói các suất ăn. Những phần cơm nóng không chỉ giúp bà con vượt qua khó khăn trước mắt mà còn là sự động viên để họ thêm niềm tin ổn định cuộc sống”, bà Xuân bày tỏ.

Những suất cơm nóng hổi được các đoàn từ thiện gửi tặng lực lượng tham gia cứu hộ.
Móng nhà mới nơi tái định cư
Ngay sau thiên tai xảy ra, ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu kiểm tra hiện trường, yêu cầu khẩn trương thống kê thiệt hại, bảo đảm không để hộ dân nào thiếu đói, thiếu chỗ ở tạm; đồng thời đẩy nhanh xây dựng khu tái định cư cho các hộ mất nhà.

Ông Lê Minh Ngân, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu (áo xanh đứng giữa) yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện khu tái định cư cho 24 hộ dân bị ảnh hưởng do lũ quét. Ảnh: Thanh Tiến.
Kiểm tra khu tái định cư tại bản Sân Bay, nơi dự kiến bố trí chỗ ở mới cho 24 hộ mất nhà do lũ quét, ông Lê Minh Ngân yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hạ tầng giao thông, điện, nước và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở.
Ông Lê Minh Ngân nhấn mạnh: “Vị trí tái định cư phải bảo đảm an toàn lâu dài, thuận lợi cho sinh hoạt và sản xuất của người dân. Các cơ quan chuyên môn cần rút ngắn thủ tục để đẩy nhanh thi công, đáp ứng nhu cầu trước mắt của 24 hộ bị mất nhà và có phương án phục vụ khoảng 200 hộ có nguy cơ phải di dời trong thời gian tới”.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra công tác khắc phục hậu quả tại Mường Than.
Bà Lò Thị Piền (57 tuổi, trú tại bản Chít, xã Mường Than) cho biết, cơn lũ quét cuốn trôi nhà cửa của gia đình, trong lúc lo lắng không biết tương lai sẽ ở đâu thì nhận được tin chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ nhà ở nên bà yên tâm hơn rất nhiều.
“Nhà chúng tôi lũ cuốn trôi hết, không còn gì cả. Giờ được Đảng, Nhà nước giúp đỡ, sắp xếp tái định cư nên chúng tôi cũng ổn định tinh thần. Hy vọng nhà mới sớm được hoàn thành để chúng tôi ổn định cuộc sống", bà Piền tâm sự.
Phía sau trận lũ lịch sử, điều còn đọng lại sâu sắc nhất không chỉ là những con số thiệt hại, mà là hình ảnh những mái trường mở rộng cửa đón dân, những thầy cô giáo thức trắng bên bếp lửa, những chiến sĩ dầm mình trong bùn đất tìm kiếm người mất tích và hàng nghìn tấm lòng từ khắp nơi hướng về vùng lũ. Chính nghĩa tình đồng bào sẽ trở thành điểm tựa để Mường Than từng bước đứng dậy, hồi sinh sau những ngày đau thương.






























