Tình nghĩa xóm giềng

Tối 21-11, chị Liên ở xã Yên Lãng đến nhà chị Phượng, một người bạn cũ ở thôn Hà Lỗ, xã Thư Lâm.

Đến nơi, chị Liên thấy trong nhà rôm rả tiếng chuyện trò, hỏi thăm con chị Phượng vừa được ra viện. Khi mọi người ra về, chị Liên liền hỏi bạn:

- Cháu bị ốm thế nào đấy bạn?

- Cách đây mấy hôm cháu bị sốt cao co giật bạn ạ. Chồng mình thì lại vừa mới đi làm ở Sơn La được vài ngày. Nhà chỉ có ba mẹ con nên không biết xử lý thế nào. May mắn là anh Phương hàng xóm đã chở hai mẹ con mình ra bệnh viện. Đã thế, trong nhà mình lúc đó chẳng còn tiền. Vợ anh Phương đã cho mình vay 5.000.000 đồng để đóng viện phí và lo cho cháu. Chiều nay, cháu mới được ra viện về nhà. Các bà, các bác quanh xóm biết tin sang thăm hỏi, động viên, bạn ạ - chị Phượng xúc động kể.

Gửi thư tới Người Xây Dựng, chị Liên bày tỏ, trong cuộc sống hối hả hiện nay, thật ấm lòng khi cảm nhận được sự quý giá của tình người và tình nghĩa xóm giềng. Đáng trân quý hơn là, gia đình chị Phượng không phải người gốc ở đây mà chỉ là hộ đến đây làm ăn, thuê lại căn nhà nhỏ để ở. Tuy không phải người làng nhưng gia đình chị luôn nhận được sự yêu thương và giúp đỡ của bà con làng xóm.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/tinh-nghia-xom-gieng-727398.html