Tỉnh lại sau khi bị đột quỵ, cô gái 28 tuổi sốc khi phát hiện giọng nói thay đổi hoàn toàn
Cô gái xảy ra tình trạng đột quỵ trong chuyến du lịch kỷ niệm sinh nhật.
Một chuyến du lịch kỷ niệm sinh nhật tưởng chừng là niềm vui lại trở thành bước ngoặt trong đời cô gái người Anh - Cathy Warren. Theo đó, trong khi nghỉ dưỡng tại Thổ Nhĩ Kỳ, cô bất ngờ bị đột quỵ và khi tỉnh lại, giọng nói của cô đã thay đổi hoàn toàn, mang âm điệu giống người Thái Lan, tình trạng được các bác sĩ xác định là Hội chứng giọng ngoại quốc (Foreign Accent Syndrome) - một rối loạn ngôn ngữ cực kỳ hiếm gặp.

Theo Daily Mail và Mirror, Cathy, 28 tuổi, đến từ Basingstoke, Hampshire (Anh), đã cùng bạn bè đi Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 9/2024 để mừng sinh nhật. Khi chuẩn bị ra nhà hàng dùng bữa tối, cô đột ngột choáng váng và mất sức ở đôi chân, không thể di chuyển. Ban đầu, cô nghĩ chỉ là say nắng hoặc mệt mỏi do tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời, kèm theo đau đầu.
Bạn bè đưa cô lên ghế dài ngoài trời và gọi nhân viên khách sạn, nhưng ban đầu họ tưởng Cathy say rượu và đẩy cô về phòng bằng xe lăn. Tuy nhiên, khi cố gắng đi vệ sinh, cô chỉ có thể bò trên sàn, buộc bạn bè gọi ngay bác sĩ. Kiểm tra hình ảnh y tế xác nhận Cathy đã bị đột quỵ.

Sau khi tỉnh lại, Cathy không chỉ bị tê liệt nửa người bên trái, mà còn ngạc nhiên phát hiện giọng nói của mình đã biến thành âm điệu Thái Lan. Cô chia sẻ: "Trước đây tôi nói giọng Anh, nhưng khi tỉnh dậy, giọng nói hoàn toàn khác. Mẹ tôi là người Thái, giờ giọng tôi nghe như của bà ấy".
Bác sĩ lý giải hiện tượng này có thể liên quan đến trí nhớ ngôn ngữ của Cathy và vị trí não bị ảnh hưởng bởi đột quỵ. Đây là một dạng rối loạn thần kinh ngôn ngữ hiếm gặp, khiến phát âm và ngữ điệu thay đổi bất ngờ, khiến người nghe lầm tưởng cô đến từ quốc gia khác. Đến tháng 3/2025, Cathy chính thức được chẩn đoán mắc Hội chứng giọng ngoại quốc.
Cathy, lúc đó 29 tuổi, ở lại bệnh viện Thổ Nhĩ Kỳ một tháng, sau đó được phép về Anh và tiếp tục nhập viện thêm hai tháng, đồng thời trải qua ba tháng phục hồi ngôn ngữ và vận động. Ban đầu, cô chỉ có thể đi bộ 5 phút với sự trợ giúp của ba người, sau đó dùng khung tập đi và nạng, và hiện nay đã có thể tự đi lại.

Dù hoàn tất liệu pháp ngôn ngữ, giọng nói của Cathy vẫn chưa trở lại như trước. Cô tâm sự: "Các bác sĩ cũng không dám chắc giọng tôi có trở lại không. Tôi cảm giác mình đã mất đi một phần bản sắc".
Hiện tại, Cathy đã hoàn thành một nửa quá trình phục hồi, cô hy vọng một ngày nào đó có thể lấy lại giọng nói quen thuộc của mình.




























