Tin vũ khí hôm nay (7.9): Trung Quốc công khai vũ khí có thể chọc thủng lá chắn tên lửa Mỹ

Tin vũ khí hôm nay, loại vũ khí có thể chọc thủng lá chắn tên lửa Mỹ vừa được Trung Quốc công khai; Mỹ tung 'vũ khí đảo nhỏ' NMESIS khóa chặt các eo biển chiến lược Thái Bình Dương; Hé lộ lý do Ấn Độ vẫn ký thêm hợp đồng S-400 với Nga.

Trung Quốc công khai vũ khí có thể chọc thủng lá chắn tên lửa Mỹ

Trung Quốc lần đầu công khai tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-3 tại lễ duyệt binh ngày 3.9 ở Bắc Kinh, đánh dấu bước ngoặt trong quá trình phát triển vũ khí chiến lược và hoàn thiện nhánh hải quân của bộ ba hạt nhân.

JL-3 được coi là thế hệ kế tiếp của JL-2, với tầm bắn 9.000–12.000km. Sự ra mắt này thể hiện rõ tham vọng của Trung Quốc nâng cấp khả năng răn đe hạt nhân và thoát khỏi trạng thái “mơ hồ chiến lược” trước đây.

Tên lửa hạt nhân phóng từ tàu ngầm JL-3 của Trung Quốc lần đầu tiên được nhìn thấy trong cuộc diễu binh 3.9 tại Bắc Kinh - Ảnh: Mạng xã hội Trung Quốc

Tên lửa hạt nhân phóng từ tàu ngầm JL-3 của Trung Quốc lần đầu tiên được nhìn thấy trong cuộc diễu binh 3.9 tại Bắc Kinh - Ảnh: Mạng xã hội Trung Quốc

JL-3 được thiết kế cho tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo Type 094A và thế hệ tiếp theo Type 096. Loại tên lửa này sử dụng nhiên liệu rắn, hệ thống dẫn đường cải tiến và có khả năng mang nhiều đầu đạn hạt nhân độc lập (MIRV), giúp vượt qua lá chắn phòng thủ của Mỹ.

Mỗi quả có thể mang 3–5 đầu đạn hoặc kết hợp biện pháp mồi bẫy, khiến hệ thống phòng thủ như GMD gặp khó khăn. Đây là bước tiến vượt xa JL-2 vốn chỉ phục vụ tấn công khu vực.

Sự kết hợp giữa JL-3 và các tàu ngầm 094A/096 giúp Trung Quốc duy trì tuần tra răn đe dưới biển, tăng khả năng sống sót trong kịch bản bị tấn công phủ đầu. Đặc biệt, Type 096 dự kiến mang tới 16–24 JL-3, có độ êm cao hơn, tầm hoạt động dài hơn, tạo ra sức răn đe toàn cầu.

Đối với Mỹ, JL-3 đặt ra thách thức mới: Tàu ngầm Trung Quốc không cần vượt qua chuỗi đảo đầu tiên mà vẫn có thể đe dọa lãnh thổ Mỹ.

Cùng với việc mở rộng nhanh chóng toàn bộ lực lượng tàu ngầm, hiện ước tính 76–80 chiếc, Trung Quốc đang tiến gần hơn đến khả năng cân bằng hải quân với Mỹ trong lĩnh vực tác chiến dưới biển. JL-3 không chỉ là một màn trình diễn, mà còn báo hiệu sự thay đổi cán cân chiến lược toàn cầu.

Mỹ tung "vũ khí đảo nhỏ" NMESIS khóa chặt các eo biển chiến lược Thái Bình Dương

Mỹ vừa hoàn tất cuộc tập trận đầu tiên với hệ thống tên lửa chống hạm trên bộ NMESIS tại Nhật Bản, đánh dấu bước tiến lớn trong chiến lược răn đe phân tán dựa trên đảo ở Thái Bình Dương.

Hệ thống NMESIS trong một cuộc diễn tập huấn luyện dã chiến tại căn cứ huấn luyện trung tâm, Trại Hansen, Okinawa, Nhật Bản, ngày 28.7 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Hệ thống NMESIS trong một cuộc diễn tập huấn luyện dã chiến tại căn cứ huấn luyện trung tâm, Trại Hansen, Okinawa, Nhật Bản, ngày 28.7 - Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

NMESIS kết hợp tên lửa hành trình Naval Strike Missile với bệ phóng không người lái ROGUE-Fires gắn trên xe JLTV. Hệ thống cơ động cao, khó bị phát hiện, dễ triển khai và ẩn giấu trong địa hình đảo, mang lại khả năng tấn công chính xác từ xa nhằm kiểm soát các eo biển chiến lược.

Việc đưa NMESIS tới Nhật Bản phản ánh tính cấp bách của Mỹ trước việc Trung Quốc mở rộng hải quân và gia tăng hoạt động trong khu vực. Vị trí địa lý của Okinawa cho phép lực lượng Mỹ kiểm soát nhanh các tuyến hàng hải trọng yếu, đồng thời thể hiện cam kết bảo vệ đồng minh và tự do hàng hải.

Hệ thống được vận chuyển tới Nhật trên tàu USNS Guam, sau đó tham gia huấn luyện cùng các đơn vị Thủy quân Lục chiến. Dù chưa bắn đạn thật, lực lượng Mỹ đã diễn tập toàn bộ quy trình tác chiến từ phát hiện mục tiêu đến khai hỏa giả định, chứng minh khả năng sẵn sàng cho nhiệm vụ thực tế.

Trước đó, tháng 4.2025, NMESIS đã lần đầu được triển khai tới đảo Batan (Philippines) trong khuôn khổ Balikatan 2025.

Thủy quân Lục chiến Mỹ dự kiến biên chế 261 bệ phóng NMESIS vào năm 2030, với năng lực ban đầu đạt được cuối năm 2025. Lợi thế của hệ thống không nằm ở tốc độ siêu vượt âm mà ở khả năng cơ động, sống sót và tấn công bất ngờ trong môi trường đảo dày đặc, một yếu tố then chốt của chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Hé lộ lý do Ấn Độ vẫn ký thêm hợp đồng S-400 với Nga

Ấn Độ đang cân nhắc mua thêm hai tổ hợp phòng không S-400 từ Nga, bất chấp việc hợp đồng hiện tại đã bị chậm tới 4 năm và tổng thời gian chờ đợi có thể kéo dài đến 9 năm.

Hệ thống phòng không S-400 của Nga - Ảnh: Reuters

Hệ thống phòng không S-400 của Nga - Ảnh: Reuters

Theo India Defense News, hai tổ hợp còn lại trong số năm hệ thống đã ký từ năm 2018 dự kiến chỉ được bàn giao trong giai đoạn 2026–2027, thay vì hoàn tất vào 2023 như kế hoạch ban đầu. Nguyên nhân chính đến từ cuộc chiến Ukraine, khi Nga gặp gián đoạn chuỗi cung ứng do trừng phạt quốc tế và buộc phải bù đắp thiệt hại chiến trường.

Thêm vào đó, thông tin mật về điểm mạnh và yếu của S-400 tại Ấn Độ từng bị rò rỉ trực tuyến, trong khi Ukraine đã nhiều lần phá hủy hệ thống này trên thực địa. Một số vấn đề vận hành cũng được ghi nhận trong lực lượng phòng không Ấn Độ. Tuy nhiên, Ấn Độ dường như vẫn xem S-400 là lựa chọn khả dĩ, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ với Mỹ có dấu hiệu xấu đi, buộc nước này tìm cách duy trì và mở rộng hợp tác quân sự với Nga.

Ấn Độ khẳng định S-400 đáp ứng nhu cầu an ninh trước mắt, trong khi hệ thống nội địa dự kiến chỉ có thể thay thế vào giai đoạn 2028–2029. Song với thực tế ngành công nghiệp quốc phòng trong nước chậm tiến, như việc chưa phát triển thành công động cơ phản lực tiêm kích sau hàng thập kỷ, mốc thời gian này còn gây nhiều hoài nghi.

Hiện phần lớn kho vũ khí của Ấn Độ có nguồn gốc Nga, từ xe tăng T-72, T-90 đến tiêm kích Su-30MKI và tên lửa chống hạm. Nga cũng đang tìm cách chào bán thêm vũ khí hiện đại, bao gồm tiêm kích thế hệ 5 Su-57 với cam kết chuyển giao công nghệ.

Dù chưa rõ thành công ra sao, xu hướng chung cho thấy hợp tác quốc phòng Nga - Ấn sẽ tiếp tục gắn kết, đem lại nguồn tài chính quan trọng cho ngành công nghiệp quân sự Nga vốn đang thiếu hụt.

Hoàng Vũ

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/tin-vu-khi-hom-nay-7-9-trung-quoc-cong-khai-vu-khi-co-the-choc-thung-la-chan-ten-lua-my-237185.html
Zalo