Tin tối 27/11: Nỗi lo của HLV Kim Sang Sik trước Malaysia

Tin tối 27/11, HLV Kim Sang Sik sớm có cơ hội phục thù Malaysia khi Việt Nam chung bảng tại SEA Games 33

Nỗi lo của HLV Kim Sang Sik

U22 Việt Nam và U22 Malaysia đã chắc chắn nằm chung bảng tại SEA Games 33. Ban tổ chức giải quyết định điều chỉnh, chuyển U22 Singapore sang bảng A cùng Thái Lan và Timor Leste, trong khi U22 Campuchia rút lui. Vì vậy, mỗi bảng đấu chỉ còn ba đội.

Xét về thực lực, U22 Việt Nam vượt trội so với Malaysia là điều không cần bàn cãi. Đối thủ chỉ sở hữu 6 cầu thủ đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Malaysia, chất lượng đội hình nhìn chung khá hạn chế. Tuy nhiên, HLV Kim Sang Sik vẫn đối mặt một nỗi lo lớn: khả năng dứt điểm tệ của hàng công U22 Việt Nam.

Tin tối 27/11, HLV Kim Sang Sik sớm có cơ hội phục thù Malaysia khi Việt Nam chung bảng tại SEA Games 33. Ảnh: VFF

Tin tối 27/11, HLV Kim Sang Sik sớm có cơ hội phục thù Malaysia khi Việt Nam chung bảng tại SEA Games 33. Ảnh: VFF

Điểm yếu này khiến lối chơi của Việt Nam dễ bị đối thủ bắt bài. Malaysia hoàn toàn có thể chủ động phòng ngự với số đông bên phần sân nhà, chờ cơ hội phản công hoặc tận dụng sai lầm.

Đáng lo hơn, nếu hiệu suất ghi bàn tiếp tục thấp, U22 Việt Nam có thể gặp bất lợi khi xét hiệu số bàn thắng bại, yếu tố rất quan trọng trong bối cảnh chỉ có đội nhất bảng chắc suất vào bán kết. Đội nhì bảng sẽ phải so sánh thành tích với hai bảng còn lại mới có hy vọng đi tiếp. Điều đó càng khiến thầy trò HLV Kim Sang Sik phải giải quyết triệt để bài toán dứt điểm để tranh HCV ở SEA Games 33.

Nguyễn Filip liên tiếp ‘báo hại’ ở sân chơi châu Á

Thật khó tin khi Nguyễn Filip một lần nữa mắc sai lầm trong trận tái đấu giữa CAHN và Beijing Guoan. Từ đường chuyền về không quá khó của Quang Hải, thủ môn CAHN lại phá bóng trúng người Lin Liangming, khiến bóng đổi hướng bay thẳng vào lưới nhà.

Nguyễn Filip lại mắc sai lầm.

Nguyễn Filip lại mắc sai lầm.

Ở trận lượt đi, trong ngày ra quân bảng E AFC Champions League Two 2025/2026 trên sân Beijing Guoan, Nguyễn Filip đã trải qua một trận đấu tệ và mắc hai sai lầm nghiêm trọng. Phút 49, Nguyễn Filip xử lý thiếu chắc chắn, để bóng lọt qua khe tay rồi đi thẳng vào lưới. Phút 65, anh tiếp tục chuyền bóng thẳng vào chân đối phương dẫn đến bàn thua.

Cầu thủ U22 Indonesia phải dậy từ 5h sáng

Rafael Struick bất ngờ khi bị yêu cầu dậy lúc 5 giờ sáng bởi HLV Indra Sjafri trong thời gian tập trung cùng U22 Indonesia. Rafael thừa nhận anh chưa từng trải qua điều này với các HLV trước đây.

“Giờ tôi được dẫn dắt bởi HLV Indra Sjafri. Tất nhiên là phong cách rất khác. Trước đây tôi làm việc với HLV Hàn Quốc, rồi HLV người Hà Lan. Với HLV Hà Lan thì tôi cũng quen chút ít vì tôi xuất thân từ đó”, Rafael Struick nói.

“Còn với HLV Indra Sjafri, đây là lần đầu tôi làm việc với một HLV người Indonesia. Thành thật mà nói, với tôi đây là điều tốt. Nhưng thưa thầy, 5 giờ sáng để thức dậy tập luyện thì… hơi sớm quá”, Rafael vừa nói vừa cười.

“Chuyện dậy lúc 5 giờ sáng không thành vấn đề. Tôi phải quen với điều này, bởi khi được dẫn dắt HLV Shin Tae Yong, HLV Patrick Kluivert hay các HLV khác, chúng tôi thường ăn sáng lúc 9 giờ rồi mới ăn trưa. Còn bây giờ khi vào tập trung, tôi nhìn lịch và thấy ghi dậy lúc 5 giờ. Nhưng không sao, miễn là mang lại kết quả tốt”, Rafael Struick khẳng định.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/tin-toi-27-11-noi-lo-cua-hlv-kim-sang-sik-truoc-malaysia-202511272055420797.html