Tin tối 19/11: Nguyễn Xuân Son lập kỷ lục ở vòng loại Asian Cup 2027
Tin tối 19/11, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã có kỷ lục mới khi tái xuất sau chấn thương.
Nguyễn Xuân Son đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam
Sau hiệp một bế tắc trước Lào, HLV Kim Sang Sik quyết định tung tiền đạo Nguyễn Xuân Son vào sân. Đây là lần tái xuất của anh ở tuyển quốc gia sau 11 tháng vắng bóng.
Sự trở lại ấy lập tức mang dấu ấn lịch sử. Nguyễn Xuân Son trở thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên của đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng loại Asian Cup. Trước đó cuối năm ngoái, anh cũng là người mở ra cột mốc mới khi góp mặt ở AFF Cup 2024 trong vai trò cầu thủ nhập tịch.
Hơn hết, Nguyễn Xuân Son đã lập tức ghi bàn mở tỷ số cho tuyển Việt Nam. Bàn thắng của Xuân Son đến từ chấm 11. Đây là sự trở lại ấn tượng của Xuân Son.

Tin tối 19/11, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã có kỷ lục mới khi tái xuất sau chấn thương. Ảnh: VFF
Trước khi trở lại đội tuyển vào tối nay, Nguyễn Xuân Son đã sở hữu thành tích ấn tượng với 7 bàn thắng và 2 kiến tạo chỉ sau 5 lần ra sân. Anh là nhân tố quan trọng giúp Việt Nam vô địch AFF Cup, đồng thời giành cú đúp danh hiệu cá nhân gồm Vua phá lưới và Cầu thủ hay nhất giải.
Sự trở lại của Nguyễn Xuân Son không chỉ bổ sung sức mạnh cho hàng công, mà còn tiếp tục tô đậm dấu ấn của một chân sút đang viết tiếp hành trình đặc biệt trong màu áo đội tuyển Việt Nam.
Tiền vệ Malaysia mong không thua FIFA
Dù quyết định của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) là tàn nhẫn hay không, các cầu thủ chắc chắn vẫn cảm thấy thất vọng.
Đó là chia sẻ của tiền vệ cánh Harimau Malaya, Faisal Halim, khi anh thừa nhận rằng tình hình hiện tại liên quan đến đội tuyển quốc gia đang khiến tất cả cầu thủ cảm thấy không thoải mái.
FIFA đã gây chấn động khi công bố vụ việc làm giả giấy tờ của bảy cầu thủ gốc gác vào đúng ngày đội tuyển Malaysia đối đầu Nepal trong trận vòng loại Asian Cup tại Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil (SNBJ) tối qua.

Tiền vệ Malaysia mong không thua FIFA. Ảnh: AFC
Trong bối cảnh đầy bất ổn đó, yêu cầu phải thể hiện phong độ tốt nhất vẫn là ưu tiên hàng đầu của mỗi cầu thủ, và đó chính là điều họ đã làm khi đánh bại Nepal 1-0 tối qua.
Faisal, trong một cuộc trao đổi với phóng viên Astro Arena, Fina Nasrom, nói: “Tôi cũng không biết phải nói gì. Nếu mọi chuyện đúng như vậy thì chắc chắn chúng tôi sẽ rất thất vọng vì chúng tôi đang có phong độ tốt, toàn thắng tất cả các trận và chỉ còn một trận nữa để quyết định việc chúng tôi có đủ điều kiện hay không.
“Dù quyết định ra sao, chúng tôi vẫn phải cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia và hy vọng vào điều tốt đẹp nhất”.






























