Tin thể thao (6-6): Thắng kịch tính Pháp, Tây Ban Nha vào vòng chung kết
Tin thể thao ngày 6-6, chiến thắng nghẹt thở 5-4 của Tây Ban Nha trước đội tuyển Pháp, qua đó vào chung kết Nations League gặp Bồ Đào Nha ngày 9-6.
Bước vào trận đấu, đội tuyển Pháp với chiến thuật phòng ngự số đông và phản công nhanh với tốc độ cao và kỹ thuật của 4 tiền đạo là Doue - Olise - Dembele - Mbappe. Hàng công này quả thực đã khiến Tây Ban Nha lao đao ở đầu hiệp 1. Nếu ngôi sao Mbappe quyết đoán hơn trong pha đối mặt Unai Simon ở phút thứ 6, có thể Pháp đã có bàn dẫn trước. 6 phút sau Theo Hernandez sút bóng chạm góc chữ A sau một pha phối hợp phạt góc hay của Pháp.
Dù đang nắm thế chủ động trên sân, nhưng Pháp phải nhận bàn thua ở phút 22 bởi sự lợi hại của Oyarzabal. Tiền đạo cắm này che bóng trong vòng cấm của Pháp trước khi nhả cho Nico Williams dễ dàng mở tỷ số, chỉ 3 phút sau, Merino thoát xuống hạ Maignan để nhân đôi cách biệt.
Những phút tiếp theo, các cầu thủ Pháp không thắng nổi thủ môn Unai Simon, người liên tiếp từ chối các cú đá của Doue, Mbappe và Dembele. Cuối hiệp 1, Tây Ban Nha tưởng như đã có bàn thứ 3 nhưng Zubimendi đã bị bắt việt vị.

Tin thể thao, thắng kịch tính Pháp, Tây Ban Nha vào vòng Chung kết. Ảnh: Getty
Sang hiệp 2, vẫn kịch bản giống hiệp 1, đội tuyển Pháp kiểm soát bóng, tấn công liên tục gây khó khăn cho hàng thủ Tây Ban Nha, nhưng lại nhận thêm bàn thua ở phút 51, Yamal thoát xuống và bị Rabiot phạm lỗi. Trên chấm 11m, Yamal lập công giúp đội nhà vươn lên dẫn trước 3 bàn và chỉ 1 phút sau đến lượt Pedri ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 sau pha kiến tạo của Nico Williams.
Bốn phút sau, Mbappe rút ngắn 1-4 từ chấm 11m sau khi bị Porro phạm lỗi, nhưng tới phút 67 Yamal chớp lấy đường chọc khe 1 chạm của Porro để ghi cú đúp và nâng cách biệt lên 5-1.
Dù bị dẫn cách biệt 4 bàn, nhưng đội tuyển Pháp vẫn kiên trì tấn công không bỏ cuộc, phút 79, Pháp có bàn rút ngắn tỷ số của ngôi sao Rayan Cherki, người sắp về Man City làm bừng lên sự hấp dẫn ở những phút cuối. Rayan Cherki bắt vô-lê chân trái như tên lửa từ khoảng cách 20m vào lưới Tây Ban Nha, chỉ 5 phút sau, Dani Vivian vô tình đá phản lưới nhà giúp đội Pháp rút ngắn tỷ số 3-5. Đến phút 90+3, lại là Cherki với quả tạt để Kolo Muani đánh đầu rút ngắn tỷ số còn 4-5 cho Pháp.
Những phút bù giờ còn lại, Tây Ban Nha bảo toàn cách biệt 1 bàn mong manh. Chung cuộc, Tây Ban Nha giành chiến thắng 5-4 và gặp đội tuyển Bồ Đào Nha ở trận chung kết vào lúc 2 giờ ngày 9-6 tới.
* Al Nassr được cho là đang nhắm tới huấn luyện viên Bồ Đào Nha nhằm thay thế người đương nhiệm Stefano Pioli. Theo nhiều nguồn tin, câu lạc bộ Al Nassr đang cân nhắc bổ nhiệm huấn luyện viên Sergio Conceicao thay thế cho Stefano Pioli sau một mùa giải gây thất vọng.
Chiến lược gia người Bồ Đào Nha Sergio Conceicao đã chia tay AC Milan sau khi mùa giải khép lại và vẫn chưa nhận lời dẫn dắt đội bóng nào. Al Nassr được cho là sẽ có động thái để xúc tiến việc bổ nhiệm nhà cầm quân này.

Al Nassr cân nhắc bổ nhiệm Sergio Conceicao trở thành tân thuyền trưởng. Ảnh: Getty
Về phía Ronaldo, anh vẫn thể hiện phong độ chói sáng với 35 bàn thắng sau 41 trận trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, thành tích tập thể không tương xứng khiến siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn chưa cam kết tương lai với Al Nassr.
Hợp đồng hiện tại của siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ hết hạn vào cuối tháng 6, nhưng cho đến nay, anh vẫn chưa đặt bút ký vào bản gia hạn với đội bóng thủ đô Riyadh. Việc CR7 chưa đưa ra quyết định rõ ràng đã làm dấy lên nhiều tin đồn về khả năng anh sẽ chia tay Al Nassr sau hai mùa giải gắn bó.
* FIFA phải giảm giá vé xem trận khai mạc Club World Cup, khi lo ngại trận đấu của Inter Miami sẽ bị lu mờ vì nhiều ghế trống trên khán đài. Theo New York Times, trận khai mạc giải đấu giữa Inter Miami với đại diện Ai Cập Al-Ahly lúc 7 giờ ngày 15-6 vẫn còn hàng chục nghìn vé chưa bán được. Trận này diễn ra trên sân Hard Rock có 65.326 chỗ ngồi ở Florida.
Từ vài tuần gần đây, FIFA đã lo ngại trận mở màn giải đấu theo phiên bản mới với 32 đội tranh tài sẽ không đạt được doanh số như kỳ vọng. Thậm chí, có thông tin cho rằng số vé bán được cho trận Inter Miami và Al-Ahly hiện chỉ dưới 20.000, nhưng FIFA phủ nhận điều này, khẳng định con số cao hơn nhiều dù không nêu cụ thể.

Ế vé xem trận đấu của Messi ở FIFA Club World Cup. Ảnh: Inter Miami
* Theo tờ The Times, UEFA đang điều tra Barcelona vì vi phạm Luật công bằng tài chính trong năm thứ hai liên tiếp. Nếu lệnh trừng phạt được áp dụng, Barcelona sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở Champions League mùa 2025-2026.
UEFA đang điều tra Barca và 9 đội khác vì không tuân thủ các quy tắc của Luật công bằng tài chính. Nếu kết luận Barcelona đã vi phạm nguyên tắc, có thể dẫn đến lệnh trừng phạt nghiêm khắc đối với đội bóng này.
Theo tờ The Times, lệnh trừng phạt, có thể được công khai trong những tuần tới, có thể bao gồm từ việc hạn chế số lượng cầu thủ mà họ có thể sử dụng trong các giải đấu tại châu Âu.

UEFA đang cân nhắc trừng phạt Barcelona. Ảnh: Getty
* Theo báo cáo của The Times, Chelsea và Aston Villa đang đối mặt với các án phạt từ UEFA vì vi phạm quy định tài chính. Chelsea được cho là đã vượt mức thua lỗ tài chính cho phép trong mùa giải trước. Nguyên nhân chính là UEFA không chấp nhận khoản thu nhập 200 triệu Bảng từ việc bán đội nữ cho công ty liên kết Blueco 22 Midco Limited.
Aston Villa cũng được cho là đã vượt quá giới hạn thua lỗ trong ba năm, với mức tối đa được UEFA cho phép là 200 triệu Euro.
Tuy nhiên, cả Chelsea và Aston Villa nhiều khả năng sẽ chỉ bị phạt tiền vì vi phạm lần đầu, đồng thời không ảnh hưởng đến việc tham dự Champions League hay Europa League mùa sau.
* Đội bóng đăng quang FIFA Club World Cup 2025 sẽ được đeo một huy hiệu đặc biệt trên áo đấu trong suốt 4 năm tiếp theo.
Man City và Chelsea là hai đại diện của Premier League sẽ bay sang Mỹ để tham dự phiên bản mở rộng của giải đấu câu lạc bộ đắt giá nhất do FIFA tổ chức, bắt đầu từ ngày 14-6.
Nhà vô địch đầu tiên của phiên bản Club World Cup mở rộng này sẽ giữ logo vàng đặc biệt cho đến năm 2029, bởi giải đấu sẽ chỉ tổ chức lần thứ hai sau 4 năm.
Thiết kế chính thức của huy hiệu này vẫn chưa được công bố, song nhiều khả năng sẽ tương tự biểu tượng vàng mà Man City đã đeo trên áo sau khi vô địch giải đấu phiên bản cũ vào tháng 12-2023. Ngoài vinh dự ấy, đội vô địch còn nhận được khoản tiền thưởng khổng lồ lên tới 135 triệu USD.
ĐẶNG CƯỜNG (tổng hợp)