Tin mới nhất lật tàu trên Vịnh Hạ Long: Còn 4 người mất tích, 1 người tử vong trong viện
Các lực lượng chức năng đang nỗ lực tập trung cao độ, tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm những nạn nhân còn lại trước khi bão số 3 WIPHA về.
Tin mới nhất lật tàu trên Vịnh Hạ Long: Còn 4 người đang mất tích, 1 người tử vong trong viện
Liên quan tới vụ lật tàu du lịch QN-7105 trên Vịnh Hạ Long, lực lượng chức năng đã tìm thấy tổng cộng 45 người bao gồm hành khách và thuyền viên. Trong số 45 người, có 10 người còn sống (giảm một người so với hôm qua do tử vong khi vào viện), 35 người tử vong. Như vậy, hiện vẫn còn 4 người đang mất tích.

Tàu du lịch QN -7105 bị lật trên vịnh Hạ Long được trục vớt. Ảnh: Dân Việt.
Các lực lượng đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm 5 người mất tích. Bởi theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, bão Wipha đang hướng vào vịnh Bắc Bộ. Từ đêm nay, bắc vịnh Bắc Bộ gió mạnh dần từ cấp 6 lên cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm 3-5 m.

8h sáng nay, cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục, bàn giao 30 nạn nhân tử vong để gia đình, họ hàng, người thân đưa thi thể người thân về quê an táng. Tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ kinh phí và xe để các gia đình đưa nạn nhân về quê.

Cơ quan chức năng đã hoàn tất thủ tục, bàn giao 30 nạn nhân tử vong. Ảnh: Znews.
Trong quá trình nhận diện, nhiều người đã khóc ngất trong đau đớn khi biết tin mất người thân. Các bác sĩ bệnh viện Bãi Cháy phải căng mình hỗ trợ y tế cho thân nhân các nạn nhân xấu số.
Lời kể của những người còn sống
Hiện những người còn sống đều đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định và đang được các y bác sĩ tận tình chăm sóc tại bệnh viện.
Bên giường bệnh, chị Đinh Thị Thùy L. (SN 1987, quê Ninh Bình) không khỏi bàng hoàng khi nhớ về vụ việc. Theo lời nạn nhân, gia đình chị có 8 người đi cùng trên tàu, do sự cố xảy ra quá nhanh khiến chị và nhiều người không kịp trở tay - báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Chị Đinh Thị Thùy L. (SN 1987, quê Ninh Bình) trên giường bệnh.
Tuy nhiên, nhờ có kỹ năng bơi lặn, chị L. kịp lấy hơi để thoát ra ngoài, sau đó quay lại quan sát xem những người khác đã ra được chưa. Nhưng khi cố lặn trở vào trong tàu, chị không thể tiếp cận được nữa.
Chị L. cho biết: "Tôi khi đó có mặc áo phao và cũng có kỹ năng bơi lội nên tham gia ứng cứu được một cháu nhỏ. Một người đàn ông khác bị bất tỉnh nhưng người này nặng quá nên mọi người chỉ có thể buộc dây vào người nạn nhân để không trôi đi mất".
Cùng thoát nạn trong vụ đắm tàu du lịch, anh Mai Xuân H (SN 1983, quê Bắc Ninh) kể, đoàn của anh gồm 13 người lớn và 1 trẻ nhỏ. Vào khoảng hơn 13h ngày 19/7, tàu bất ngờ nghiêng và lật khiến mọi người choáng váng, ngã nhào.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh thăm hỏi, trao hỗ trợ cho người bị nạn.
Thời điểm này, anh H. đang đứng trong khoang tàu, mặc sẵn áo phao, cố hít sâu rồi lặn thoát ra ngoài. Tuy nhiên, do bơi không giỏi nên nạn nhân bị sóng đánh dạt ra cách xa con tàu khoảng 1km. Gần 3 tiếng sau, anh may mắn được một tàu đánh cá đi qua phát hiện, vớt lên tàu đưa vào bờ.
Trong số các nạn nhân thoát nạn, có một bé trai Hoàng Nhật M. (SN 2015, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội) may mắn được cứu sống, tuy nhiên thông tin về cha mẹ em vẫn chưa được xác định. Vào khoảng 18h, các đơn vị cứu nạn đã đưa được cháu M. ra khỏi thân tàu đắm trong tình trạng sức khỏe tạm ổn định, nhưng tinh thần hoảng loạn.

Sức khỏe của các nạn nhân còn sống đang ổn định.
Cháu M. kể, thời điểm xảy ra sự cố, nạn nhân đi du lịch cùng gia đình. Khi tàu bị lật, cháu may mắn vào được vào một khoang có không khí, nơi cháu cố gắng giữ bình tĩnh và chờ lực lượng cứu hộ đến ứng cứu. Sau một thời gian mắc kẹt, cháu tìm cách thoát ra ngoài và may mắn được lực lượng chức năng phát hiện, đưa lên tàu cứu hộ an toàn.
Nạn nhân cho biết: "Do khoảnh khắc diễn ra quá nhanh, cháu không cảm nhận được gì. Cháu cố gắng thoát ra được ngoài, một lúc sau có các chú bộ đội cứu vớt", cháu M. cho biết.
Bước đầu tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện hỗ trợ cho gia đình các nạn nhân tử vong là 25 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 8 triệu đồng/người. Tỉnh cũng bố trí nơi ở và hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn, nghỉ cho gia đình nạn nhân khi ở Quảng Ninh.
Sẻ chia những mất mát với gia đình người bị nạn, một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng hỗ trợ các gia đình nạn nhân tử vong 40 triệu đồng/người, nạn nhân bị thương 25 triệu đồng/người.
Thủ tướng: Huy động mọi nguồn lực tìm kiếm các nạn nhân vụ lật tàu trước khi bão số 3 về
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 115/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ gia đình nạn nhân vụ lật tàu du lịch Vịnh Xanh 58 tại tỉnh Quảng Ninh.
Công điện nhấn mạnh, tiếp theo Công điện số 114/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc lật tàu dịch vụ du lịch Vịnh Xanh 58 (QN 7105) tại khu vực đảo Ti Tốp, tỉnh Quảng Ninh, để bảo đảm khẩn trương, hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu nạn và hỗ trợ các nạn nhân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các cơ quan liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo, huy động mọi phương tiện, lực lượng, thiết bị cần thiết và huy động sự tham gia của nhân dân để tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích trong thời gian sớm nhất.

Huy động mọi nguồn lực tìm kiếm các nạn nhân vụ lật tàu.
Thủ tướng nhấn mạnh, cần quyết tâm cao nhất, cố gắng tìm kiếm hết các nạn nhân, cẩu, lai dắt tàu gặp nạn vào bờ ngay trong đêm nay, trước khi bão số 3 ảnh hưởng đến vùng biển nước ta.
Thủ tướng yêu cầu, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân các gia đình người bị nạn, hỗ trợ tổ chức tang lễ chu đáo cho các nạn nhân, bố trí điều kiện y tế tốt nhất để cứu chữa người bị thương.
Trước đó 12h55 ngày 19/7, tàu Vịnh Xanh 58 (tên khác là Wonder Sea) xuất bến chở 48 du khách và 5 thuyền viên tham quan tuyến 2 vịnh Hạ Long. Theo hành trình, thuyền trưởng cũng là chủ tàu Đoàn Văn Trình sẽ đưa khách thăm các hòn Chó Đá, Đỉnh Hương, Gà Chọi, vào hang Sửng Sốt, hang Luồn, đảo Ti Tốp và trở về bến cảng vào chiều cùng ngày.
Song đến 13h30, khi tàu đến phía đông của hang Đầu Gỗ, trời đang nắng gắt chuyển tối đen, giông gió nổi lên kèm sấm sét, mưa đá. Gió mạnh xô nghiêng rồi đẩy tàu lật úp, toàn bộ hành khách và thuyền viên chìm xuống biển. Con tàu dài 24 m, trọng tải 12 tấn chỉ nổi phần đáy.