Tìm về lịch sử trong ngày Quốc khánh

Ngày Quốc khánh 2-9, nhiều người tìm đến các bảo tàng ở Thái Nguyên để gặp lại những dấu mốc của lịch sử qua hiện vật, hình ảnh và ký ức. Với mỗi người, chuyến đi mang một ý nghĩa riêng, nhưng cùng mở ra sự kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa những thế hệ đã đi qua chiến tranh với những người đang sống trong hòa bình.

Anh Chu Văn Quý, xã Đại Phúc đưa các con đến Bảo tàng với mong muốn con được trực tiếp nhìn thấy những hiện vật lịch sử.

Anh Chu Văn Quý, xã Đại Phúc đưa các con đến Bảo tàng với mong muốn con được trực tiếp nhìn thấy những hiện vật lịch sử.

Trong các không gian trưng bày, từng gia đình chậm rãi dừng lại trước những hình ảnh, hiện vật và tài liệu về các cuộc kháng chiến, về truyền thống chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với nhiều người, đây không chỉ là một chuyến tham quan trong ngày nghỉ lễ, mà còn là dịp để các thành viên trong gia đình cùng tìm hiểu về lịch sử.

Anh Chu Văn Quý, ở xóm Phúc Tân, xã Đại Phúc đưa con gái là Chu Thị Bảo An, học sinh Trường Tiểu học Đại Phúc đến bảo tàng với mong muốn con được trực tiếp nhìn thấy những hiện vật lịch sử, hiểu thêm về những năm tháng chiến đấu, hy sinh của các thế hệ cha ông.

Với một đứa trẻ, những câu chuyện về chiến tranh, người lính hay những chặng đường lịch sử của đất nước đôi khi còn khá xa với cuộc sống thường ngày. Nhưng khi được tận mắt quan sát những hiện vật, hình ảnh và nghe cha mẹ giải thích, lịch sử trở nên cụ thể, gần gũi hơn.

Bảo An cho biết, em thích được đến bảo tàng và qua chuyến tham quan, em biết thêm nhiều câu chuyện về lịch sử, về những người đã chiến đấu để bảo vệ đất nước.

Cũng lựa chọn đưa con đến bảo tàng trong ngày 2-9, chị Vũ Thủy Tiên, xã Phú Lương cho rằng, bên cạnh việc để các con vui chơi trong kỳ nghỉ, những chuyến đi như thế này giúp trẻ có cơ hội tiếp cận lịch sử theo cách trực quan hơn. Được nhìn thấy hiện vật, hình ảnh và không gian trưng bày giúp những kiến thức vốn có trong sách vở trở nên sinh động, dễ cảm nhận.

Một ngày nghỉ lễ vì thế không chỉ dành cho vui chơi, mà cũng là dịp để cha mẹ giúp con hiểu hơn về quá khứ và trân trọng cuộc sống hòa bình hôm nay.

Chị Vũ Thủy Tiên, xã Phú Lương và con gái tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang Việt Bắc Quân khu 1.

Chị Vũ Thủy Tiên, xã Phú Lương và con gái tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang Việt Bắc Quân khu 1.

Nếu tại Bảo tàng Lực lượng vũ trang Việt Bắc Quân khu 1, lịch sử được những đứa trẻ khám phá bằng sự tò mò và những câu hỏi, thì tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, có những người tìm về quá khứ bằng chính ký ức của cuộc đời mình.

Trong ngày Quốc khánh, ông Phạm Ngọc Khương, cựu chiến binh phường Quan Triều cùng những người đồng đội năm xưa có dịp tham quan bảo tàng. Với những người đã từng khoác áo lính, lịch sử không chỉ nằm trong những bức ảnh hay hiện vật phía sau tủ kính. Đó còn là ký ức về một thời tuổi trẻ, về những năm tháng chiến đấu, cống hiến và những hy sinh để đất nước có được độc lập, hòa bình.

Ông Phạm Ngọc Khương và các cựu chiến binh tại không gian Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Ông Phạm Ngọc Khương và các cựu chiến binh tại không gian Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Đi qua những năm tháng ấy và chứng kiến đổi thay của quê hương, đất nước hôm nay, niềm vui trong ngày Quốc khánh với những cựu chiến binh càng mang nhiều ý nghĩa.

Ông Phạm Ngọc Khương chia sẻ niềm vui, tự hào trước sự đổi mới, phát triển của đất nước; đồng thời mong muốn thế hệ trẻ dành nhiều sự quan tâm hơn đến lịch sử, hiểu và trân trọng những gì cha ông đã trải qua, từ đó tiếp tục học tập, lao động, đóng góp xây dựng quê hương, đất nước.

Đó cũng là điều những người lính năm xưa muốn gửi lại cho thế hệ sau. Ký ức không chỉ để nhớ, mà còn nhắc mỗi người biết quý trọng hơn những giá trị đang có.

Các cựu chiến binh Chi hội 9, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Thái Nguyên biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân dịp Quốc khánh 2-9.

Các cựu chiến binh Chi hội 9, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào tỉnh Thái Nguyên biểu diễn văn nghệ phục vụ nhân dân dịp Quốc khánh 2-9.

81 năm đã đi qua kể từ mùa Thu lịch sử năm 1945. Với những thế hệ sinh ra trong hòa bình, lịch sử ngày càng lùi xa, nhưng những chuyến tham quan bảo tàng, những câu chuyện phía sau mỗi hiện vật vẫn là cách để quá khứ trở nên gần gũi hơn.

Từ ánh mắt tò mò của một đứa trẻ đến niềm xúc động của người lính năm xưa, lịch sử vẫn được tiếp nối trong đời sống hôm nay. Tình yêu Tổ quốc có thể bắt đầu từ những điều rất giản dị, từ việc hiểu về quá khứ, biết ơn những người đi trước và trân trọng giá trị của độc lập, hòa bình.

Quỳnh Hoa

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tim-ve-lich-su-trong-ngay-quoc-khanh