Tiêu Chiến trắng tay

Tiêu Chiến vừa gây sốc khi hoàn toàn vắng bóng trong danh sách đề cử của Giải Kim Tượng lần thứ 44.

Lễ trao giải Kim Tượng (Hong Kong Film Awards) lần thứ 44 vừa qua đã tạo nên một cơn địa chấn thực sự trong cộng đồng yêu điện ảnh Hoa ngữ khi công bố danh sách đề cử chính thức. Tâm điểm của sự chú ý và cũng là nỗi thất vọng lớn nhất thuộc về dự án điện ảnh đình đám Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả do đạo diễn lừng danh Từ Khắc nhào nặn. Dù từng được kỳ vọng sẽ làm nên chuyện tại một trong những giải thưởng danh giá nhất châu Á, bộ phim đã chính thức rơi vào tình cảnh trắng tay hoàn toàn, kéo theo đó là sự hụt hẫng của đông đảo người hâm mộ dành cho nam chính Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trượt đề cử tại lễ trao giải Kim Tượng (Ảnh: Weibo).

Tiêu Chiến trượt đề cử tại lễ trao giải Kim Tượng (Ảnh: Weibo).

Thông tin Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả không nhận được bất cứ một đề cử nào trên tổng số 18 hạng mục nộp đơn đã nhanh chóng leo lên vị trí số 2 trên bảng xếp hạng tìm kiếm nóng (hot search) mảng giải trí. Đáng chú ý, đây cũng là bộ phim duy nhất đến từ thị trường Đại Lục báo danh năm nay phải nhận kết quả trắng tay đầy cay đắng này. Kết quả này không chỉ gây bất ngờ cho giới chuyên môn mà còn là một đòn giáng mạnh vào tham vọng bứt phá trên màn ảnh rộng của ngôi sao đỉnh lưu Tiêu Chiến.

Trước đó, vào ngày 14/1, khi thông tin Tiêu Chiến báo danh hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" cho vai diễn Quách Tĩnh được lan truyền, dư luận đã nổ ra những cuộc thảo luận sôi nổi. Nhiều người hâm mộ đã đặt kỳ vọng vào một kỳ tích, mong đợi nam diễn viên có thể lọt vào danh sách đề cử chính thức và xa hơn nữa là trở thành Ảnh đế trẻ nhất trong lịch sử giải Kim Tượng. Tuy nhiên, thực tế khắc nghiệt tại giải thưởng vốn đề cao tính nghệ thuật và bản sắc điện ảnh Hong Kong đã khiến giấc mơ của Tiêu Chiến và những người yêu mến anh tan vỡ ngay từ vòng thẩm định đầu tiên.

Nhìn lại hành trình tại rạp chiếu, Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả không hẳn là một thất bại về mặt doanh thu. Sau 6 tháng trụ rạp, bộ phim đã mang về doanh thu 689 triệu NDT, hiện đang giữ ngôi vị quán quân về doanh thu điện ảnh trong dòng phim võ hiệp tại Trung Quốc. Thế nhưng, đằng sau con số hào nhoáng đó lại là một bài toán kinh tế đầy rủi ro mà các nhà đầu tư phải đối mặt.

Có lưu lượng mạnh nhưng Tiêu Chiến chưa thể trở thành Ảnh đế trẻ nhất Kim Tượng (Ảnh: Weibo).

Có lưu lượng mạnh nhưng Tiêu Chiến chưa thể trở thành Ảnh đế trẻ nhất Kim Tượng (Ảnh: Weibo).

Theo phân tích từ nhiều nguồn tin tài chính điện ảnh uy tín, dự án này đứng trước nguy cơ chịu lỗ tối thiểu từ 500 đến 800 triệu NDT. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ chi phí sản xuất khổng lồ, ước tính rơi vào khoảng 400 - 450 triệu NDT. Cộng thêm chi phí quảng bá, vận hành rạp cực kỳ đắt đỏ trong giai đoạn cao điểm ngày Tết, mức doanh thu hiện tại vẫn chưa đủ để giúp bộ phim đạt đến điểm hòa vốn. Việc một dự án có sự góp mặt của đỉnh lưu hàng đầu như Tiêu Chiến và bàn tay dàn dựng của Từ Khắc không thể mang lại lợi nhuận như kỳ vọng đã gây xôn xao dư luận về tương lai của dòng phim võ hiệp kinh phí lớn.

Hiệu ứng dây chuyền từ sự thể hiện không tốt của Anh Hùng Xạ Điêu: Hiệp Chi Đại Giả đã ngay lập tức được phản ánh trong Báo cáo tài chính quý 1 của Bona Ảnh Nghiệp - một trong những đơn vị sản xuất chính. Do kết quả kinh doanh kém khả quan và phản ứng không mấy tích cực từ giới chuyên môn dành cho tác phẩm, Bona đã đưa ra quyết định gây chấn động: dừng việc đầu tư (khai tử) cho dự án phim võ hiệp tiếp theo mang tên Thần Điêu Hiệp Lữ, cũng do đạo diễn Từ Khắc cầm trịch.

Quyết định này cho thấy sự thận trọng, thậm chí là dè chừng của các nhà đầu tư đối với các dự án cổ trang võ hiệp chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Dung ở thời điểm hiện tại. Việc Tiêu Chiến trắng tay tại Kim Tượng cộng với báo cáo tài chính ảm đạm đã tạo nên một điểm trầm trong sự nghiệp điện ảnh của nam diễn viên. Nó phản ánh một thực tế rằng sức hút từ lượng người hâm mộ khổng lồ đôi khi không thể khỏa lấp được những đòi hỏi khắt khe về chất lượng nghệ thuật của các giải thưởng hàn lâm, cũng như không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các bài toán kinh doanh quy mô lớn.

Chưa phải kết thúc với Tiêu Chiến (Ảnh: Weibo).

Chưa phải kết thúc với Tiêu Chiến (Ảnh: Weibo).

Thất bại tại giải Kim Tượng lần này là một bài học quý giá cho Tiêu Chiến trên con đường chinh phục môn nghệ thuật thứ bảy. Vai diễn Quách Tĩnh dù mang lại cho anh vị thế No.1 doanh thu dòng phim võ hiệp nhưng rõ ràng nó vẫn chưa đủ sức thuyết phục hội đồng chuyên môn tại Hong Kong - nơi vốn có những tiêu chuẩn rất riêng về diễn xuất và hơi thở điện ảnh. Sự mong đợi về một Ảnh đế trẻ nhất cuối cùng đã không thể trở thành hiện thực, để lại nhiều suy ngẫm về khoảng cách giữa danh tiếng và thực lực được giới hàn lâm công nhận.

Dẫu vậy, việc dám thử sức với một nhân vật kinh điển dưới sự nhào nặn của đạo diễn Từ Khắc cũng cho thấy tham vọng và sự dũng cảm của Tiêu Chiến trong việc thoát khỏi vùng an toàn của phim truyền hình thần tượng. Dù hiện tại đang phải đối mặt với làn sóng mỉa mai trên mạng xã hội vì thành tích "0 đề cử" nhưng đây có thể là động lực để nam diễn viên trau dồi hơn nữa về kỹ năng diễn xuất và lựa chọn kịch bản tinh tế hơn trong tương lai. Cuộc đua điện ảnh vốn là một chặng đường dài và việc trắng tay hôm nay không đồng nghĩa với việc cánh cửa sẽ đóng lại mãi mãi nếu người nghệ sĩ biết nhìn nhận và thay đổi.

Thanh Bình - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/tieu-chien-trang-tay-202602130636001129.html