Tiếng khóc xé lòng của bé 7 tháng tuổi sự sống như treo trên sợi chỉ mong manh!
Chỉ mới 7 tháng tuổi thôi bé Khánh Vy đã phải chịu đựng căn bệnh teo mật bẩm sinh. Mỗi lần nhìn con quằn quại, gào khóc, bố mẹ bé như đứt từng khúc ruột.

Sau 9 tháng mong ngóng, cuối cùng đôi vợ chồng Bùi Đức Thái (sinh năm 1992), Đinh Thị An (sinh năm 1996) trú xóm Yên Khánh, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh cũng được ôm trọn món quà quý giá nhất đời vào lòng. Khoảnh khắc bé Khánh Vy (tên gọi thân thương bé Táo) cất tiếng khóc chào đời là thiên đường hạnh phúc của đôi vợ chồng chồng trẻ.
7 tháng qua, căn nhà nhỏ ở thôn Yên Khánh bỗng bừng sáng bởi tiếng cười trẻ thơ. Bố mẹ say sưa lên kế hoạch: nào mua nôi, chọn quần áo xinh, chụp thật nhiều ảnh kỷ niệm. "Mình sẽ cho con học, dạy con hát, dạy con cười…", hai vợ chồng Thái và An từng hồi hộp bàn tính tương lai, mắt lấp lánh niềm tin.

Bé Khánh Vy những ngày yên bình bên bố mẹ.
Những đêm đầu tiên, dù thức trắng vì bế con, họ vẫn hạnh phúc đến nghẹn lòng. Mỗi lần Táo nhíu mặt, đạp chân, hay nắm chặt ngón tay bố, cả nhà lại rộn rã tiếng cười. "Con gái bố khỏe lắm! Mai này lớn lên, bố sẽ dẫn con đi khắp cánh đồng này!"– Thái thì thầm, hôn lên trán con đang say giấc.
Họ tưởng rằng hạnh phúc sẽ kéo dài mã. Nhưng số phận thật nghiệt ngã khi bé Táo bắt đầu xuất hiện những cơn đau, rồi được bệnh viện thông báo bé bị căn "teo mật bẩm sinh" hiểm nghèo.
Những cơn đau hành hạ khiến bé quặn mình, khóc thét suốt đêm. Bụng chướng to, da dẻ bầm tím vì hàng chục lần chọc dịch, truyền thuốc. Mỗi lần nhìn con gào khóc, bố mẹ Táo như đứt từng khúc ruột.

7 tháng tuổi, bé Khánh Vy sống trong cảnh bị bệnh tật hành hạ. Bé chịu những cơn đau đến xót xa.
Tình phụ tử thật thiêng liêng khi người bố đã quyết định hiến một phần gan của mình để cứu con gái.
"Khi bác sĩ nói chỉ có ghép gan mới cứu được con, anh ấy không ngần ngại hiến một phần gan của mình. Anh nói với bác sĩ, dù đau đớn, dù nguy hiểm anh cũng làm. Anh chỉ muốn thay con chịu tất cả…", vợ anh Thái nhắc lại lời chồng khi nhắn tin cho tôi.
Rồi ca phẫu thuật đã thành công, nhưng chi phí điều trị lên tới hàng tỷ đồng đã đẩy gia đình nghèo vào bế tắc. Anh Thái sau mổ không thể lao động, đất nhà đã cầm cố ngân hàng, nợ nần chồng chất. Cả gia đình như rơi vào ngõ cụt, chỉ còn biết trông chờ vào tấm lòng nhân ái từ cộng đồng.

Bé Khánh Vy sau ca phẫu thuật ai nhìn cũng rơi nước mắt.
"Chúng tôi không còn gì để bán… Chỉ còn biết van xin mọi người thương lấy đứa con bé bỏng của chúng tôi. Xin hãy giúp cháu có thêm cơ hội sống!", người vợ nghẹn lời, cúi đầu khẩn thiết.
Hình ảnh hai bố con nằm cạnh nhau trên giường bệnh, cùng mang trong mình những vết mổ dài, khiến ai cũng không cầm được nước mắt.

Người bố trẻ nằm thiếp đi sau ca phẫu thuật hiến gan cho con gái bé thơ. Tình phụ tử thiêng liêng khi đối mặt với hiểm nguy, nhưng người cha vẫn không ngần ngại ngại hiến gan để cứu con. Có điều sau ca phẫu thuật đôi vợ chồng trẻ đối mặt với muôn vàn khó khăn.
Bé Khánh Vy cần chúng ta!
Không ai sinh ra có quyền lựa chọn bố mẹ, có quyền lựa chọn mình phải được lành lặn, khỏe mạnh. Bé Táo cũng vậy, nếu biết trước, bé đã là một thiên thần, ngọn nến lung linh của đôi vợ chồng trẻ. Bé vẫn chưa hết cơ hội nếu có thêm sự yêu thương, đùm mọc của mọi người.
Mỗi sự giúp đỡ dù nhỏ của chúng ta cũng là một mầm hy vọng, tiếp thêm sức mạnh để bé chiến đấu giành lấy sự sống. Hãy chung tay cứu lấy sinh linh bé bỏng này, để em được lớn lên, được gọi tiếng "bố ơi, mẹ ơi" trọn vẹn…
Mọi sự sẻ chia với bé Khánh Vy xin gửi về:
Văn phòng đại diện thường trú Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ.
Địa chỉ: Số 2, ngõ 5 đường Nguyễn Biểu, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
Hotline: 0913.473.217
Số tài khoản: 686605377999 - Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hà Tĩnh.
Nội dung chuyển khoản: MT44