Tiền tuyến vững tâm, hậu phương vững chắc
Dù cách trở về địa lý, chị Phạm Thị Hưởng (41 tuổi, Hải Phòng) vẫn luôn là hậu phương vững chắc cho Thiếu tá Đặng Xuân Kiên, hiện đang công tác tại quần đảo Trường Sa.
Giữa biển khơi sóng dữ, những người lính vẫn ngày đêm giữ gìn chủ quyền Tổ quốc. Sau lưng họ là những người vợ lặng lẽ nơi đất liền, gánh vác gia đình và trở thành hậu phương vững chắc. Với chị Phạm Thị Hưởng, vợ Thiếu tá Đặng Xuân Kiên, những lời động viên giản dị hay những lần gặp ngắn ngủi giữa hai vợ chồng cũng trở thành nguồn sức mạnh để anh Kiên yên tâm công tác.
Vượt qua thiếu vắng…
Hai đứa con đang tuổi đến trường, chị Hưởng vừa lo toan chuyện học hành cho các con, vừa chăm sóc bố mẹ già yếu, đồng thời quán xuyến những việc lớn nhỏ trong gia đình. Thời gian đầu anh Kiên đi công tác xa nhà, cuộc sống của chị gặp nhiều khó khăn. Với bổn phận, trách nhiệm của một người mẹ, người vợ, người con chị phải tự mình lo toan mọi việc trong nhà. Chị chia sẻ: “Trước đây, khi chồng còn ở nhà, anh là "thợ sửa chữa" kiêm "tài xế" gia đình. Anh lo từ hệ thống điện, đồ đạc hư hỏng, phụ giúp tôi bán hàng đến việc đưa đón con đi học. Từ khi anh công tác xa, tôi phải tự sắp xếp, thích nghi và đảm đương mọi việc trong nhà lẫn hai bên nội ngoại. Quan trọng nhất, tôi muốn anh yên tâm công tác, không phải lo lắng khi xa gia đình”.

Với anh Kiên, chị Hưởng luôn là hậu phương vững chắc. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Ngước nhìn tấm ảnh lưu giữ kỷ niệm hai vợ chồng khi còn trẻ, chị Hưởng tâm sự: “Tôi tự nhủ rằng mình phải luôn mạnh mẽ, phải là điểm tựa để anh yên tâm thực hiện lý tưởng phụng sự Tổ quốc. Điều khiến tôi luôn vững lòng chính là tình yêu thương sâu sắc và sự thủy chung son sắt mà anh dành cho tôi, điều không phải cô gái nào cũng may mắn có được từ người chồng của mình”.
Cũng như bao người vợ có chồng công tác nơi đảo xa, mỗi lần anh Kiên ra quần đảo Trường Sa làm nhiệm vụ, nỗi lo lớn nhất của chị Hưởng là thời tiết khắc nghiệt. Những lúc nghe tin biển động mạnh, áp thấp hay bão lớn, lòng chị lại bất an. Với bản lĩnh của người vợ chiến sĩ, chị luôn cố gắng giữ bình tĩnh, không để những lo lắng ấy ảnh hưởng đến tinh thần của chồng. Dù chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn qua điện thoại, chị luôn tận dụng từng phút giây để nhắn nhủ những lời giản dị nhưng chan chứa tình cảm tới chồng. “Ngoài đó, điều kiện sinh hoạt không được thuận lợi, khi thời tiết nắng nóng thì nước sinh hoạt rất thiếu thốn, rau xanh hạn hẹp, thuốc thang cũng không được đầy đủ như trong đất liền. Tôi cũng rất lo lắng nhưng chẳng biết làm gì ngoài động viên anh cố gắng vượt qua, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia”, chị Hưởng tâm sự.

Kỷ niệm thân tình giữa Thiếu tá Đặng Xuân Kiên và nghệ sĩ Quang Thắng (cùng MC VTV) tại đảo Nam Yết. Ảnh: NVCC
Chia sẻ thêm với phóng viên, chị cho biết lần về phép gần đây nhất của anh Kiên lại đúng lúc bão Yagi đổ bộ vào nước ta. Đáng lẽ đó là dịp anh được nghỉ ngơi, sum vầy bên gia đình sau những tháng ngày công tác ngoài đảo xa. Thế nhưng khi bão đến, anh lập tức cùng đồng đội và bà con địa phương hỗ trợ các hộ gặp khó khăn, góp phần giảm thiểu thiệt hại. Nhiều nhà cửa ngập lụt, mái tôn bị cuốn bay, cây cối gãy đổ khiến đời sống người dân đảo lộn. Anh và đồng đội không quản ngại, xắn tay sửa nhà, dọn dẹp và khắc phục hậu quả sau thiên tai.
… Giữ vẹn gia đình
Luôn đồng hành cùng chồng trên hành trình gian lao của người lính đảo, chị Hưởng tự hào nói: “Tôi cảm thấy rất mừng và hạnh phúc vì chồng mình không chỉ có trách nhiệm với gia đình mà còn với cộng đồng, với nhân dân, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong những hoàn cảnh khó khăn”.
Dù cuộc sống có nhiều vất vả, chị Hưởng vẫn tìm thấy niềm vui trong từng khoảnh khắc nhỏ bé. Những vỏ ốc, vỏ sò đủ hình dáng và màu sắc được anh Kiên gửi từ đảo xa về cho các con là những món quà giản dị nhưng đầy ý nghĩa, chứa đựng tình cảm và kỷ niệm quý giá không thể đo lường.

Chị Hưởng (ngoài cùng bên trái) và các con cùng người thân luôn là điểm tựa tinh thần cho anh Đặng Xuân Kiên. Ảnh: NVCC
Mỗi lần được trở về bên gia đình, anh Kiên luôn nỗ lực bù đắp khoảng thời gian xa nhà bằng sự quan tâm tận tình, chu đáo cho vợ con. Nhìn anh tất bật chăm sóc gia đình nhỏ, chứng kiến khoảnh khắc cả nhà quây quần bên nhau cùng ăn bữa cơm giản dị , ấm cúng, chị Hưởng cảm thấy vô cùng hạnh phúc và ấm lòng.
Mỗi gia đình người lính là một câu chuyện riêng được thêu dệt nên từ những sợi chỉ cảm xúc đan xen - nhớ nhung, lo lắng, tự hào và cả niềm tin mãnh liệt. Với họ, sự xa cách không làm nhạt phai tình yêu nồng nàn mà càng thắp lên ngọn lửa thủy chung, son sắt. Với vai trò hậu phương vững chắc, những người vợ lính như chị Hưởng luôn là nguồn động viên tinh thần lớn lao giúp người chiến sĩ yên tâm, an lòng bảo vệ Tổ quốc./.

































