'Tiện tay' thành… kẻ trộm!

Là dân lái xe nên chỉ cần lướt mắt qua là biết chiếc ô-tô vừa dừng ở ven đường không khóa cửa. Bất chợt lòng tham nổi lên, đối tượng tiến đến mở cửa xe, lấy trộm chiếc ĐTDĐ Iphone 16 Pro Max bỏ vào túi quần rồi đi nhanh vào đường kiệt. Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ sắc bén và thông qua hệ thống camera an ninh trong khu vực, cơ quan Công an nhanh chóng truy xét được thủ phạm.

Đối tượng Phan Văn Đệ cùng chiếc điện thoại tang vật trộm cắp.

Đối tượng Phan Văn Đệ cùng chiếc điện thoại tang vật trộm cắp.

Chiều muộn 14-12, chị Lê Thị Tiến (1993, trú trên đường Trần Ngọc Sương, phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) đến cơ quan Công an phường Cẩm Lệ trình báo về việc, lúc 17 giờ 45 cùng ngày, chị Tiến điều khiển xe ô-tô đến nhà để lấy đồ đạc. Do sơ suất, khi xuống xe không bấm khóa cửa nên bị kẻ gian lợi dụng lấy cắp 1 ĐTDĐ Iphone 16 Pro Max mua khoảng 1 năm trước với giá khoảng 40 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhận định vụ việc xảy ra giữa lúc chập choạng tối, tại khu vực đông người qua lại… tạo dư luận xấu tại địa phương nên lãnh đạo Công an phường Cẩm Lệ yêu cầu Tổ Phòng chống tội phạm tập trung lực lượng, tổ chức truy bắt đối tượng.

Tiến hành trích xuất hình ảnh từ các camera an ninh trong khu vực, các trinh sát (TS) thu được hình ảnh: Sau khi chị Tiến rời khỏi ô-tô, có 1 người đàn ông trung niên tiến đến mở cửa xe, thò tay lấy chiếc điện thoại bỏ vào túi quần, di chuyển vào đường kiệt số 29-Trần Ngọc Sương rồi mất dấu.

Nhận định đối tượng gây ra vụ trộm có thể là người địa phương hoặc người ở trọ trong khu vực nên thông thạo địa hình. Với nhận định này, lực lượng Tổ Phòng chống tội phạm phối hợp với Tổ Cảnh sát khu vực của Công an phường Cẩm Lệ tiến hành vận động người dân trong khu vực tham gia tố giác tội phạm. Từ những thông tin do quần chúng cung cấp cùng với việc áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, các TS xác định nhân dạng đối tượng gây ra vụ trộm có nhiều điểm tương đồng với người có tên Phan Văn Đệ (1983, hành nghề lái xe), hiện đang tạm trú tại 1 nhà trọ trong khu vực.

Công an phường Cẩm Lệ đã mời Phan Văn Đệ về cơ quan Công an để làm việc. Khi vừa đến cơ quan Công an phường Cẩm Lệ, không cần chờ đến giờ làm việc, Đệ tự nguyện giao nộp chiếc ĐTDĐ Iphone 16 Pro Max đã trộm của chị Tiến.

Qua làm việc, đối tượng Phan Văn Đệ khai nhận, trên đường đi làm về lại nhà trọ, Đệ thoáng nhìn đã phát hiện xe ô-tô của chị Tiến không đóng cửa. Lòng tham bất chợt nổi lên, Đệ bước đến quan sát bên trong xe không có người nên tiện tay mở cửa vào trong xe rồi lấy chiếc ĐTDĐ để trên ghế bên phụ mang về phòng trọ cất giữ, chờ cơ hội tiêu thụ.

Nhận thức được việc làm của mình là sai trái và khi biết hành vi trộm cắp của mình đã bị lực lượng Công an phát giác, Đệ tự đem tang vật đến giao nộp để mong được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Hiện vụ việc đang được Công an phường Cẩm Lệ củng cố hồ sở để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo mọi người cần tăng cường các biện pháp bảo quản tài sản. Không tạo ra những sơ hở, tạo điều kiện cho kẻ gian thực hiện hành vi phạm tội.

M.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/tien-tay-thanh-ke-trom-post324677.html