'Tiền mất tật mang' vì kết hôn chớp nhoáng
Trong bối cảnh nam giới Trung Quốc đang nhiều hơn nữ khoảng 30 triệu người, dịch vụ mai mối hứa hẹn giúp những người đàn ông lớn tuổi ở nông thôn nhanh chóng tìm được bạn đời. Tuy nhiên, phía sau dịch vụ đang nở rộ này ẩn chứa không ít rủi ro.

Ảnh minh họa
Ở tuổi 37, Wang Zhuang gần như đã từ bỏ hy vọng tìm được vợ cho đến khi anh nhìn thấy quảng cáo của một dịch vụ mai mối. Dịch vụ này hứa giới thiệu cho Wang một người phụ nữ tốt.
Tin vào lời giới thiệu, Wang đến Quý Dương, thủ phủ tỉnh Quý Châu, với hy vọng tìm được bạn đời. Không lâu sau, anh được mai mối với một người phụ nữ dường như đáp ứng mọi tiêu chuẩn của anh. Hai người chỉ gặp nhau vài lần trước khi quyết định kết hôn.
Thế nhưng, cuộc hôn nhân của Wang lại kết thúc nhanh chóng như cách nó bắt đầu. Sau một năm kết hôn, Wang phát hiện những điều trước nay anh biết về vợ đều là giả dối. Người phụ nữ từng là tiếp viên quán karaoke, đã qua 3 đời chồng và có 3 con. Chưa kể, cô còn mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, mắc khoản nợ lớn và nói dối về tuổi thật.
Hiện tại, Wang đang làm thủ tục ly hôn nhưng chưa thể trở lại cuộc sống trước đây. Anh muốn lấy lại một phần khoản tiền tiết kiệm đã trả cho công ty môi giới. "Cha mẹ trách móc tôi. Tôi mất ngủ, lo âu và không thể tập trung làm việc", anh nói.

Anh Wang đến Quý Dương với mong muốn tìm được người bạn đời phù hợp.
Chật vật tìm vợ
Câu chuyện của Wang cho thấy một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học đang âm thầm diễn ra tại Trung Quốc. Dù chính sách một con đã được bãi bỏ vào tháng 1/2016 nhưng hệ quả của nó, cùng với tâm lý "trọng nam khinh nữ", đã góp phần tạo nên tình trạng mất cân bằng giới tính nghiêm trọng.
Tình trạng này khiến những người đàn ông như Wang, ở độ tuổi cuối 30 và sống tại các thành phố nhỏ hoặc vùng nông thôn, khó tìm được bạn đời. Nữ giới có nhiều lựa chọn hơn, trong khi nam giới phải đáp ứng những tiêu chuẩn như: Phải có nhà, xe và gia đình khá giả. Nhiều gia đình còn yêu cầu khoản tiền sính lễ cao, tạo thêm gánh nặng tài chính cho nhà trai.
Vì thế, các dịch vụ mai mối đang ngày càng thu hút nam giới lớn tuổi và khó tìm bạn đời. Cũng từ đây, nhiều hành vi lừa đảo bắt đầu xuất hiện. Trong một vụ việc, một công ty môi giới hôn nhân bị cáo buộc thuê các nữ nhân viên quán karaoke đóng giả người tìm chồng để tiếp cận khách hàng, qua đó lừa 128 người và chiếm đoạt hơn 2,5 triệu nhân dân tệ.
Luật sư Fan Binghe, thuộc Văn phòng Nam Kinh của Beijing Jingshi Law Firm, nhận định: "Tôi cho rằng Chính phủ nên ban hành quy định riêng để ngăn chặn các vụ lừa đảo núp bóng dịch vụ kết hôn chớp nhoáng".
Kết hôn sau 3 ngày gặp mặt

Anh Wang, người bị lừa bởi dịch vụ kết hôn chớp nhoáng.
Tin vào cam kết xác minh lý lịch và bồi thường nếu khách hàng bị lừa, Wang trả phí và bắt đầu bước vào hành trình tìm vợ ở thành phố Quý Dương. Chỉ trong vài ngày, anh gặp 7 phụ nữ tại các phòng hẹn hò giấu mặt, dưới sự giám sát của môi giới.
Đến người thứ tám, Wang cho rằng mình đã tìm được người phù hợp: chưa từng kết hôn, không có con và trẻ hơn anh. Hai người gặp nhau 4 – 5 lần, mỗi lần chỉ 8 – 10 phút và không được phép trao đổi thông tin cá nhân. Dù thời gian tìm hiểu rất ngắn, Wang vẫn tin đây là người mình đang tìm kiếm.
Chỉ khoảng 3 ngày sau, anh quyết định kết hôn và chi hơn 300.000 nhân dân tệ cho tiền sính lễ. Tính cả tiệc cưới và các khoản khác, tổng chi phí lên tới 400.000 – 500.000 nhân dân tệ. Công ty môi giới còn ghi lại đám cưới bằng những hình ảnh lãng mạn, sau đó đăng lên mạng xã hội để quảng bá dịch vụ.
Gần một năm sau đám cưới, Wang bắt đầu nhận những cuộc gọi từ các chủ nợ của vợ. Sinh nghi, anh kiểm tra điện thoại và phát hiện cô từng kết hôn, đồng thời che giấu nhiều thông tin về quá khứ của mình. Khi bị chất vấn, cô đề nghị ly hôn nhưng nhất quyết không hoàn lại tiền sính lễ. Wang tìm đến công ty môi giới để làm rõ mọi chuyện nhưng văn phòng của họ đã chuyển đi nơi khác.
Hiện sống tại Quý Dương, Wang làm video đăng lên mạng xã hội để cảnh báo những người đàn ông khác về rủi ro của dịch vụ kết hôn chớp nhoáng. Các công ty môi giới tại đây khá kín tiếng. Một chủ cơ sở cho biết thị trường này đang bùng nổ, đặc biệt trong 2 – 3 năm gần đây.
Cái giá sau những cuộc hôn nhân chớp nhoáng
Giờ đây, Wang hỗ trợ những nạn nhân của các vụ lừa đảo mai mối. Căn hộ thuê của anh chật kín những người đàn ông tìm cách truy tìm các công ty môi giới đã lừa họ hoặc đòi lại tiền từ những người vợ bỏ đi chỉ sau vài tuần chung sống.

Cô con dâu mà ông Xu Rulin tốn cả gia tài để tìm cho con trai đã bỏ trốn chỉ trong vòng hai tuần.
Trên chiếc giường xếp đặt cạnh cửa sổ, ông Xu Rulin, 59 tuổi, đến từ Giang Tây, cho biết đã chi gần 500.000 nhân dân tệ để tìm vợ cho con trai qua một công ty môi giới. Hai cha con đến Quý Dương và người con kết hôn chỉ 7 ngày sau lần đầu gặp mặt cô gái.
Sau khi đăng ký kết hôn, cô dâu yêu cầu gia đình mua điện thoại mới, chuyển 20.000 nhân dân tệ để hỗ trợ việc kinh doanh và chi thêm 120.000 nhân dân tệ cho váy cưới, trang sức.
Chưa đầy 2 tuần sau, cô con dâu mới bỏ đi. Người phụ nữ sau đó bị cảnh sát bắt giữ. Chủ công ty môi giới hôn nhân cũng bị bắt vào tháng 1 năm nay.
Tôi không tưởng tượng nổi rằng, dù đã trả mức phí dịch vụ cao ngất ngưởng cho công ty, được người mai mối tại quê nhà xác minh lý lịch cô gái và nhận được vô số cam kết từ phía công ty, rốt cuộc thông tin về người phụ nữ ấy lại hoàn toàn là giả mạo".
Wang Zhuang, 37 tuổi
Luật sư Fan Binghe cho biết việc khởi tố các vụ lừa đảo kiểu này rất khó, bởi pháp luật Trung Quốc chưa có quy định riêng về lừa đảo thông qua hôn nhân. Nạn nhân phải chứng minh người bạn đời ngay từ đầu đã có ý định chiếm đoạt tiền.
"Các nghi phạm thường nói họ từng nghiêm túc muốn kết hôn nhưng sau đó nhận ra không hợp nhau", ông nói. Vì vậy, rất khó phân biệt giữa lừa đảo và đổ vỡ hôn nhân. Việc đòi lại tiền từ các công ty môi giới càng khó hơn, bởi nhiều công ty đóng cửa và biến mất sau khi thu được tiền.
“Sau chuyện này, tôi không biết mình còn có thể kết hôn hay không. Vốn đã khó tìm bạn đời, giờ lại mất quá nhiều tiền. Gần 2 năm rồi mà tôi vẫn chưa biết bao giờ mới ly hôn được. Tôi chỉ muốn mọi chuyện kết thúc để trở lại cuộc sống bình thường, nhưng cảm giác như nó sẽ không bao giờ chấm dứt”, Wang nói.
Nguồn: BBC
