Tiếc nuối cho concert của G-Dragon
Người hâm mộ không có được trải nghiệm như mong muốn khi tham dự concert của G-Dragon.
Cuối tuần qua, huyền thoại Kpop G-Dragon đã tổ chức concert "Übermensch" trong hai đêm liên tiếp (19-20/7) tại Kuala Lumpur, Malaysia. Đây là sự kiện được đông đảo người hâm mộ mong đợi sau thời gian dài nam nghệ sĩ vắng bóng trên sân khấu quốc tế. Tuy nhiên, bất chấp dàn dựng sân khấu công phu và sức hút của cái tên G-Dragon, trải nghiệm của nhiều fan địa phương lại kết thúc trong tiếc nuối và bức xúc.

Ngay từ khi công bố lịch diễn, concert của G-Dragon đã vướng tranh cãi vì tình trạng đầu cơ vé. Người hâm mộ tại Malaysia than phiền gặp khó khăn trong việc mua vé chính thức, trong khi thị trường chợ đen lại rao bán với giá cắt cổ. Dù ban tổ chức Star Planet sau đó đã phát hành bổ sung một lượng vé hạn chế, điều này không thể cứu vãn tình hình.
Khi concert bắt đầu, nhiều người ngỡ ngàng vì khán đài vẫn còn nhiều ghế trống, bất chấp thông báo "cháy vé". Nghi ngờ lập tức dấy lên rằng các đầu nậu vé không bán lại được vé đã thu gom, dẫn đến tình trạng chỗ trống la liệt. Nỗi thất vọng càng tăng khi fan phát hiện nhiều dây đeo VIP bị bỏ lại ở quầy check-in mà không có người nhận, thậm chí đến khi chương trình đã bắt đầu. "Một số chỗ trống sau đó được lấp đầy, nhưng không ít người tin rằng đó là khách nước ngoài, không phải fan bản địa", một người hâm mộ chia sẻ, đồng thời bày tỏ sự bất bình với cách phân bổ vé thiếu công bằng.

Ở các concert Kpop, việc nghệ sĩ học vài câu tiếng địa phương thường là "món quà" đặc biệt dành cho fan bản xứ. Tuy nhiên, màn giao lưu bằng tiếng Mã Lai của G-Dragon trong đêm diễn lần này lại nhận phản hồi khá nhạt nhòa. Một số ý kiến cho rằng phần đông khán giả có thể không hiểu tiếng Mã Lai - điều này lại làm dấy lên nghi vấn về tỷ lệ fan quốc tế áp đảo trong sự kiện. Đối với một quốc gia nổi tiếng có cộng đồng fan Kpop cuồng nhiệt như Malaysia, bầu không khí lặng lẽ như vậy thật sự gây ngỡ ngàng.
Trong khi bên trong sân khấu còn ghế trống, hàng trăm người hâm mộ khác lại không thể vào xem, chọn cách đứng ngoài địa điểm tổ chức để mong nghe giọng hát từ xa. Những video lan truyền trên TikTok cho thấy khung cảnh xúc động: đám đông vẫy tay, gào tên G-Dragon và cầu xin được "thấy anh một chút". Bất ngờ hơn, đoàn làm phim của G-Dragon đã xuống tận nơi để ghi hình, đồng thời hỏi thăm, lắng nghe chia sẻ từ những người hâm mộ đứng ngoài. Nhiều người đã bật khóc khi nói về tình yêu dành cho thần tượng và nỗi buồn không được bước vào khán đài.
Những khoảnh khắc ấy nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội, kéo theo làn sóng chỉ trích hướng về ban tổ chức vì đã không làm đủ để hỗ trợ fan địa phương - những người góp phần lớn vào sức sống của nền Kpop tại khu vực Đông Nam Á.

Tính đến thời điểm hiện tại, Star Planet - đơn vị tổ chức concert tại Malaysia vẫn chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào trước những phản ánh từ người hâm mộ. Dù phần trình diễn của G-Dragon được khen ngợi về mặt nghệ thuật và phong cách trình diễn, trải nghiệm tổng thể lại để lại dư âm không trọn vẹn. Nhiều người hy vọng nếu G-Dragon hoặc BIGBANG với đội hình đầy đủ có dịp trở lại Malaysia trong tương lai, công tác tổ chức sẽ được cải thiện để xứng đáng với kỳ vọng và tình cảm của người hâm mộ.
