Tỉ mẩn với nghề đan lưới lồng ở làng Trung Sơn
Được xem là một trong những nghề 'phụ' trong nghiệp đánh bắt thủy hải sản nhưng nghề đan lưới là nguồn thu nhập chính của những người phụ nữ U60 ở làng Trung Sơn. Họ xem đây là nghề 'cứu cánh' ở tuổi xế chiều. Cũng nhờ những đôi tay khéo này đã giúp nghề khai thác thủy hải sản phát triển thêm bền vững.

Đến làng Trung Sơn, xã Trung Lộc (xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc cũ), tỉnh Nghệ An chúng tôi được chứng kiến không khí nhộn nhịp với những tiếng thoi dệt lưới vang lên lách cách của những người phụ nữ đứng tuổi. Tại nhà ông Hoàng Văn Thân ở Trung Sơn có hàng chục người phụ nữ đang tỉ mỉ ngồi đan lưới lồng.

Theo ông Hoàng Văn Thân, nghề đan lưới lồng ở làng Trung Sơn xuất hiện từ năm 2009. "Người đưa nghề về làng là con trai - Hoàng Văn Hợi, hiện là chủ một doanh nghiệp chuyên sản xuất lồng bè nuôi trồng thủy sản bằng nhựa HPDE. Trước đây gia đình chỉ làm nông nghiệp để kiếm sống. Sau này, thấy bố mẹ vất vả quá nên con trai thuyết phục bố mẹ chuyển qua làm nghề đan lưới lồng cho thu nhập cao hơn".

Đan lưới lồng bè là công việc đòi hỏi sự cẩn thận và chính xác tuyệt đối qua nhiều công đoạn. Nguyên liệu lưới đan được nhập về từ Nhật Bản, sau đó được công ty chở đến tận xưởng. Từ những tấm lưới dài, rộng tùy theo kích thước đặt hàng của khách, những người thợ sẽ đo độ dài (tính theo mắt lưới), cắt lưới ra thành những mảnh dài ngắn khác nhau. Từ những sợi chỉ và kim chuyên dụng người thợ sẽ kết lưới lại với nhau thành các khổ lưới theo kích thước đã định sẵn, rồi may các tấm lưới lại thành một tấm lưới lồng. Tiếp đó, hàng sẽ chuyển qua xưởng làm các công đoạn sau cùng rồi mới tới tay khách hàng.

Nghề đan lưới lồng kỹ thuật không khó nhưng đòi hỏi sự tỉ mẩn trong từng đường may, mũi đan, nút thắt. “Đặc biệt, khâu bện mắt lưới đòi hỏi sự công phu, tỉ mẩn cao nhất. Bởi nếu căn không chuẩn thức ăn sẽ lọt ra, người nuôi tốn kém. Nếu dày quá, không thoáng thủy, hải sản sẽ chậm lớn, tích tụ chất thải. Phần lưới lồng dùng để nuôi thủy sản, ngâm dưới nước sâu, nên khi may, ngoài kỹ thuật, tay nghề thì người thợ phải dùng lực để thắt các nút đan thật chặt, tạo độ bền cao”, ông Thân chia sẻ.

Nghề đan lưới này chủ yếu do những người phụ nữ trung tuổi đảm nhận vì ở họ có sự kiên nhẫn và tỉ mẩn.

Những người phụ nữ làm nghề đan lưới ở đây đều cảm thấy may mắn khi có một công việc và thu nhập ổn định. “Lớn tuổi như chúng tôi xin vào công ty làm thì không ai nhận. Ở nhà làm ruộng cũng theo mùa vụ, không có thu nhập cao. May mắn có công việc này ổn định, ngày làm 8 tiếng, nếu tăng ca thêm cũng được 5-6 triệu đồng/tháng. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mẫn chứ không mất sức lao động nhiều", bà Nguyễn Thu Hương, thợ ở xưởng chia sẻ.

Theo ông Thân, khi vào mùa cao điểm, khách đặt hàng nhiều, lao động còn phải tăng ca vào ban đêm. Ngoài ra xưởng còn huy động thợ từ Cửa Lò lên làm thời vụ, nâng tổng số lao động làm lưới lên gấp nhiều lần.

Là nghề truyền thống của người dân miền biển, các “thợ” đan lưới lồng luôn chăm chút, tỉ mỉ từng chút một. Bởi họ nhận thức được rằng, đây không chỉ là bảo vệ, giữ gìn nghề truyền thống mà còn công việc mưu sinh lâu dài nên mỗi sản phẩm xuất đi đều phải đảm bảo chất lượng.

Ông Thân cho biết, các sản phẩm làm ra thường là các đơn hàng đặt trước của các thủy điện hay bà con vùng biển như Nha Trang, Cam Ranh, Quảng Ninh,...Trung bình mỗi tháng xưởng xuất được 60-70 lưới lồng loại nhỏ và khoảng 15 lưới lồng loại lớn. Nhờ sự đều đặn đơn đặt hàng này mà công việc của bà con cũng ổn định hơn.

Những đôi tay U60 khéo léo của làng Trung Sơn đã đan không biết bao nhiêu tấm lưới lồng. Giờ đây, niềm vui với họ là được đan lưới, tỉ mẩn khâu những đường kim, mũi chỉ để góp phần vào sự bội thu của ngành nuôi trồng thủy sản khắp cả nước, đồng thời tự chủ cuộc sống, giữ lửa cho nghề truyền thống đầy ý nghĩa.