Thụy Sĩ 2-0 Italia: Chính thức trở thành cựu vương

Trận đấu đầu tiên của vòng 1/8 giữa Thụy Sĩ và Italia đã diễn ra theo kịch bản khá bất ngờ khi khoảnh khắc thăng hoa của đoàn quân HLV Murat Yakin đã khiến Italia chính thức trở thành cựu vương.

Bước vào trận đấu tại vòng knock-out, đội tuyển Italia có tới 6 vị trí thay đổi trong đội hình so với vòng bảng, nhưng điều này cũng không thể tạo ra bất ngờ. Trong khi đó, phía bên kia chiến tuyến không có qua nhiều xáo trộn trong đội hình ra quân.

Mặc dù bị đánh giá thấp hơn nhưng các cầu thủ Thụy Sĩ lại nhập cuộc đầy tự tin và đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay từ đầu trận đấu. Sức ép được tạo ra là khá lớn, nếu như không có sự xuất sắc của thủ thành Donnarumma có lẽ Italia đã phải nhận bàn thua từ sớm.

Tuy nhiên, hàng phòng ngự của “Đội bóng áo thiên thanh” cũng chỉ chống đỡ được trong nửa đầu hiệp một. Đến phút 37, Ruben Vargar có đường căng ngang thuận lợi để Freuler dứt điểm góc gần mở tỷ số đưa Thụy Sĩ vươn lên dẫn trước. Thậm chí trước khi bước vào giờ nghỉ, pha đá phạt táo bạo của Rieder đã khiến Donnarumma thêm một lần nữa phải trổ tài để cứu thua cho Italia.

Pha ghi bàn mở tỷ số của Freuler đưa Thụy Sĩ vươn lên dẫn trước. Nguồn: Reuters.

Pha ghi bàn mở tỷ số của Freuler đưa Thụy Sĩ vươn lên dẫn trước. Nguồn: Reuters.

Bước sang ngay đầu hiệp hai, trong khi đương kim vô địch Euro chưa kịp sốc lại tinh thần thì lại phải nếm trái đắng lần thứ hai. Phút 46, Vargas nhận đường chuyền từ Aebischer rồi khống chế gọn gàng để tạo ra một siêu phẩm nhân đôi cách biệt cho Thụy Sĩ.

Bàn thắng nhân đôi cách biệt ấn định chiến thắng 2-0 cho Thụy Sĩ của Vargas. Nguồn: Reuters.

Bàn thắng nhân đôi cách biệt ấn định chiến thắng 2-0 cho Thụy Sĩ của Vargas. Nguồn: Reuters.

Sau bàn thắng thứ hai, đoàn quân HLV Yakin càng chơi càng thăng hoa và hàng loạt cơ hội được tạo ra nhưng không thể chuyển hóa thành bàn. Trong khi Italia thay đổi một loạt nhân sự nhằm củng cố cho hàng tấn công nhưng lần lượt các chân sút như Frattesi, Retegui hay Cambiaso cũng không thể xoay chuyển cục diện.

Pha bóng đáng chú ý nhất là cú dứt điểm bóng tìm đến cột dọc của Scamacca khiến các CĐV Thụy Sĩ phải giật mình. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì Italia làm được trong một trận đấu đáng thất vọng.

Sau trận thua đáng thất vọng Chiesa cùng các đồng đội trở thành cựu vương của giải đấu. Nguồn: SP .

Sau trận thua đáng thất vọng Chiesa cùng các đồng đội trở thành cựu vương của giải đấu. Nguồn: SP .

Khép lại 90 phút thi đấu, Thụy Sĩ giành chiến thắng thuyết phục 2-0 khi phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân và ghi tên vào tứ kết. Trong khi, Italia đành dừng bước tại vòng 1/8 và trở thành cựu vương của Euro.

Đội hình ra sân:

Thụy Sĩ (3-4-2-1):Yann Sommer, Fabian Schar, Manuel Akanji, Rodriguez, Aebischer, Freuler, Xhaka, Rieder, Ruben Vargas, Dan Ndoye, Embolo

HLV: Murat Yakin

Italia (4-3-3): Donnarumma, Darmian, Bastoni, Mancini, Lorenzo, Barella, Fagioli, Cristante, El Shaarawy, Scamacca, Chiesa

HLV: Luciano Spalleti

Bàn thắng Thụy Sĩ: Freuler 37’, Vargas 46’

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/thuy-si-2-0-italia-chinh-thuc-tro-thanh-cuu-vuong-246741.htm
Zalo