Thượng tá Hà Thị Hằng - Người chị kính mến của chúng tôi

Thượng tá Hà Thị Hằng về công tác tại Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ với vị trí là Phó trưởng phòng từ năm 2019, trải qua hơn 1 nhiệm kỳ công tác, đồng chí đã để lại dấu ấn trên chặng đường làm công việc thầm lặng song không kém phần vẻ vang. Hơn thế nữa, ngoài công việc, chị còn là người chị kính mến của chúng tôi, những nữ chiến sĩ của Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, CATP Hà Nội.

Tôi may mắn được làm việc với chị trong suốt thời gian chị công tác tại đơn vị. Với tư cách là người chỉ huy, chị đã tận tình chỉ bảo tôi trong điều hành công tác phụ nữ, trong công tác đấu tranh chuyên án và trong đời sống. Chị thường chia sẻ quan điểm và những câu chuyện bình dị, gợi mở cho tôi nhiều điều để hoàn thiện bản thân. Nhờ chị, tôi luôn tự tin về công việc, luôn cảm thấy có trợ lực rất lớn và quyết tâm hoàn thành tốt nhất công việc của mình.

Đồng chí Hà Thị Hằng trong chuyến hành trình thiện nguyện

Đồng chí Hà Thị Hằng trong chuyến hành trình thiện nguyện

Được giao nhiệm vụ đảm bảo an ninh an toàn thông tin trong hai dự án lớn của CATP: dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, chị đã luôn tận tâm điều hành công việc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trong công tác đoàn thể, chị luôn quan tâm, động viên các đồng chí trong BCH Đoàn, Hội, gợi mở các hướng đi, đôn đốc chúng tôi hoàn thành tốt mọi công việc.

Thượng tá Hà Thị Hằng trong chuyến công tác nghĩa tình

Thượng tá Hà Thị Hằng trong chuyến công tác nghĩa tình

Ngoài những giờ phút dành cho công việc, chị còn san sẻ những câu chuyện gia đình, tình yêu, tình thương, tình đồng chí đồng đội giúp chúng tôi hiểu hơn về cuộc sống một thời rất khó khăn song cũng rất vẻ vang của chị với những chiến công và thành tích xuất sắc, khám phá hàng trăm chuyên án, được minh chứng bằng các Bằng khen, Giấy khen, giải thưởng phụ nữ công an tiêu biểu, phụ nữ thủ đô tiêu biểu rất đáng tự hào.

Tôi nhớ đến chị với những hình ảnh rất đẹp trong đời sống, công việc, chị chỉn chu từ chuyện ăn mặc, từ cách nói chuyện. Mỗi suy nghĩ, đề xuất của tôi trong thực hiện nhiệm vụ đều được chị ghi nhận, quan tâm hỗ trợ, tôi chỉ cần hết lòng suy nghĩ triển khai công việc để biến những ý tưởng trở thành hiện thực và chúng tôi đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đề ra.

Ngày 15-5-2025, chị được nghỉ hưởng chế độ hưu trí, đánh dấu một sự kiện lớn trong cuộc đời. Khi được hỏi về bản thân, chị dành hết những lời tốt đẹp cho những người đồng chí, đồng đội một thời công tác cùng chị. Chị tâm sự: “Chị đã rất may mắn có những người lãnh đạo, những người đồng chí, đồng đội tuyệt vời trong quá trình công tác, nhờ họ chị đã có được những thành công như ngày hôm nay.”

Cuộc đời chị thật đẹp, một cuộc đời cống hiến, có lúc thầm lặng song cũng rất vẻ vang...

Vũ Lan

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/thuong-ta-ha-thi-hang-nguoi-chi-kinh-men-cua-chung-toi-post615080.antd
Zalo