Thượng sĩ Lê Anh Đức Yên: Viết tiếp ước mơ từ mái ấm làng trẻ SOS
Sinh ra không biết mặt cha, mẹ mắc bệnh tâm thần phân liệt, lớn lên trong sự cưu mang của Làng trẻ em SOS Vinh (Nghệ An), Thượng sĩ Lê Anh Đức Yên (học viên Đại đội 15, Tiểu đoàn 30, Trường Sĩ quan Thông tin) đã không để nghịch cảnh làm ngã lòng. Bằng ý chí kiên cường và tinh thần say mê học tập, em không chỉ trúng tuyển vào Trường Sĩ quan Thông tin mà còn vươn lên trở thành điểm sáng trong học tập, rèn luyện, được thầy cô yêu mến và đồng đội khâm phục.
Mái ấm nâng cánh giấc mơ qua dông bão cuộc đời
Có những số phận ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời đã phải gánh chịu muôn vàn sự thiệt thòi. Với Thượng sĩ Lê Anh Đức Yên (sinh năm 2006, quê ở xã Yên Thành, tỉnh Nghệ An), tuổi thơ của em là một chuỗi ngày dài không có điểm tựa gia đình trọn vẹn như bao bạn bè cùng trang lứa.
Cha của Yên mất tích trước khi em chào đời. Mẹ bị mắc bệnh tâm thần phân liệt, hoàn toàn không có khả năng nhận thức và chăm sóc con cái. Từ 1 đến 6 tuổi, cậu bé Yên lớn lên trong sự đùm bọc, chắt chiu của bà ngoại già yếu. Gia đình thiếu trước hụt sau, tương lai của em khi ấy như bao phủ bởi một màn sương mờ mịt. Năm 2013, khi Yên tròn 7 tuổi, nhận thấy hoàn cảnh của đứa cháu quá ngặt nghèo, người dì ruột Lê Thị Chiến đã gõ cửa Làng trẻ em SOS Vinh (nay là Trung tâm Bảo trợ trẻ em Nghệ An), để xin cho Yên một mái ấm dừng chân.

Thượng sĩ Lê Anh Đức Yên.
Trong cuốn sổ đăng ký tiếp nhận của Làng trẻ ngày ấy, dòng lý lịch trích ngang của em chỉ vẻn vẹn dòng chữ: “Con ngoài giá thú, gia đình hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”. Ngơ ngác bước qua cánh cổng Làng trẻ em SOS, Yên được tiếp nhận về nhà số 12, bắt đầu cuộc sống mới dưới sự chăm sóc của mẹ Phạm Thị Liễu. Đến năm 2016, khi mẹ Liễu nghỉ hưu, mẹ Đinh Thị Thùy tiếp tục gánh vác trách nhiệm, nắn nót dạy dỗ, chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ cho Yên cùng các anh chị em trong một mái nhà.
Nhớ lại khoảng thời gian ấy, Yên rơm rớm nước mắt chia sẻ: “Lúc nhỏ, nhìn bạn bè có bố mẹ đưa đón, có gia đình trọn vẹn, em tủi thân lắm. Khi vào sống ở Làng SOS, nhận được tình thương bao la của các mẹ, các dì và sự định hướng nghiêm khắc nhưng đầy bao dung của chú Nguyễn Mạnh Hùng - cán bộ giáo dục Làng trẻ, em mới hiểu mình không hề đơn độc. Sự cưu mang của mọi người chính là cuộc đời thứ hai ban cho em”.
Càng lớn lên, ý thức về hoàn cảnh càng khiến Yên suy nghĩ chín chắn hơn bạn bè đồng trang lứa. Ngay từ những năm học phổ thông, em đã đặt ra cho mình kỷ luật tự học khắt khe. Trong khi bạn bè có điều kiện học thêm, Yên lặng lẽ một mình dưới ánh đèn khuya tại Lưu xá nam thanh niên (nhà A2), miệt mài giải từng bài toán khó, ôn từng trang lý thuyết.
Ước mơ khoác lên mình màu xanh áo lính bắt đầu nhen nhóm trong Yên qua lời định hướng chân thành của người dì ruột. Môi trường Quân đội chính quy, nghiêm khắc không chỉ là nơi giúp em rèn luyện bản lĩnh mà còn là con đường danh giá nhất để em cống hiến và đền đáp lại ân tình của xã hội.
Với suy nghĩ đó, năm 2024, Yên đặt trọn quyết tâm ôn thi tốt nghiệp THPT quốc gia và kết quả tốt nghiệp đạt 24,39 điểm đã đưa cậu học trò nghèo bước vào cổng Trường Sĩ quan Thông tin, trở thành học viên đào tạo Sĩ quan Chỉ huy tham mưu Thông tin cấp phân đội (Khóa ĐH31). Ngày nhận thông báo trúng tuyển, cả Làng trẻ SOS vỡ òa. Mẹ nuôi và các cán bộ trong Làng rân rấn nước mắt, nắm chặt tay Yên, gửi gắm niềm tự hào vào bước chân trưởng thành của đứa con mà họ đã cưu mang ngày nào.
Hạt nhân kết nối thao trường và lớp học
Bước chân vào môi trường quân ngũ với nếp sống kỷ luật thép và khối lượng kiến thức đồ sộ, Yên không tránh khỏi những bỡ ngỡ ban đầu. Dù cường độ huấn luyện khắt khe đòi hỏi thể lực dẻo dai cùng bản lĩnh vững vàng, nhưng em chưa bao giờ lấy hoàn cảnh đặc biệt của mình để tìm kiếm sự ưu ái hay thương hại từ chỉ huy đơn vị hay đồng đội. Ngược lại, nghịch cảnh tuổi thơ đã rèn giũa cho Yên sự khiêm tốn, tự giác và tinh thần trách nhiệm. Với tâm niệm “Khó khăn không phải là rào cản, mà là thước đo của bản lĩnh”, em kiên trì rèn luyện qua từng hành động nhỏ mỗi ngày.
Trở thành học viên Trung đội 7, Đại đội 15, Tiểu đoàn 30, Yên luôn là tấm gương sáng về tinh thần tôn sư trọng đạo và thái độ học tập nghiêm túc. Đối với các môn khoa học chuyên ngành thông tin đòi hỏi tư duy logic và sự chính xác tuyệt đối, em không dừng lại ở những bài giảng trên lớp mà luôn chủ động tìm tòi đọc thêm tài liệu ở thư viện, tích cực trao đổi bài với giảng viên để làm rõ những nội dung còn vướng mắc.

Thượng sĩ Lê Anh Đức Yên tích cực phát biểu xây dựng bài trên lớp.
Nói về phương pháp học tập của mình, Yên cho biết: “Kiến thức quân sự và chuyên ngành thông tin rất rộng và khó. Em không có bí quyết gì đặc biệt ngoài sự kiên trì. Những giờ nghỉ, ngày nghỉ, em tranh thủ lên thư viện đọc thêm tài liệu hoặc trao đổi với giảng viên để hiểu thật sâu bản chất vấn đề. Khi đã nắm chắc căn bản thì việc vận dụng vào thao trường mới đạt hiệu quả tốt”.
Quá trình phấn đấu bền bỉ ấy đã mang lại những kết quả thuyết phục cho Yên. Trong năm học thứ nhất (2024-2025), em xuất sắc đạt điểm trung bình học tập 8,11 và được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Sang năm học thứ hai (2025-2026), em duy trì điểm trung bình 7,98, đạt danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến. Đặc biệt, ngày 20-8-2026 vừa qua, em vinh dự được nhận Giấy chứng nhận học bổng Vallet năm học 2025-2026 của Tổ chức Khoa học và giáo dục Gặp gỡ Việt Nam (phần thưởng dành cho những học viên có thành tích học tập xuất sắc), đánh dấu mốc son trên hành trình nỗ lực của em.
Trung úy Lê Đỗ Thanh, Chính trị viên Đại đội 15, Tiểu đoàn 30 cho biết: “Đồng chí Lê Anh Đức Yên là một tấm gương sáng về ý chí và nghị lực vượt khó. Dù hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn nhưng đồng chí chưa bao giờ tự ti hay nản lòng, luôn giữ lối sống khiêm tốn, lạc quan, chấp hành nghiêm kỷ luật và chân thành giúp đỡ mọi người. Tinh thần trách nhiệm và ý thức tự giác của đồng chí Yên đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thúc đẩy phong trào thi đua học tập sôi nổi trong toàn Đại đội”.
Không chỉ học giỏi, Yên còn là hạt nhân nòng cốt trong các phong trào, hội thi, hội thao của đơn vị. Năm 2025, em đoạt giải Ba nội dung Vô tuyến điện tại Hội thao thông tin quân sự cấp trường và góp sức cùng đội tuyển của Tiểu đoàn 30 giành giải Nhì toàn đoàn Hội thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, em còn tích cực tham gia Câu lạc bộ nghiên cứu khoa học và Câu lạc bộ tiếng Anh của Đại đội 15.
Điều làm nên giá trị ở Lê Anh Đức Yên không chỉ là những tấm giấy khen, mà là tấm lòng chân thành và tinh thần sẻ chia. Từng lớn lên nhờ sự giúp đỡ của xã hội, Yên thấu hiểu sâu sắc giá trị của sự đồng hành đúng lúc. Trên cương vị hạt nhân Tổ học phụ của Đại đội 15, em luôn tích cực tham gia phong trào “Đôi bạn cùng tiến”. Sau giờ huấn luyện, Yên kiên nhẫn giảng lại bài và chia sẻ phương pháp học khoa học cho những đồng đội còn yếu. Tinh thần ấy đã biến em thành điểm tựa vững chắc, thắt chặt tình đồng chí trong toàn đơn vị.
Hành trình nối dài những yêu thương
Có một sự trùng hợp đầy ý nghĩa, tuổi thơ của Yên gắn liền với Làng trẻ em SOS Vinh, đến khi trở thành học viên Trường Sĩ quan Thông tin đóng quân tại Khánh Hòa, em lại có cơ hội tham gia các hoạt động đồng hành cùng Làng trẻ em SOS Nha Trang (nay là Trung tâm Bảo trợ xã hội và công tác xã hội Khánh Hòa).

Thượng sĩ Lê Anh Đức Yên (thứ 2, từ trái sang) cùng tổ học phụ trao đổi bài tại đơn vị.
Mỗi lần cùng đơn vị đến thăm và trao quà cho các em nhỏ tại đây, ký ức tuổi thơ lại trỗi dậy trong Yên. Hơn ai hết, em hiểu ánh mắt ngơ ngác và niềm khao khát tình thương của những đứa trẻ mồ côi. Yên dành nhiều thời gian trò chuyện, truyền cảm hứng cho các em nhỏ, giúp các em tin rằng hoàn cảnh hôm nay không thể ngăn cản ước mơ ngày mai. Yên bộc bạch: “Mỗi lần quay lại mái ấm SOS, nhìn thấy các em nhỏ, em như thấy lại chính mình năm xưa. Em muốn nói với các em rằng, sự yêu thương của xã hội là nâng đỡ, nhưng chính sự nỗ lực của bản thân mới quyết định tương lai. Em muốn truyền cho các em niềm tin để vững bước”.
Không dừng lại ở hoạt động tại mái ấm, Yên còn tích cực tham gia các phong trào “Hè tình nguyện”, “Thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”, hiến máu nhân đạo và không ngại khó khăn giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn đóng quân. Với Yên, mỗi việc làm thiết thực ấy đều là một mảnh ghép ý nghĩa để em trả ơn cuộc đời, trả lại những ấm áp mà bản thân từng nhận được.
Trung tá Nguyễn Trường Sinh, Chính trị viên Tiểu đoàn 30, Trường Sĩ quan Thông tin cho biết: “Thượng sĩ Lê Anh Đức Yên là một trong những hạt nhân tiêu biểu của Phong trào Thi đua Quyết thắng ở đơn vị. Tấm gương vươn lên từ nghịch cảnh của đồng chí không chỉ thể hiện bản lĩnh của người lính thông tin tương lai mà còn tạo động lực phấn đấu mạnh mẽ cho toàn thể cán bộ, học viên trong Tiểu đoàn noi theo”.

Thượng sĩ Lê Anh Đức Yên nhận học bổng Vallet năm học 2025-2026 của Tổ chức Khoa học và giáo dục Gặp gỡ Việt Nam.
Dù bận rộn với lịch học và các hoạt động ngoại khóa, nhưng Yên vẫn tranh thủ những ngày Chủ nhật được nghỉ để hướng về quê nhà Nghệ An. Ở đó có bà ngoại của em đã 76 tuổi, sức khỏe yếu, sống dựa vào con cháu và người mẹ bệnh tật cần được giúp đỡ. Đều đặn hằng tháng, Yên dành dụm khoản phụ cấp ít ỏi cùng số tiền tiết kiệm được từ học bổng để gửi về phụng dưỡng bà và chăm lo cho mẹ.
Con đường phía trước vẫn còn dài, hành trang của Lê Anh Đức Yên mang theo không chỉ là tri thức chuyên ngành em đang theo học, mà còn là ân tình sâu nặng của Làng trẻ em SOS Vinh, sự dìu dắt của thầy cô và chỉ huy đơn vị cùng một trái tim luôn cháy rực khát vọng cống hiến. Câu chuyện của Thượng sĩ Lê Anh Đức Yên là minh chứng sinh động cho một triết lý sống: Hoàn cảnh có thể quyết định điểm xuất phát, nhưng chính bản lĩnh, lòng biết ơn và sự nỗ lực không ngừng mới là điều quyết định đích đến của một con người.

