Thương binh Lê Minh The vượt khó, làm giàu
Thương binh Lê Minh The, hội viên Hội Cựu chiến binh xã Bát Tràng, Hà Nội được nhiều người biết đến với nghị lực vượt khó, làm giàu, góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của quê hương.
Từ những mảnh ruộng nhỏ lẻ, hơn 8.000m2 một thời nghèo khó ở quê hương, nơi đây nay đã trở thành không gian xanh bạt ngàn với hàng trăm loại cây giống, cây ăn quả, cây công trình cùng mô hình chăn nuôi kết hợp. Giữa góc vườn, chiếc bàn đá nhỏ là nơi ông tiếp khách, uống chén trà nóng và chia sẻ câu chuyện về hành trình vượt khó làm giàu – một câu chuyện thấm đẫm nghị lực của người lính “tàn nhưng không phế”.

Ông Lê Minh The tư vấn cho khách hàng các loại cây giống trong vườn nhà.
Tuổi thơ khó nhọc và bước đường nhập ngũ
Ông Lê Minh The sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó, có bốn anh chị em. Bố mẹ quanh năm lam lũ với ruộng đồng, nhưng cái nghèo vẫn đeo bám triền miên. Từ tấm bé, người thanh niên này vừa đi học vừa phải phụ giúp gia đình. “Ngày đó, nghèo vẫn hoàn nghèo", ông nhớ lại, ánh mắt thoáng chút bùi ngùi.
Năm 1977, khi vừa tròn 22 tuổi - cái tuổi đẹp nhất của đời người, ông xung phong lên đường nhập ngũ. Những năm tháng chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam luôn khốc liệt. Trong một trận chiến ác liệt, ông bị thương nặng và được đưa về tuyến sau điều trị. Đến năm 1980, sức khỏe không đảm bảo, ông được xuất ngũ trở về đời thường, mang theo những vết thương chiến tranh.
Những ngày đầu trở về quê, gia đình ông rơi vào tình cảnh đặc biệt khó khăn. Vợ chồng trẻ với hai bàn tay trắng phải làm đủ nghề để kiếm sống: Từ chăn nuôi nhỏ lẻ, trồng trọt, làm thuê… nhưng thu nhập bấp bênh, cái nghèo vẫn đeo đẳng. Những vết thương cũ nhiều lần tái phát khi ông lao động quá sức. Sau khi được giám định, ông được công nhận là thương binh hạng 3/4.
Thế nhưng, khó khăn và thương tật không khiến người cựu chiến binh này chùn bước. “Nghèo thì phải tìm đường mà đi. Không lẽ cứ chịu mãi?” – ông kể. Trong những đêm dài trăn trở, ông suy nghĩ về một hướng làm ăn mới, phù hợp với sức khỏe và có tiềm năng phát triển lâu dài.
Lựa chọn con đường làm giàu từ cây giống
Thời điểm đó, chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng – vật nuôi mang lại nhiều cơ hội. Ông nhận thấy nhu cầu cây giống đang tăng mạnh do nhiều hộ nông dân chuyển từ trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả hoặc cây công trình. Lợi thế lớn nhất của gia đình ông là sống ngay gần Học viện Nông nghiệp Việt Nam – nơi tập trung nhiều giống cây mới và kỹ thuật canh tác tiên tiến.
Nắm bắt cơ hội, ông quyết định dồn toàn bộ vốn liếng, đồng thời vay mượn thêm từ anh em, bạn bè để thuê lại đất của các hộ không có nhu cầu canh tác. Sau khi dồn điền đổi thửa, ông mạnh dạn xin chuyển đổi mục đích từ đất lúa sang đất trồng cây giống kết hợp chăn nuôi.
Đó là giai đoạn vô cùng vất vả. Ông cùng vợ con miệt mài san lấp, cải tạo những thửa ruộng trũng, nhỏ lẻ thành khu vườn quy mô lớn. Cũng chính quãng thời gian đó, nghị lực của người thương binh lại một lần nữa được thử thách. “Có những hôm đau đến mức không đứng dậy được, nhưng nghĩ đến tương lai con cái lại phải cố", ông chia sẻ.
Xây dựng thương hiệu “Nhà vườn Minh The”
Sau nhiều năm kiên trì gây dựng, khu vườn bắt đầu cho trái ngọt. Ông tập trung vào cây giống chất lượng cao và đa dạng hóa sản phẩm với hơn 100 loại cây: cây ăn quả, cây bóng mát, cây công trình, cây cảnh… Nhờ đặt chữ tín lên hàng đầu, vườn của ông nhanh chóng được nhiều người biết tới. Khách hàng từ các tỉnh lân cận cũng tìm đến mua theo giới thiệu của nhau. Thương hiệu “Nhà vườn Minh The” dần trở thành một địa chỉ tin cậy trong và ngoài huyện Gia Lâm.
Để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn, ngoài ba thành viên trong gia đình, ông còn tạo việc làm thường xuyên cho sáu lao động địa phương với mức lương 10 - 12 triệu đồng/tháng. Khi vào vụ, ông thuê thêm lao động thời vụ, góp phần giải quyết việc làm cho bà con quanh vùng.
Thu nhập hằng năm sau khi trừ chi phí đạt từ 500 đến 700 triệu đồng – con số rất đáng kể đối với một hộ làm nông nghiệp tại địa phương. Nhờ nguồn thu ổn định, ông xây dựng được ngôi nhà khang trang gần 200m², trị giá gần 2 tỷ đồng, cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của gia đình.
Không chỉ nỗ lực làm giàu cho gia đình, ông The luôn tâm niệm phải có trách nhiệm với cộng đồng.
Hằng năm, gia đình ông đều quyên góp ủng hộ xây dựng quê hương và tham gia tích cực vào các cuộc vận động của địa phương. Đặc biệt, ông đã ủng hộ hơn 480 triệu đồng để tu bổ, tôn tạo di tích của thôn; trong đợt bão lũ miền Trung năm 2020, ông ủng hộ 1 tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm; khi dịch Covid-19 bùng phát năm 2021, ông đóng góp 2 triệu đồng hỗ trợ phòng chống dịch; với quỹ nghĩa tình đồng đội, mỗi năm ủng hộ 500 nghìn - 1 triệu đồng...
Tấm lòng và tinh thần sẻ chia của ông không chỉ lan tỏa trong thôn, xã mà còn trở thành tấm gương sáng trong phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi.
Với những nỗ lực không ngừng, thương binh Lê Minh The đã được các cấp ghi nhận bằng nhiều phần thưởng ý nghĩa. Nhiều năm liền, gia đình ông đạt danh hiệu Gia đình văn hóa tiêu biểu do Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm trước đây tặng. Năm 2023, ông được tôn vinh là Hộ gia đình làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018–2023. Năm 2022, ông nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Ông liên tục được UBND xã Đa Tốn trước đây ghi nhận “Tấm lòng vàng” trong công tác Chữ thập đỏ. Năm 2023, nhân kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ, ông được Hội Cựu chiến binh thành phố mời dự gặp mặt điển hình tiên tiến thương binh làm kinh tế giỏi.
Những phần thưởng ấy không chỉ ghi nhận sự nỗ lực cá nhân mà còn khẳng định đóng góp thiết thực của ông vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Câu chuyện vượt khó của ông Lê Minh The không chỉ là hành trình thoát nghèo của một người lính mà còn là minh chứng rõ nét cho phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời bình: Kiên cường, không đầu hàng số phận, không khuất phục trước khó khăn.
Từ một thương binh hạng 3/4 với đôi chân luôn đau nhức mỗi khi trái gió trở trời, ông đã biến ý chí thành hành động, biến những thửa ruộng trũng thành khu vườn trù phú mang lại thu nhập cao, tạo việc làm cho người dân và đóng góp tích cực cho quê hương.
Ngày nay, mô hình của ông đã trở thành địa chỉ để nhiều hộ dân trong xã đến học hỏi kinh nghiệm. Nhiều thanh niên, hội viên cựu chiến binh tìm đến xin tư vấn về chuyển đổi cây trồng. Ông luôn sẵn lòng chia sẻ, không giấu nghề, và chính sự cởi mở ấy là yếu tố khiến “Nhà vườn Minh The” không chỉ là một cơ sở sản xuất mà còn là điểm giao lưu, lan tỏa tinh thần vươn lên.
Câu chuyện cuộc đời ông Lê Minh The nhắc chúng ta rằng, không hoàn cảnh nào là bế tắc nếu có nghị lực. Không khó khăn nào là không thể vượt qua với ý chí và quyết tâm. Càng trong gian khó, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ càng tỏa sáng.
Từ chiến trường trở về với thương tật trong người, từ hai bàn tay trắng đến mô hình kinh tế hàng trăm triệu mỗi năm, thương binh Lê Minh The đã viết nên câu chuyện cổ tích của chính mình bằng mồ hôi, ý chí và cả trái tim nhân hậu.
Ông xứng đáng là tấm gương điển hình trong phong trào cựu chiến binh làm kinh tế giỏi, là niềm tự hào của quê hương Bát Tràng ngày nay giàu truyền thống cách mạng.





























