Thực hành tín ngưỡng văn minh

Lạng Sơn là nơi có nhiều lễ hội xuân gắn với các di tích, đình, đền, chùa. Mỗi dịp lễ hội, người dân và du khách lại đến dâng hương, cầu mong bình an, may mắn. Cùng với việc gìn giữ các nghi lễ truyền thống, việc thực hành tín ngưỡng văn minh tại các lễ hội đang được các cấp, ngành và người dân chú trọng thực hiện.

Người dân và du khách tham quan, chiêm bái tại chùa Tiên (phường Lương Văn Tri)

Người dân và du khách tham quan, chiêm bái tại chùa Tiên (phường Lương Văn Tri)

Hiện nay, toàn tỉnh có trên 800 cơ sở tín ngưỡng đa dạng các loại hình, từ các ngôi chùa đến hệ thống đền, miếu... Bên cạnh đó, còn nhiều di tích thờ các vị anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa. Phần lớn các công trình tín ngưỡng do Nhân dân xây dựng và gìn giữ qua nhiều thế hệ, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tâm linh, vừa là nơi diễn ra các lễ hội truyền thống. Theo thống kê chưa đầy đủ, toàn tỉnh hiện có gần 100 lễ hội truyền thống gắn với các cơ sở tín ngưỡng.

Cùng với việc bảo tồn các giá trị truyền thống, công tác quản lý và định hướng hoạt động tín ngưỡng trong lễ hội luôn được các cấp, ngành chú trọng. Ông Lưu Bá Mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: Thời gian qua, sở đã phối hợp với các xã, phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định về tổ chức lễ hội; đồng thời đẩy mạnh kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những hành vi sai phạm trong việc tổ chức lễ hội và những biểu hiện mê tín dị đoan trong thực hành tín ngưỡng.

Theo đó, công tác tổ chức lễ hội được các xã, phường triển khai thực hiện nền nếp, có sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, ban quản lý di tích và các lực lượng chức năng nhằm hướng dẫn người dân thực hành tín ngưỡng đúng quy định trong các lễ hội trên địa bàn.

Bà Bế Thị Trang, Phó Chủ tịch UBND xã Đình Lập cho biết: Dịp đầu xuân, trên địa bàn xã có hai lễ hội truyền thống gắn là lễ hội đình Háng Slấp (ngày 10 tháng Giêng) và lễ hội đình Tà Hón (ngày 12 tháng Giêng). Ngay từ cuối năm 2025, khi xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, xã đã xác định đây là hai hoạt động trọng tâm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội. Ngoài ra, trong năm 2025, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề về xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn, tạo cơ sở để triển khai đồng bộ các giải pháp trong thực tiễn. Nhờ đó, các lễ hội trên địa bàn xã Đình Lập được tổ chức trang nghiêm, đúng nghi lễ truyền thống, bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường, góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân.

Bên cạnh sự quản lý của chính quyền, các cơ sở tôn giáo cũng tích cực hướng dẫn người dân thực hành tín ngưỡng. Đại đức Thích Bản Chung, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lạng Sơn cho biết: Trong các khóa lễ, khóa giảng và trong hoạt động của Ban Trị sự, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động phật tử và người dân thực hiện đúng chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời, đẹp đạo”, bài trừ các biểu hiện mê tín dị đoan. Vào các dịp lễ, tết hoặc ngày lễ lớn của Phật giáo, chúng tôi luôn hướng dẫn phật tử và du khách thập phương dâng hương, lễ phật; không đốt vàng mã trong khuôn viên chùa, không đặt tiền lẻ lên tượng phật, không thực hiện các hoạt động xem bói, gọi hồn.

Cùng với sự định hướng của chính quyền và sự chủ động của các ban quản lý di tích, cơ sở tôn giáo, nhận thức của người dân về thực hành tín ngưỡng văn minh trong các lễ hội được nâng lên. Trong những năm qua, các lễ hội gắn với đình, đền, chùa trên địa bàn tỉnh được tổ chức nền nếp, an toàn; hoạt động tín ngưỡng diễn ra trang nghiêm, lành mạnh. Chị Nguyễn Thị Thanh, xã Hữu Lũng chia sẻ: Khi đi lễ, tôi chỉ chuẩn bị hương, hoa và một chút lễ vật đơn giản. Đi lễ chủ yếu là để cầu bình an cho gia đình, đồng thời cũng là dịp để mỗi người nhắc mình sống tốt hơn.

Thực hành tín ngưỡng văn minh góp phần giữ gìn sự tôn nghiêm của các di tích, các cơ sở tín ngưỡng, giúp các lễ hội truyền thống phát huy đúng giá trị văn hóa. Khi mỗi người dân đều có ý thức thực hành tín ngưỡng đúng mực, không gian đình, đền, chùa mới thực sự trở thành nơi nuôi dưỡng đời sống tinh thần và gìn giữ bản sắc văn hóa đặc sắc của vùng đất xứ Lạng.

HOÀNG NHƯ

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/thuc-hanh-tin-nguong-van-minh-trong-le-hoi-5081218.html