Thua Malaysia 0-4, bóng đá Việt Nam phải nhìn lại mình
Từ ban huấn luyện đến cầu thủ đội tuyển bóng đá Việt Nam, không bất kỳ ai có lỗi trong trận thua toàn diện 0-4 trước Malaysia. Giờ là lúc nhìn lại để tốt hơn.
Bí mật của Malaysia đã thắng bí mật của HLV Kim Sang-sik. Bí mật từ những cầu thủ nhập tịch của Malaysia đã thắng bí mật từ đội hình xuất phát của HLV Kim Sang-sik.
Malaysia quá mạnh
Malaysia đã thể hiện một hình ảnh hoàn khác khi họ nhập tịch hàng loạt cầu thủ vừa cấp tốc, vừa chất lượng. Họ giữ kín thông tin vì đến giờ chót FIFA mới đồng ý cho phép Malaysia nhập tịch thêm 5 cầu thủ, và đội hình xuất phát của Malaysia khi gặp Việt Nam đã có đến 4 trong 5 gương mặt mới này.

Malaysia có chiến thắng đậm nhất trước Việt Nam trong những năm gần đây
Tổng cộng đội hình chính thức Malaysia có đến 9/11 cầu thủ nhập tịch gồm hậu vệ thủ quân Matthew Davies (số 2), Jon Irazabal (5), Facundo Garces (3), Lavere Corbin-Ong (22), Dion Cools (21); tiền vệ Hector Hevel (13), Nooa Laine (15), tiền đạo Joao Figueireido (14), Rodrigo Holgado (19). Và 4 bàn thắng của Malaysia vào lưới đội Việt Nam là do công của 4 trong 9 cầu thủ nhập tịch: Figueiredo (phút 49), Rodrigo Holgado (phút 59), Corbin-Ong (phút 67), Dion Cools (phút 88).
Đúng như chúng tôi đã dự đoán, đội Malaysia sẽ khắc phục điểm yếu ghi bàn khi bổ sung “song sát” Figueiredo (Brazil) và Holgado (Argentian). Khẩu súng hai nòng được sản xuất ở hai quốc gia bóng đá hàng đầu Nam Mỹ cũng như là thế giới được định giá 2,9 triệu euro, đã khiến cho bức tường phòng thủ của đội Việt Nam luôn đặt trong tình thế báo động.
Hai vị trí còn lại do cầu thủ nội địa đảm nhận thì ngoài thủ môn Ahmad Hazmi không có điều kiện thể hiện tài năng do đội Việt Nam không tạo ra được tình huống nào nguy hiểm để thử thách Hazmi, thì ngược lại, tiền đạo cánh phải Arif Aiman (12) đã liên tục khuấy đảo, xuyên phá hành lang trái của đội Việt Nam cho dù nơi đây được cầu thủ nhập tịch Quang Vinh chơi tròn vai trấn giữ. Thật ra Aiman không là tên tuổi xa lạ dù anh mới 23 tuổi nhưng đã khoác áo đội tuyển Malaysia từ năm 19 tuổi và đang giữ kỷ lục 4 mùa giải liên tiếp đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất năm” (2021, 2022, 2023, 2024-2025).
Với lực lượng như thế mà ngay cả cầu thủ nhập tịch sinh ra ở Brazil và đang thi đấu cho câu lạc bộ TP.HCM ở V-League là Endrick Santos cũng phải dự bị dù trước đó anh là cầu thủ chính thức, là thêm một ví dụ rất rõ cho thấy: Malaysia từ tháng 6.2025 khác rất nhiều, mạnh hơn rất nhiều so với quá khứ.
Lực bất tòng tâm
Dù thiếu thông tin từ đối thủ, nhưng HLV Kim Sang-sik đã lường trước sức mạnh của đội Malaysia nên ông đã tung ta đội hình xuất phát không có tiền đạo. Với đội hình này, ai cũng hiểu ông Kim Sang-sik muốn trước tiên không thua, đồng thời xem đối thủ ra sao thì sẽ đưa những tuyển thủ thiên về tấn công như Tuấn Hải, Tiến Linh, Quang Hải vào sân để có ít nhất một trận hòa trên sân Malaysia.
Ông Kim Sang-sik không sai và cùng với hai pha cứu thua xuất thần của thủ môn Filip Nguyễn, đội Việt Nam mới có thể giữ nguyên mành lưới 0-0 sau hiệp 1.

Các cầu thủ nhập tịch Malaysia thể hiện sức mạnh vượt trội
Lực lượng đã yếu hơn, lại mất quân trước trận đấu với hàng loạt cầu thủ bị chấn thương trong đó có hai trung vệ là Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Thanh Bình, thì ngay trong trận đấu quyết định này, ngay sau khi kết thúc hiệp 1, đội Việt Nam lại mất tiếp hai trung vệ do chấn thương là Nguyễn Thành Chung rồi Bùi Tiến Dũng khiến cho HLV Kim Sang-sik phải thay bằng hai cầu thủ Phạm Xuân Mạnh rồi Phạm Lý Đức.
Hỏa lực tấn công Malaysia mạnh hơn, còn khả năng phòng ngự đội Việt Nam thì yếu đi. Ở phía ngược lại, bức tường phòng thủ của Malaysia vững chắc hơn rất nhiều với sự xuất hiện của cặp trung vệ Facundo Garces (Argentian, 25 tuổi, cao 1m88, đang chơi cho đội Deportivo Alaves ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha) và Jon Irazabal (Tây Ban Nha, 28 tuổi, cao 1m87, trưởng thành từ lò đào tạo Athletic Bilbao), trong khi đó hàng công của đội Việt Nam vẫn thế, đã vậy còn thiếu Nguyễn Văn Toàn và Bùi Vĩ Hào do chấn thương.
Trước thực trạng này, đội Việt Nam có thua Malaysia cũng là bình thường. Biết là vậy, nhưng chúng ta không thể tránh khỏi chạnh lòng khi khoảng cách giữa hai đội tuyển Malaysia và Việt Nam đã đổi chiều quá nhanh: 11 năm qua Việt Nam mạnh hơn Malaysia thì nay Malaysia mạnh hơn Việt Nam.
Thay đổi để tốt hơn
Nối bước theo cách làm đem lại thành công của bóng đá Indonesia, trong thời gian ngắn, Malaysia đã nhập tịch nhiều cầu thủ. Cho dù bóng đá Indonesia và Malaysia mạnh hơn rất nhiều nhờ nhập tịch cầu thủ, cho dù đó là những cầu thủ con lai như đội tuyển Việt Nam có cầu thủ nhập tịch mang huyết thống Việt Nam là thủ môn Filip Nguyễn, hậu vệ Pendant Quang Vinh, nhưng chúng tôi không tán thành với cách làm nhập tịch ồ ạt như Indonesia và Malaysia.

Tuyến phòng thủ Việt Nam nghiêng ngả trước tiền đạo Holgado
Chúng ta tận dụng nhân lực Việt kiều, nhưng không nên phụ thuộc vào nguồn lực này cũng như là phụ thuộc vào nguồn lực nhập tịch với điều kiện thi đấu 5 năm ở Việt Nam mà không cần huyết thống như Rafaelson với tên gọi là Nguyễn Xuân Son.
Điều người hâm mộ bóng đá Việt Nam cần, đó là hệ thống thi đấu bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam đừng đứng bên lề bóng đá quốc tế khi số lượng đội thi đấu ở hạng cao V-League lại nhiều hơn Hạng nhất. Cho đến nay, chưa có lộ trình để đưa hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam trở lại quỹ đạo bình thường của đời sống bóng đá. Làm thể nào để các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam hấp dẫn hơn, không còn nạn trọng tài sai sót quá nhiều làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu, không còn hiện tượng nghi ngờ vẫn còn đó những trận đấu được “đá trên bàn” - dàn xếp tỷ số trước trận đấu, làm sao giá trị những gói tài trợ cùng bản quyền truyền hình các giải hàng đầu Việt Nam cao hơn để các đội giảm bớt kinh phí luôn là số âm... Đó là chưa nói đến hệ thống thi đấu bóng đá trẻ, các lò đào tạo đào tạo bóng đá trẻ chưa lan tỏa cả nước cũng như chất lượng đào tạo chưa đồng đều... Hàng loạt vấn đề cần giải quyết mà bao năm qua những biến chuyển trong lòng bóng đá Việt Nam chưa tương xứng với tình yêu cùng tiềm lực của xã hội Việt Nam.
***
Sau khi đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024, chúng tôi đã nhận định chúng ta vui nhưng đừng vui quá. Đừng quên chiến thắng do đội tuyển Việt Nam có sự chuẩn bị tốt nhất, có được lực lượng mạnh nhất, thậm chí ngưng cả giải vô địch quốc gia để dồn toàn lực cho việc chinh phục chiếc Cúp ASEAN. Trái lại Indonesia chỉ gửi đội U.21+2; Thái Lan, Malaysia, Philippines... không thể tham dự giải với đội hình mạnh nhất, đồng thời giải vô địch quốc gia của họ vẫn tiếp diễn.
Chính vì vậy, hơn bao giờ hết, sau trận thua tâm phục khẩu phục 0-4 trước Malaysia, dù đã trễ, nhưng cơ thể bóng đá Việt Nam rất cần được giải phẫu để loại bớt những vấn đề kìm hãm sự phát triển.
Khi đã nỗ lực, khi đã làm tốt với khát vọng phát huy hết năng lực, nếu có thua, người hâm mộ bóng đá Việt Nam chắc chắn không thể có cảm giác bất an, muộn phiền như hiện nay.