Thư về tòa soạn: Thi đua bằng những việc làm ý nghĩa, thiết thực

Cùng đoàn công tác Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đến Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật mẹ Teresa Calcutta thuộc Giáo họ Tân Hương, Giáo xứ Bố Sơn ở xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc (Nghệ An), chúng tôi không khỏi xúc động trước những tình cảm của các cô, chú bộ đội và các cháu ở đây.

Xe chúng tôi vừa đến cổng Trung tâm, hàng chục cháu chạy ra vui mừng reo: “Mẹ đến! mẹ đến!...” và ôm chặt các chị, nhiều cháu nũng nịu đòi “mẹ” bế... Theo xơ An-na Đặng Thị Phúc, Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật mẹ Teresa Calcutta, từ lâu nay, ngoài việc hỗ trợ phụ nữ địa phương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi tháng hai lần, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An còn đến giúp các cháu mồ côi, khuyết tật ở Trung tâm tắm giặt, vệ sinh cá nhân, tổ chức bữa ăn dinh dưỡng cho các cháu và làm đẹp khuôn viên Trung tâm.

Vào Ngày Quốc tế thiếu nhi (1-6), Tết Trung thu, Tết Nguyên đán..., chị em còn đến thăm, tặng quà, tổ chức những hoạt động vui chơi cho các cháu... “Những việc làm đó đã giúp các cháu có thêm niềm vui, động lực để vươn lên trong cuộc sống; để lại trong bà con giáo dân cũng như linh mục và các chức sắc, chức việc ở đây những ấn tượng sâu sắc”, xơ An-na Đặng Thị Phúc chia sẻ.

 Hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức bữa cơm dinh dưỡng cho các cháu tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật mẹ Teresa Calcutta.

Hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức bữa cơm dinh dưỡng cho các cháu tại Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật mẹ Teresa Calcutta.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hoạt động trên nằm trong mô hình “Gắn kết yêu thương giữa lương và giáo” giữa Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghi Vạn. Từ mô hình này, đến nay, toàn tỉnh đã có 7 chi hội phụ nữ kết nghĩa với hội liên hiệp phụ nữ vùng giáo trên địa bàn đóng quân, góp phần làm thay đổi nhận thức của một số bà con giáo dân trước đây từng nghe theo lời xúi giục của kẻ xấu dẫn đến tụ tập đông người, gây mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nay đã yên tâm làm ăn, từng bước ổn định tình hình địa bàn.

Các linh mục cũng đánh giá rất cao những việc làm của bộ đội; cùng bộ đội tham gia làm các phần việc giúp địa phương; tổ chức mời cơm thân mật bộ đội; đến đơn vị chúc mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12)...

Ngoài mô hình trên của hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện mô hình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” để tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đi biển. Đoàn Thanh niên đã thành lập tổ xung kích đi vận động các tổ chức, cá nhân quyên góp ủng hộ và hằng tháng, phối hợp với các địa phương ven biển tổ chức tặng cờ Tổ quốc và tặng quà cho ngư dân đi biển. Đến nay, đã tặng được 37.600 cờ Tổ quốc và hơn 620 suất quà cho bà con ngư dân, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Thông qua việc tặng cờ, tặng quà đã gửi đến bà con thông điệp về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đại tá Lê Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đánh giá: “Ngoài hai mô hình trên, các tổ chức, đơn vị trực thuộc còn có nhiều mô hình, phong trào ý nghĩa như: “Giúp dân no đủ, tự chủ bản làng”, “Đoàn kết quân dân ấm tình xứ đạo”, “Tiết kiệm bản thân, để phần người khó”... Qua những việc làm đó đã để lại trong cấp ủy, chính quyền và nhân dân, nhất là vùng đồng bào có đạo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số những dấu ấn tốt đẹp”.

Bài và ảnh: HUY CƯỜNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/thu-ve-toa-soan-thi-dua-bang-nhung-viec-lam-y-nghia-thiet-thuc-783621
Zalo