Thủ tướng Slovakia lần đầu lên tiếng sau khi bị bắn, lý giải nguyên nhân bị ám sát

Thủ tướng Slovakia Robert Fico cho rằng vụ ám sát suýt giết chết ông vào tháng trước xuất phát từ các chính trị gia được nước ngoài hậu thuẫn. Ông cho rằng những người này không chấp nhận các chính sách đối ngoại ưu tiên lợi ích của Slovakia hơn các chương trình nghị sự của các nước phương Tây.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico tới dự hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu tại Brussels, Bỉ, ngày 18/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Thủ tướng Slovakia Robert Fico tới dự hội nghị thượng đỉnh của Hội đồng châu Âu tại Brussels, Bỉ, ngày 18/4/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đài RT, Thủ tướng Fico đã đăng một video ghi hình mình phát biểu ngày 5/6, đánh dấu lần xuất hiện trước công chúng đầu tiên sau vụ xả súng ngày 15/5 khiến ông bị thương nặng. Ông đã cám ơn các bác sĩ đã cứu mạng mình và cho biết ông sẽ thực hiện một số nhiệm vụ công việc vào khoảng cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7.

Trước đó, ngày 31/5, bệnh viện ở Banska Bystrica thông báo Thủ tướng Fico đã xuất viện và được đưa về nhà ở thủ đô Bratislava để tiếp tục phục hồi. Bệnh viện đánh giá quá trình hồi phục của ông Fico ở mức “đáp ứng kỳ vọng”.

Trong video, ông Fico cho biết vết thương sau vụ nổ súng vào tháng trước nghiêm trọng đến mức cần “phép màu nhỏ” thì ông mới có thể tiếp tục công việc sau vài tuần nữa.

Thủ tướng Fico lên án những nỗ lực bác bỏ tính nghiêm trọng vụ ám sát và đổ lỗi hoàn toàn cho một tay súng. Ông Fico nói: “Tôi tha thứ cho ông ta và để ông ta tự suy nghĩ về những gì đã làm và tại sao lại làm điều đó. Xét cho cùng, rõ ràng ông ta chỉ là sứ giả của cái ác và thù hận chính trị, điều mà phe đối lập không thành công về mặt chính trị đã tạo ra ở Slovakia đến mức không thể kiểm soát được”.

Ông cảnh báo về những nỗ lực của các đối thủ chính trị nhằm loại bỏ những tác động của vụ ám sát hụt. Ông nói: “Tôi muốn yêu cầu các phương tiện truyền thông chống chính phủ… không đi theo con đường này và thừa nhận không chỉ mức độ nghiêm trọng của lý do gây ra vụ giết người cố ý mà còn cả hậu quả của việc này”.

Ông nhắc lại rằng trong nhiều tháng trước vụ ám sát, ông đã dự báo về khả năng xảy ra bạo lực chính trị vì lòng thù hận và hiếu chiến của các đảng đối lập ở Slovakia. Ông cho rằng các nước phương Tây đã im lặng khi các đảng này tấn công các đối thủ chính trị và khơi dậy lòng thù hận.

Ông cảnh báo rằng bạo lực chính trị sẽ xảy ra nhiều hơn nếu các lực lượng đối lập tiếp tục đi theo con đường hiện tại: “Nỗi kinh hoàng ngày 15/5 mà tất cả các bạn đã chứng kiến trực tiếp sẽ tiếp tục và sẽ có nhiều nạn nhân hơn. Những hành vi bạo lực và thù địch thái quá chống quyền lực hợp pháp của chính phủ đang được dung túng ở cấp độ quốc tế mà không có bất kỳ bình luận nào”.

Thủ tướng Fico cáo buộc các đảng cầm quyền ở Slovakia từ năm 2020 đến năm 2023 đã làm mọi điều mà các nước lớn ở phương Tây yêu cầu, như coi Nga và Trung Quốc là “kẻ thù không đội trời chung”.

Ông cáo buộc chính quyền tiền nhiệm đã lấy các kho dự trữ của quân đội Slovakia để cung cấp vũ khí cho Ukraine. Sau khi trở lại nắm quyền vào tháng 10/2023, chính phủ của Thủ tướng Fico đã tạm dừng viện trợ Ukraine, khiến các nước trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phẫn nộ.

Ông Fico trở lại nắm quyền trong nhiệm kỳ thủ tướng thứ tư sau khi đảng Dân chủ Xã hội Slovakia (SMER-SD) giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội nước này vào tháng 9/2023.

Ông Fico bị một đối tượng nổ súng bắn nhiều phát vào người khi đang giao lưu với người dân sau cuộc họp nội các diễn ra ở thị trấn Handlova, miền Trung Slovakia vào ngày 15/5. Thủ tướng Slovakia đã được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện gần đó rồi được chuyển tới bệnh viện ở thành phố Banska Bystrica và trải qua 2 cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều giờ.

Video khoảnh khắc ông Fico bị bắn (nguồn: Reuters):

Theo truyền thông địa phương, đối tượng là một người đàn ông 71 tuổi tên là Juraj Cintula, đã bị buộc tội cố ý giết người và đang bị tạm giam.

Thùy Dương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/thu-tuong-slovakia-lan-dau-len-tieng-sau-khi-bi-ban-ly-giai-nguyen-nhan-bi-am-sat-20240606081324435.htm
Zalo