Thư Quyển Nhất Mộng kết thúc: Plot twist đến giây cuối, kinh ngạc vì độ 'điên'
Khi tất cả nhân vật đều lạc vào 'vòng lặp vô tận', đó là lúc mà các tập cuối 'Thư Quyển Nhất Mộng' đưa khán giả đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác: Nhất Mộng biết trước tương lai, Nam Hành 'hẹo' 2 lần, Quy Hồng có ký ức của vòng lặp trước…
>
* Bài viết có tiết lộ nội dung
Mở đầu tập 37 , Sở Lãi (biên kịch Tỉ Hùng) muốn các cảnh kinh điển phải diễn ra để ông và () cùng quay về hiện đại. Để ép nàng đồng ý, ông còn chặt đứt một ngón tay của và bắt cóc cô lên tầng lầu, chỉ đợi () đến là có thể thực hiện màn nhảy thành hai chọn một kinh điển.

Nam Hành đã lường trước âm mưu của Sở Lãi. Một mặt, chàng kéo quân đến dưới thành để khiêu khích. Mặt khác, Thượng Quan Hạc bất ngờ tấn công từ phía sau, bắt Sở Lãi (cũng là Thiên Vũ vương, cha của Quy Hồng) làm con tin ép quân Thiên Vũ phải lùi bước. Tuy nhiên, Vinh Hoa bất ngờ ra tay giết Sở Lãi không thương tiếc.

Mọi diễn biến đều nằm trong toan tính của Sở Quy Hồng (Vương Hựu Thạc), hắn lúc này cũng đang dẫn quân bao vây uy hiếp hoàng đế và Cao quý phi, chuẩn bị tạo phản.

Thượng Quan Hạc mắc bẫy, tả xung hữu đột rồi nhanh chóng đẩy A Đinh xuống lầu thoát thân còn mình ở lại chịu chết. Cặp đôi phụ sinh ly tử biệt từ đây.

Chiến trường ở dưới thành ác liệt, Vinh Hoa rút tên bắn Nhất Mộng, Nam Hành liền đỡ thay nàng. Chàng nôn ra máu, lịm dần đi trong ánh mắt bi thống của nàng. Chàng là người thân duy nhất của nàng ở thế giới này, bởi vậy, Nhất Mộng điên cuồng cầm kiếm phá địch, để rồi bị đâm trúng và hy sinh.
Đến với tập 38, Nhất Mộng choàng tỉnh và ngay lập tức nhận ra - nàng đã đi vào vòng lặp và trở về nửa ngày trước bi kịch. Nàng báo cho Nam Hành, giúp chàng tránh được tình tiết Nam Thụy chịu oan vì ám sát phụ hoàng. Nhưng cũng vì thế mà Sở Quy Hồng sinh nghi, ngay lập tức đổi kế hoạch.

Gã bắt A Đinh, nhử Thượng Quan Hạc vào hang động rồi kích nổ giết toàn bộ Dạ Du Thần. Âm mưu của gã không gì hơn là để bản thân tài giỏi được thoát khỏi số phận làm nền cho nam chính Nam Hành. Vì lẽ này, gã bắt nhà họ Tống, bức chết Tống đại nhân và rồi chết ngay sau khi giết được Nam Hành. Nhất Mộng quyết định tự vẫn để được đi vào vòng lặp lần nữa.

Tập 39, 40 Thư Quyển Nhất Mộng mở ra thêm một lần trùng sinh về buổi sáng trước bi kịch, Nhất Mộng lại giúp Nam Hành tránh màn tạo phản của Quy Hồng.
Tuy nhiên, tình tiết trở nên "căng não" khi Quy Hồng cũng mang máng nhớ mọi chuyện ở vòng lặp trước đó. Nghe Sở Lãi nói rằng “vòng lặp vô tận” có thật, gã nhận ra Nhất Mộng vẫn mang theo mọi ký ức và đang tìm cách chống lại mình.

Gã ra đòn “phủ đầu” để chứng minh quả quýt có độc, nhằm đổ tội cho Nam Hành muốn ám sát vua và đổ tội cho Nam Thụy. Thánh thượng không tin, Quy Hồng liền bao vây kinh thành và giam lỏng ông. Nam Thụy “chui lỗ chó” ra ngoài, kể lại mọi chuyện thì Nam Hành - Nhất Mộng mới phát giác. Hai người đổi chiến thuật, bao vây Quy Hồng để gã không thể nhận được quân tiếp viện đang từ biên giới trở về.
Nam Hành dẫn quân chủ lực, cùng với tiếp viện của Cao tướng đánh Quy Hồng. Nam Thụy - Phú Quý bảo vệ cung cấm và thánh thượng. Thập bát hoàng tử không còn là hoàng tử vô dụng mà đã biết cầm gươm giết địch, bảo vệ phụ hoàng. Ở một diễn biến khác, Nhất Mộng cũng huy động phủ họ Tống đứng lên chống lại nghịch tặc.

Nhà họ Tống và Dạ Du Thần sát cánh cùng Thái tử, triệt phá quân tiếp viện của Quy Hồng. Nhưng Nhất Mộng nhận ra số quân ở đây không đủ 5.000 người như gã nói. Đó là vì Quy Hồng nghi ngờ bị mai phục, cắt quân chặn ở ngoài thành và phá tan quân tiếp viện của Nam Hành. Quân Thiên Vũ của Sở Quy Hồng áp đảo về số lượng, Nam Hành đang thất thế.
Lúc này, Sở Lãi từng bị Quy Hồng bắt giam xuất hiện, dùng thân phận Thiên Vũ vương kêu gọi binh sĩ đầu hàng, làm tổn hại một phần quân lực của Quy Hồng. Nhất Mộng cùng nhân dân Đại Tĩnh đến nơi đồng lòng chiến đấu cùng Thái tử. Lòng quân đã lung lay, lại thêm Nam Hành hứa sẽ khoan hồng cho người hiền lương. Quân Thiên Vũ tan rã, chỉ còn lại Sở Quy Hồng.


Nam Hành - Quy Hồng bước vào trận chiến trực diện. Từ xưa đến nay, thất hoàng tử đều chiến thắng, bây giờ cũng vậy. Gã bị thương nặng nằm trên đất, Nam Hành thương tình không giết. Đến tận lúc này Quy Hồng vẫn không nhận ra sân si của mình, kiên quyết đấu tranh cho số phận của mình rồi tự vẫn.

Sở Lãi thừa nhận các nhân vật trong kịch bản đều là những người có tính cách và lý tưởng riêng, các “cơ chế” mà ông gây dựng cũng đã sụp đổ vì sự thức tỉnh này. Nhất Mộng ôm ông một cái, từ biệt để ông về hiện đại.
Quay về thường nhật, Nhất Mộng truyền bá “lối sống hiện đại” cho nhân dân Đại Tĩnh, chẳng hạn như nô tỳ Ánh Thu và Nam Thụy dũng cảm “cưa cẩm” nhau, Tống phu nhân - Cao Quý phi đòi ly hôn để sống cuộc đời mình và A Đinh xin Sở Lãi để nam giới mang thai khiến Thượng Quan Hạc chết khiếp.

Nam Hành thuận lợi đăng cơ, Nhất Mộng trở thành hoàng hậu. Dù nàng không ru rú nơi cung cấm mà thường ra ngoài dạy kỹ thuật cho nhân dân, chàng vẫn cưng chiều nàng.
Ngỡ như đến đây là hết phim thì plot twist cuối cùng lại đến. Toàn bộ diễn biến, kể cả là trang sách cổ đại “Thanh Ninh Nhất Mộng” hay thời hiện đại mà Tống Tiểu Ngư đang sống cũng chỉ là một kịch bản khác mang tên “Thư Quyển Nhất Mộng”. Và trong kịch bản đó, mỗi nhân vật như Nam Hành - Nhất Mộng cũng đang đấu tranh hết mình để thay đổi số phận của mình.
Với cái kết “xoắn não”, diễn biến bất ngờ chồng chất, đã hoàn thành chặng đường 40 tập phim, để lại cho khán giả nhiều suy nghĩ về sự đấu tranh giành lấy bản sắc của mỗi người.
Chị Đại Học Đường 2: Yeri - thiếu gia sữa chuối Minkyu không thành đôi sẽ "có chiện"
“Mỹ nữ nghìn năm” Hashimoto Kanna tháng 5 chia tay, tháng 7 rộ tin kết hôn?
Đào Hoa Ánh Giang Sơn 6 tập cuối: Tại Dã rửa oan gia tộc, cùng Đào Hoa lật đổ Lữ hậu
