Thư pháp trong bàn tay em

Thư pháp được xem là bộ môn dành cho người trưởng thành, gắn với chiều sâu văn hóa, đạo lý và sự tĩnh tại nội tâm. Thế nhưng, những năm gần đây, một làn gió mới đã xuất hiện - ngày càng nhiều trẻ em yêu thích và học tập thư pháp như một cách tiếp cận văn hóa truyền thống tự nhiên.

Một góc nhỏ lớp học Thư pháp.

Một góc nhỏ lớp học Thư pháp.

Một ngày cuối tuần, chúng tôi đến quán cafe Dutra hub, phường Phan Đình Phùng - một địa chỉ đã trở nên quen thuộc với những người yêu thích thư pháp, đặc biệt là các bạn nhỏ. Lớp học thư pháp trong quán nhiều năm nay luôn duy trì 15-20 học viên, từ 7 đến 12 tuổi.

Diễn ra vào cuối tuần, nhưng buổi nào cũng đông đủ. Không ồn ào, không chạy nhảy, các em nhỏ ngồi ngay ngắn, chăm chú tập luyện với bút lông, giấy dó, chậm rãi từng nét mác, nét sổ - một khung cảnh hiếm thấy trong đời sống số hóa. Thư pháp, tưởng chừng như chỉ hiện diện nơi những trang sách cũ hay trong không gian tĩnh lặng của người xưa, nay đã trở nên gần gũi, thân quen và trở thành người bạn đồng hành của những tâm hồn trẻ thơ mang trong mình tình yêu với nét đẹp văn hóa dân tộc.

Em Lâm Nguyễn Bảo Ngọc, ở phường Phan Đình Phùng, hào hứng chia sẻ những cảm nhận đầu tiên khi theo học thư pháp: Em đã theo học bộ môn thư pháp được một năm. Chiều nào em cũng đến lớp để tập viết. Ban đầu em viết chưa đẹp, thường sai, nhưng em không nản. Em cố gắng từng chút một. Thư pháp dạy em biết kiên trì và không bỏ cuộc.

Không chỉ dừng lại ở việc theo học, nhiều bạn trẻ còn mong muốn lan tỏa tình yêu với thư pháp đến cộng đồng. Với em Nguyễn Lan Hương, phường Quan Triều, sau hơn 2 năm theo học thư pháp, trải qua không ít khó khăn ban đầu thì em đã chinh phục được bộ môn này. Hành trình tiếp theo em mong muốn mình sẽ trở thành một đại sứ truyền cảm hứng cho nhiều bạn học thư pháp để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc mình.

Đằng sau những nét bút uyển chuyển của các em nhỏ là sự đồng hành đầy ý nghĩa từ gia đình, những người luôn khích lệ các em theo đuổi bộ môn nghệ thuật giàu chiều sâu này.

Nhiều bậc phụ huynh không ngần ngại dành thời gian, công sức để đưa đón con đến lớp, động viên từng bước tiến bộ và hơn hết là chia sẻ niềm vui khi thấy con thay đổi tích cực từng ngày.

Chị Trịnh Hồng Thủy ở phường Linh Sơn không giấu được niềm hạnh phúc: Từ khi học thư pháp, tôi thấy con bớt nghịch điện thoại, lễ phép và đặc biệt là yêu tiếng Việt hơn. Những chữ "nhân", "lễ", "trí", "tín", vốn trừu tượng, giờ đây khi đã viết được, con lại hiểu sâu sắc ý nghĩa của từng chữ đó. Phụ huynh nào cũng mong muốn con trẻ có một tâm hồn đẹp qua từng nét chữ.

Khi thế giới ngày càng hiện đại, nhịp sống nhanh thì việc giữ cho trẻ gắn kết với bản sắc dân tộc không dễ. Và thư pháp, thứ tưởng chừng “cổ xưa” lại trở thành nhịp cầu đưa trẻ trở về với cội nguồn văn hóa. Qua từng nét mực đen trên nền giấy, những giá trị tưởng như đã ngủ quên đang được đánh thức bằng đôi tay đầy yêu thương của thế hệ trẻ.

Linh Giang

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/van-hoa/202508/thu-phap-trong-ban-tay-em-e544a7e/
Zalo